Bé gái 9 tuổi bị đánh tử vong trong nghi lễ xua đuổi ma quỷ ở Sri Lanka

Theo New Straits Times của Malaysia, một bé gái 9 tuổi ở Sri Lanka đã bị đánh đến chết trong nghi lễ xua đuổi ma quỷ.

Người phụ nữ thực hiện lễ trừ tà đã bị bắt cùng với mẹ của đứa trẻ và bị đưa ra xét xử.

“Đứa trẻ đã chết sau khi bị đánh trong nghi lễ xua đuổi ma quỷ. Cô bé tử vong trên đường đến bệnh viện”, phát ngôn viên cảnh sát Ajit Rohan cho biết.

Bé gái 9 tuổi bị đánh tử vong trong nghi lễ xua đuổi ma quỷ ở Sri Lanka. (Ảnh: AP)

Bé gái 9 tuổi bị đánh tử vong trong nghi lễ xua đuổi ma quỷ ở Sri Lanka. (Ảnh: AP)

Theo các cơ quan thực thi pháp luật, cha mẹ của cô bé đã đưa cô đến một ngôi làng gần thủ đô Colombo của Sri Lanka. Người thực hiện nghi lễ trừ tà, như là một phần của nghi lễ, liên tục dùng gậy đánh vào đứa trẻ. Những người hàng xóm nghe thấy tiếng la hét của đưa trẻ đã gọi cảnh sát nhưng đã quá muộn.

Theo các báo cáo, người dân Sri Lanka thường tìm đến nhiều lang băm, thầy phù thủy tự xưng và thầy cúng để được giúp đỡ.

Mới đây, vào tháng 1, Bộ trưởng Y tế Sri Lanka, bà Pavithra Wanniarachchi đã công khai ủng hộ một loại “siro ma thuật” do một người tự xưng là “thầy phù thủy” sản xuất. Chất lỏng được cho là sẽ giúp bà miễn dịch với Covid-19 trong suốt quãng đời còn lại của mình, nhưng kết quả là, ngược lại, người phụ nữ đã mắc Covid-19 và phải chăm sóc đặc biệt.

Cụ thể, thuốc có chứa mật ong, hạt nhục đậu khấu, và được quảng cáo có thể tạo miễn dịch suốt đời với virus SARS-CoV-2. Không chỉ uống thuốc, bà Wanniarachchi còn thực hiện nghi lễ đổ một chậu “nước thánh” xuống một con sông hồi tháng 11 sau khi một “vị thần” tự phong cho biết việc này sẽ giúp chấm dứt dịch Covid-19.

Ngoài bà Wanniarachchi, một quan chức cấp dưới cũng đã uống loại “thuốc ma thuật” giống Bộ trưởng Y tế, và cũng đã được thông báo mắc Covid-19.

Các bác sĩ tại Sri Lanka khẳng định không có cơ sở khoa học nào cho thấy các loại siro thần thánh có thể chữa trị hoặc đề phòng Covid-19. Dù vậy, hàng ngàn người dân vẫn bất chấp quy định hạn chế tụ tập để đổ về một ngôi làng ở miền Trung Sri Lanka lấy thuốc do thợ mộc Dhammika Bandara chế tạo.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/be-gai-9-tuoi-bi-danh-tu-vong-trong-nghi-le-xua-duoi-ma-quy-o-sri-lanka-278283.html