Bé gái 8 tuổi hét lên đau đớn và tội ác man rợ của người cha hiền lành

Một người cha được nhận xét là hiền lành, hết lòng yêu thương con cái nhưng lại biến thành một con người tàn ác khi cơn cuồng ghen nổi lên.

Vụ án xảy ra vào tháng Giêng năm nay, tại Valley View, Birmingham, nước Anh. Nạn nhân là cô bé tên Mylee Billingham, 8 tuổi.

Tại phiên tòa xét xử diễn ra vào ngày 17/9 vừa qua, ông William Billingham, 55 tuổi đã bị buộc tội sát hại con gái ruột của mình. Theo đó, vào ngày xảy ra sự việc, mẹ của nạn nhân, cô Tracey Taundry, đến đón con gái từ nhà của bạn đời cũ William khi con gái cô nói không được khỏe trong người.

Tuy nhiên, khi bé gái vừa định bước ra ngoài cửa thì bất ngờ bị người cha kéo vào bên trong. William đã rút một con dao dùng bếp và kề vào cổ cô con gái 8 tuổi của mình. Trong khi đó, mẹ của em tìm mọi cách để vào bên trong nhà nhưng không thể được. Sau đó, cô Taundry đã nhanh chóng gọi cho đường dây nóng 911 để mong nhận được sự trợ giúp.

Người cha và nạn nhân 8 tuổi.

Người cha và nạn nhân 8 tuổi.

"Làm ơn hãy nhanh lên. Anh ta đã kéo con tôi vào bên trong nhà. Con bé đang hét lên. Anh ta có một con dao trong tay và sẽ giết con bé mất", người mẹ cầu cứu thảm thiết trong điện thoại.

Sau khi bị bố kéo vào bên trong nhà chốt cửa lại, bé gái 8 tuổi sợ hãi liên tục hét lên "Mẹ ơi, mẹ ơi! Không cha ơi, hãy dừng lại". Đó cũng là những lời nói cuối cùng của bé gái đáng thương.

Mylee đã bị chính cha đẻ của em dùng dao đâm xuyên ngực. Khi cảnh sát đến nơi, họ đã chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp. Đó là cơ thể đẫm máu của một đứa bé với vết thương trên ngực. Cô bé đã tử vong tại bệnh viện Nhi Birmingham.

Theo con gái cả của bị cáo, William là một người cha luôn yêu thương con gái và có tính cách hiền lành, ít nói.

"Cha tôi hoàn toàn bình thường vào ngày diễn ra vụ việc. Ông ấy là một người cha hiền lành, là một người đàn ông của gia đình, chỉ muốn ở nhà với các con. Bố tôi chưa bao giờ đánh chúng tôi và trong mắt tôi, ông ấy không bao giờ là một người xấu", con gái cả của bị cáo phát biểu tại phiên tòa.

Người mẹ đã tìm cách cứu con gái nhưng đành bất lực.

Tại phiên tòa xét xử, các luật sư cho rằng vụ giết người tàn bạo này xuất phát từ việc bị cáo ghen tuông với bạn đời cũ của ông khi phát hiện mẹ đứa trẻ đang bắt đầu mối quan hệ tình cảm với người mới.

Ngoài ra, các công tố viên nói rằng bị cáo đã lo lắng về việc sẽ bị hạn chế gặp con gái khi mẹ của đứa trẻ đã có người khác. Do đó, người cha này đã nhẫn tâm lấy đi sinh mạng của con gái mình.

Hiện tại, phiên tòa vẫn đang được tiếp tục diễn ra và người cha tội lỗi sẽ sớm nhận được bản án thích đáng dành cho mình nhưng trên hết bản án lương tâm sẽ dằn vặt và đeo bám người cha từng hết mực thương yêu con cái này đến suốt cuộc đời.

Nguồn: Mirror

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-gai-8-tuoi-het-len-dau-don-va-toi-ac-man-ro-cua-nguoi-cha-hien-lanh-20180921094333734.htm