Bé gái sơ sinh bị bỏ bên đường với bức thư của người mẹ lúc rạng sáng

Bé gái sơ sinh khoảng 10 ngày tuổi bị bỏ bên đường cùng lá thư của người mẹ với nội dung: 'Con không đủ khả năng và điều kiện nuôi con bé đến trưởng thành'

Ngày 7/6, ông Lê Hữu Phi, Chủ tịch UBND xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hòa, Long An cho biết đang tìm người thân của bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn. Bé gái khoảng 10 ngày tuổi, nặng 2,8 kg.

Khoảng 3h45 cùng ngày, khi người dân đi ngang qua cổng nhà một người ở ấp Chánh, xã Đức Lập Thượng thì phát hiện bé gái được bọc trong tấm khăn còn mới, đầu cột khăn, hai bàn tay được đeo bao tay, bên cạnh có một túi xách nhỏ, tấm khăn thấm ướt.

Bé gái sơ sinh và bức thư của người mẹ để lại.

Bé gái sơ sinh và bức thư của người mẹ để lại.

Nghe cháu bé khóc to, một phụ nữ liền ẵm vào nhà cho uống sữa, sau đó đưa đến UBND xã trình báo.

Bên cạnh cháu bé có bức thư nội dung: “Em không đủ khả năng và điều kiện nuôi con đến trưởng thành, trong lúc hoàn cảnh thật khó khăn. Em xin gửi cháu bé cho quý sư cô nuôi dạy giúp em. Em xin chân thành cám ơn”.

Nghe thông tin bé sơ sinh bị bỏ rơi, một số người địa phương tìm đến với ý định xin bé về nuôi dưỡng. "Nếu không có người thân đến nhận thì chính quyền xã sẽ làm thủ tục khai sinh cùng các giấy tờ liên quan cho bé", ông Phi nói.

Hoàng Thọ

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-gai-so-sinh-bi-bo-ben-duong-voi-buc-thu-cua-nguoi-me-luc-rang-sang-ar616978.html