Bé gái lớp 2 đang chơi trước nhà bỗng bị nam sinh viên chém nhiều nhát

Khi cháu Hà Thị M. đang chơi ngoài sân gần nhà thì bất ngờ Lê Văn Vương sống ở cùng khu nhà tiến lại gần rồi dùng hung khí chém nhiều nhát lên người.

Trung tá Lê Tuấn Anh – Trưởng Công an phường Tây Mỗ (quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội) cho biết: “Tối ngày 20/10, trên địa bàn phường xảy ra vụ việc nghiêm trọng. Một đối tượng đã dùng dao chém trọng thương một cháu bé học lớp 2. Sau đó, tiếp tục chém mẹ cháu bé này trọng thương”.

Trước đó, vào khoảng 21h ngày 20/10, cháu Hà Thị M. là học sinh lớp 2A, Trường Tiểu học Nam Từ Liêm đang chơi ngoài sân gần nhà thì bất ngờ Lê Văn Vương sống ở cùng khu nhà tiến lại gần rồi dùng hung khí chém nhiều nhát lên người.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc cháu M. bị chém trọng thương.

Thấy con la hét, chị H. (mẹ cháu M.) vội vàng chạy ra cứu con cũng bị đối tượng chém thương tích.

Ngay sau đó, người dân xung quanh chạy sang khống chế đối tượng Vương, đưa mẹ con chị H. đi bệnh viện cấp cứu, đồng thời thông báo vụ việc đến cơ quan công an.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an phường Tây Mỗ nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ. Đối tượng Vương đã bị chúng tôi bắt giữ ngay sau đó. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên chúng tôi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cùng đối tượng Vương lên cơ quan Công an quận Nam Từ Liêm để điều tra làm rõ”, Trung tá Tuấn Anh cho biết thêm.

Được biết, đối tượng Vương hiện đang là sinh viên của một trường đại học trên địa bàn Hà Nội. Vương là hàng xóm của gia đình nạn nhân. Thời gian gần đây, Vương có biểu hiện của bệnh trầm cảm, hay nói nhảm một mình và đi lang thang, không kiểm soát được hành động của mình.

Vụ việc đang được làm rõ.

Vũ Huy (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/be-gai-lop-2-dang-choi-truoc-nha-bong-bi-nam-sinh-vien-chem-nhieu-nhat