Bé gái bị mẹ bạo hành vì đi vệ sinh không bảo

Do bức xúc việc con đi vệ sinh không bảo, mẹ đã nhiều lần đánh, chửi, gây thương tích cho cháu.

Đêm ngày 6/3, công an huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phát hiện tại phòng thuê trọ của gia đình ông Trần Ngọc Nhiên ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng có 1 bé gái bị người trong gia đình nhốt một mình, khóc lóc kêu cứu.

Nạn nhân là cháu V.N.P.C. (6 tuổi), đang ở cùng mẹ đẻ là Vũ Thị Th. (25 tuổi) và em gái ruột là V.P.M. (3 tuổi), đều có hộ khẩu thường trú tại thôn 2, xã Định Sơn, huyện Cẩm Giàng.

Kết quả xác minh ban đầu, do bức xúc về việc cháu V.N.P.C thường xuyên đi vệ sinh không bảo mẹ nên vào các ngày 18 và 20/2, ngày 4 và 6/3, Vũ Thị Th. đã nhiều lần đánh, chửi cháu V.N.P.C. gây thương tích và nhốt cháu tại phòng trọ không cho ra ngoài.

Cháu V.N.P.C. với các vết bầm tím trên mặt do bị mẹ ruột đánh.

Cháu V.N.P.C. với các vết bầm tím trên mặt do bị mẹ ruột đánh.

Trưa ngày 8/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Thanh -Chủ tịch UBND xã Định Sơn cho biết: "Cháu bé bị bạo hành trước đó ở cùng với bà ngoại và học tại trường mầm non thuộc xã Định Sơn. Trong đợt dịch vừa qua cháu được mẹ đón về ở cùng bên xã Tân Trường thì xảy ra sự việc này.

Mặc dù sự việc không xảy ra trên địa bàn xã nhưng nạn nhân là công dân của xã nên chính quyền địa phương và ban ngành đã đến thăm hỏi, tặng quà động viên cháu. Hiện vụ việc đang được công an xã Tân Trường và Định Sơn thụ lý giải quyết".

Theo Chủ tịch UBND xã Định Sơn thông tin, người mẹ bạo hành con sinh năm 1996 nhưng hiện đã có hai người con và đang mang bầu tháng thứ 6 nhưng không có chồng.

Nhiều người dân thông tin, cháu bé bị bạo hành là kết quả của mối tình giữa chị này và người đàn ông trên Hà Nội. Cháu thứ hai năm nay 3 tuổi là con của chị và người đàn ông Trung Quốc, có thời gian chị Th và người đàn ông này lên xã đăng ký kết hôn nhưng do không đủ điều kiện nên bị từ chối.

Mẹ ruột của cháu Th. đang có bầu 6 tháng

"Có thể do áp lực cuộc sống, một nách hai người con cộng với tinh thần có vấn đề khiến chị Th nóng giận và đánh con. Bình thường cháu C khi ở cùng bà ngoại rất ngoan và nghe lời, khi ở với chị Th cháu đi vệ sinh không bảo nên bị mẹ đánh dẫn đến thâm tím mặt. Theo tôi nhận định, nếu chỉ dùng tay tát thì mặt cháu bé cũng không bị thâm tím như thế" -Chủ tịch UBND xã chia sẻ.

Nhận xét về gia cảnh nạn nhân, đại diện UBND xã Định Sơn cho biết: "Gia đình chị Th từ mẹ đến anh em được nhận xét không bình thường như mọi người. Người phụ nữ này ăn nói thô và hơi cục mịch, thậm chí khi ở viện còn nói mẹ đẻ của mình không ra gì.

Tôi nghe hội phụ nữ kể khi mọi người và các cô giáo đến thăm cháu ở bệnh viện, người phụ nữ này cũng không hỏi han, quan tâm xem ai đến thăm thậm chí người này còn cho rằng con đẻ ra nên có quyền đánh. Vì mọi người biết chị Th tinh thần không bình thường nên cũng không ai để ý".

Theo Chủ tịch UBND xã Định Sơn thông tin, thời gian qua chưa có thông tin phản ánh việc chị Th bạo hành con. Hiện người này đang mang thai và nuôi con nhỏ nên được tại ngoại nên đang ở viện chăm sóc cháu.

Được biết, ngay sau khi phát hiện sự việc, công an huyện Cẩm Giàng phối hợp với chính quyền xã Tân Trường cùng người dân đưa cháu V.N.P.C. đi cấp cứu và điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Cẩm Giàng, sau đó được chuyển lên điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương với những vết thâm tím ở vùng mặt, tâm lý hoảng loạn.

Công an huyện Cẩm Giàng đã phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện tiến hành điều tra, xác minh làm rõ, đồng thời thu thập đầy đủ chứng cứ để xử lý, giải quyết vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết, hành vi của Vũ Thị Th. có dấu hiệu của tội phạm, tuy nhiên thời điểm hiện tại Vũ Thị Th. đang mang thai 6 tháng nên không áp dụng biện pháp bắt tạm giam và đợi kết quả điều tra để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Hiện tình hình sức khỏe và tâm lý của cháu V.N.P.C. đã dần ổn định.

Thu Thanh

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/doi-song/gia-dinh/be-gai-bi-me-bao-hanh-vi-di-ve-sinh-khong-bao-3428702/