Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ suối giữa trời đông giá rét

Trên đường đi làm về, anh Lương Văn Hùng, trú tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn bị bỏ rơi bên bờ suối, giữa trời đông giá rét.

Khoảng 6h ngày 24/11, anh Lương Văn Hùng (Sinh năm 1971), trú tại bản Na Bón, xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An bất ngờ phát hiện một cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ suối.

Anh Hùng cho hay, trên đường đi làm về, khi đến con suối thuộc bản Na Bón, anh nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của trẻ con. Khi tiến lại gần hơn, anh phát hiện một đứa trẻ được bọc trong chiếc chăn, đặt cạnh bờ suối. Anh Hùng kiểm tra thì thấy đó là một bé gái sơ sinh còn nguyên dây rốn. Thời điểm được phát hiện, do thời tiết lạnh giá nên cháu bé bị tím tái, hô hấp khá khó khăn.

Ngay sau đó, anh Hùng đã đưa cháu bé về nhà sưởi ấm và chăm sóc, đồng thời thông báo cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, đại diện chính quyền xã Tiền Phong đã có mặt tại nhà anh Hùng để xác minh và lập biên bản ghi nhận sự việc.

Ông Võ Khánh Toàn, Chủ tịch UBND xã Tiền Phong, xác nhận sự việc gia đình anh Lương Văn Hùng phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ suối. Ông Toàn cho biết thêm, hiện tại chính quyền địa phương đang tạm giao cháu bé cho gia đình anh Hùng chăm sóc và tiến hành thông báo lên phương tiện thông tin đại chúng để tìm thân nhân. Khi hết thời hạn theo quy định của pháp luật, nếu không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ làm thủ tục để giao cháu bé cho gia đình có nhu cầu nuôi dưỡng.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-roi-ben-bo-suoi-giua-troi-dong-gia-ret-a348491.html