Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đồng được nhận nuôi, 2 ngày hồi phục nhanh chóng

Trong đêm tối giá lạnh, một người dân ở thị trấn Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở ngoài đồng nên đã báo cáo lực lượng chức năng kịp thời cứu sống.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đồng trong đêm lạnh được cứu sống.

Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi giữa đồng trong đêm lạnh được cứu sống.

Theo đó, rạng sáng ngày 22/10, gia đình anh Nguyễn Thái Học, trú TDP Phú Xuân, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà) dậy chuẩn bị bữa ăn sáng thì nghe tiếng khóc của trẻ con phát ra từ cánh đồng Cồn Dinh gần nhà.

Lần theo tiếng khóc yếu ớt thì tá hỏa phát hiện 1 bé sơ sinh được quấn trong chiếc chăn nhung, để bên bờ ruộng nên báo lực lượng chức năng.

Do bị bỏ lại ngoài đồng, lại vào ban đêm giá lạnh nên toàn thân bé đã tím tái, tình trạng sức khỏe rất yếu.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt và đưa bé vào Trạm Y tế xã Thạch Kim để cấp cứu. Sau gần 2 ngày được chăm sóc y tế, sức khỏe cháu bé đã hồi phục và dần được ổn định.

Trao đổi với PV Infonet, ông Văn Thành Đô, Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà thông tin: “Khi sức khỏe cháu ổn định thì có 1 cặp vợ chồng trên địa bàn đến xin nhận nuôi, chúng tôi đã tạm giao cháu bé cho gia đình này chăm sóc”.

“Chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm thân nhân cháu bé. Nếu sau thời gian quy định là 7 ngày mà không có người thân đến nhận thì sẽ làm thủ tục khai sinh và giao nhận con nuôi theo quy định”, ông Đô cho biết.

Trần Hoàn

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-giua-dong-duoc-nhan-nuoi-2-ngay-hoi-phuc-than-ky-267836.html