Bé gái 8 tuổi mất tích gần 2 tháng: Không có chuyện người lạ đánh đập, bắt trẻ đi ăn xin

Một bé gái đi lạc trong lúc đón xe buýt từ nhà ở quận Thủ Đức lên quận 1 (TPHCM) chơi với bà ngoại và được tìm thấy sau gần 2 tháng được cho là mất tích. Cháu bé đang được Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình (quận Thủ Đức, TPHCM) nuôi dưỡng.

Bé L. (trái ảnh) bên bà ngoại và mẹ cùng em gái tại Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ Tam Bình (quận Thủ Đức).

Ngày 2.4, bà Hồ Thu Thủy - Trưởng phòng tổ chức hành chính Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Tam Bình (TT NDBT Tam Bình) cho biết, đơn vị đang nuôi dưỡng một cháu gái bị thất lạc do UBND P.5, quận 8 tiếp nhận.

Theo đó, khoảng 9h ngày 12.2, UBND P.5, quận 8 tiếp nhận một bé gái tên Xí Muội tại Bến xe quận 8. Bé gái không biết tên cha, mẹ, nhận dạng bé mặc đồ bộ màu xanh, tay có 3 vết xước, trên người không có giấy tờ tùy thân.

“Sau khi phát hiện bé gái trên, UBND P.5, quận 8 đã báo cáo lên Sở LĐTBXHTPHCM và tạm thời giao Trung tâm nhận nuôi dưỡng khẩn cấp”, bà Hồ Thu Thủy cho biết thêm.

Ngày 30.3, sau khi đọc thông tin trên báo về trường hợp bé gái bị thất lạc, một cán bộ Trung tâm đã liên hệ với gia đình qua số điện thoại nêu trong các bài báo đăng tin tìm kiếm cháu và được biết cháu gái tên L.T.P.L. (8 tuổi).

Chiều 2.4, sau khi biết thông tin về cháu L., chị Lê Thị Chiêu (mẹ cháu L.) và gia đình đã đến TT NDBT Tam Bình để nhận con.

Trao đổi với chúng tôi, bà Chiêu cho rằng, theo lời kể của cháu L. thì khoảng 16h ngày 11.2, cháu L. đón xe buýt từ nhà ở quận Thủ Đức lên quận 1 chơi với bà ngoại.

Thay vì xuống trạm xe buýt gần phố đi bộ Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé) thì bé L. ngủ quên trên xe buýt về đến Công viên 23 tháng 9 (phường Phạm Ngũ Lão). Sau đó, cháu L. đi bộ lang thang ra khu vực Công viên 23 Tháng 9 thì bị một phụ nữ và một người đàn ông dụ dỗ, ép cháu đi theo về quận 8, đi xin ăn (?)...

Chiều 12.2, cháu L. được một bảo vệ dân phố thấy nên hỏi thăm và biết cháu L. bị dụ dỗ khi đi lạc. Cháu L. được người bảo vệ này đưa về đồn Công an phường 5. Sau đó, cháu L. được đưa về TT NDBT Tam Bình nuôi dưỡng.

Tuy nhiên, chiều 2.4, bà Phan Thụy Mộng Trân- chuyên trách bình đẳng giới trẻ em phường 5, quận 8 xác nhận, phường đã tiếp nhận trường hợp của cháu L. và khẳng định không có việc cháu bị người lạ đánh đập, dụ dỗ đi ăn xin… Theo bà Trân, chiều 11.2 cháu L đi lạc và đến sáng ngày 12.2, UBND P.5, quận 8 đã tiếp nhận cháu và giao cho TT NDBT Tam Bình nuôi nên không thể xảy ra trường hợp đánh đập, dụ dỗ đi xin ăn trong thời gian ngắn.

Tại buổi gặp lại cháu L., bà Lê Thị Dung (46 tuổi, quê Thừa Thiên Huế, là bà ngoại cháu L.) khẳng định là cháu ngoại rồi bật khóc vì vui mừng. Bà Dung cho biết, bà sẽ đưa cháu về quê để gia đình dưới nhà tiện chăm sóc và cho cháu được ăn học đàng hoàng.

Ông Nguyễn Thanh Tuấn - Phó Giám đốc TT NDBT Tam Bình cho biết: “Sau khi UBND phường 5 xác minh nhân thân của cháu L. Trung tâm sẽ bàn giao cháu L. cho UBND phường 5, quận 8 và đơn vị này bàn giao lại cho gia đình cháu”.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/be-gai-8-tuoi-mat-tich-gan-2-thang-khong-co-chuyen-nguoi-la-danh-dap-bat-tre-di-an-xin-599062.ldo