Bé gái nặng 400g chứng minh, 'thần chết' là không tồn tại

Chẳng bác sĩ nào dám nói rằng một bé gái chỉ nặng 400g có thể sống sót sau khi chào đời, nhưng họ tin mình đã sai khi nhìn thấy cô bé người Ấn Độ này.

Theo trang The Sun, cô bé Manushi người Ấn Độ đã chứng minh cho thế giới thấy dù thần chết có đứng ngay trước mặt và chỉ còn một tia hi vọng cũng phải ra sức giành giật để được sống.

Manushi còn nhỏ hơn cả chiều dài bàn tay của một người lớn

Dù trước đó được chẩn đoán ra đời đúng ngày đúng tháng, nhưng Manushi lại phải chui ra khỏi bụng mẹ ở tuần thứ 28 của thai kỳ và chỉ nặng vỏn vẹn 400g, tương đương một thanh socola nhỏ.

Theo chia sẻ của mẹ Manushi, do sức khỏe của bà đột ngột diễn biến xấu nên Manushi phải chào đời sớm hơn dự kiến bằng phương pháp sinh mổ.

Cơ thể bé xíu của Manushi khiến gia đình và các bác sĩ như muốn chết đứng khi nhìn thấy.

Manushi chỉ dài đúng 21cm (nhỏ hơn cả chiều dài bàn tay của một người lớn), không chỉ vậy cô bé còn gặp nhiều vấn đề ở phổi, tim, não, thận và và da. Dẫu biết việc chăm sóc Manushi sẽ gặp vô vàn khó khăn và nguy hiểm nhưng gia đình và các bác sĩ chưa bao giờ có ý định từ bỏ cô bé.

Đặc biệt là bố mẹ của Manushi, cả hai luôn phải sống trong thấp thỏm và lo âu khi thấy đứa con gái nhỏ bé đang nằm trong lồng kín thở từng nhịp khó khăn.

Theo chia sẻ của mẹ Manushi, do sức khỏe của bà đột ngột diễn biến xấu nên Manushi phải chào đời sớm hơn dự kiến bằng phương pháp sinh mổ.

Ấy vậy mà sinh linh nhỏ bé của cặp vợ chồng người Ấn Độ đã sống sót qua 6 tháng dài, trong sự chăm sóc tận tình của đội ngũ y tá, bác sĩ tại bệnh viện Nhi Jivanta, Ấn Độ. Theo thông tin mới nhất từ bệnh viện, Manushi sẽ sớm được xuất viện trong thời gian tới.

Nhờ sức mạnh thần kỳ của bản thân và tấm lòng yêu thương vô bờ từ cha mẹ và đội ngũ y bác sĩ, cô bé Manushi nặng 400g ngày nào giờ đã lên được 2,26kg.

Nhớ lại giây phút Manushi ra đời, Seeta 48 tuổi mẹ của Manushi cho biết, bà chỉ nhận được đúng một thông báo từ bác sĩ là Manushi có thể sẽ chết vì bị thiếu oxy trong bụng mẹ khi căn bệnh huyết áp của bà đột ngột trở nặng.

Suni Janged - bác sĩ chịu trách nhiệm cho ca mổ khó của mẹ Manushi cũng cho biết: "Khi Manushi ra đời, con bé phải dùng máy thở và không ăn được. Chúng tôi còn không chắc chắn bất cứ điều gì về sự sống của cháu, nhưng thật kỳ diệu Manushi đã sống và bất đầu uống sữa mẹ như tất cả những đứa trẻ khác".

Hình ảnh mới nhất của Manushi.

Chính sự sống mãnh liệt của Manushi đã khiến người thân của cô bé tin rằng Manushi sẽ là người kiên cường và dám đối đầu với tất cả những khó khăn trong cuộc sống sau này.

Thủy Nguyễn

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/vui-doc-la/chuyen-la/be-gai-nang-400g-chung-minh-than-chet-la-khong-ton-tai-42385.html