Bé gái 7 tuổi bị bác ruột tra tấn dã man trong nhiều tháng làm rúng động nước Nga

Ngay cả các bác sĩ cũng không cầm được nước mắt khi nhìn bé gái 7 tuổi với vô số vết bầm tím, bỏng và vết cắn trên khắp cơ thể. Đứa trẻ bị chính người bác ruột tra tấn trong nhiều tháng.

Video bé gái bị bác ruột tra tấn dã man suốt nhiều tháng. Nguồn: RT

Cảnh quay từ cuộc kiểm tra y tế tại một bệnh viện ở miền nam Cộng hòa Ingushetia đang khiến cả nước Nga sốc khi video được chia sẻ khắp mạng xã hội hồi đầu tuần qua.

“Đây là một vết phồng rộp. Hãy nhìn xem, đây là một vết cắn và đó là những vết sẹo - cũ và mới. Bàn tay này lạnh, có thể bị phải bị cắt bỏ”, một bác sĩ nói trong clip. “Tất cả giống như một bộ phim kinh dị”, đồng nghiệp của bác sĩ kia bình luận về tình trạng của bệnh nhân.

Aisha được người bác đưa đến bệnh viện. Cô ta nói đứa trẻ bị thương sau khi ngã vào một hầm chứa phân bón ruộng một tuần trước đó, còn những vết bỏng do vô tình ngồi lên nồi nấu súp còn nóng.

Người phụ nữ chỉ tìm kiếm sự giúp đỡ y tế sau khi thấy cháu gái không thể cử động cánh tay. Việc cô ta băng bó tùy tiện cho đứa trẻ khiến tình trạng của bé thêm tồi tệ hơn, gây tắc mạch máu và khiến đứa trẻ có thể phải cắt cụt tay trái.

Aisha nhanh chóng được phẫu thuật sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy cánh tay trái bị gãy và tay phải hoại tử.

Cảnh sát không tin những lời giải thích của người phụ nữ và giam giữ cô ta vì gây tổn thương nghiêm trọng cho trẻ vị thành niên.

Người bác 35 tuổi của Aisha phủ nhận mọi hành vi sai trái, khẳng định mọi chuyện chỉ là tai nạn. Tòa án sau đó phán quyết côta bị giam giữ trong hai thángđể chờ điều tra. Hai con trai của người phụ nữ này, vốn không có dấu hiệu bị ngược đãi, cũng bị giam giữ.

Những vết thương trên cơ thể bé Aisha đã khiến không chỉ địa phương và người dân khắp nước Nga sốc.

Ngươìdì được cho là nuôi dưỡng Aisha một thời gian mà không có giấy tờ hợp lệ. Cha của cô bé được quyền nuôi con sau khi ly hôn nhưng đã nhờ chị gái chăm sóc khi đi làm ăn xa.

Vụ việc làm dấy lên câu hòi vì sao các cơ quan phúc lợi tẻ em lại bỏ qua trường hợp này.

Cơ thể bé gái đầy thương tích do bị bác ruột hành hạ.

Cơ thể bé gái đầy thương tích do bị bác ruột hành hạ.

Hàng xóm gia đình người bác gái của Aisha cho hay, họ chưa từng nghe thấy bất kỳ tiếng la hét hay tiếng động đáng chú ý nào từ nhà của bác bé gái.

Nhiều người thì nói họ không biết có bé gái sống ở đó vì chỉ nhìn thấy các con trai của chủ nhà.

Cuộc phẫu thuật cho bé Aisha đã diễn ra trong ba giờ và các bác sĩ vẫn hy vọng rằng họ có thể cứu được cánh tay của em. Các blogger địa phương đã đến thăm em trong phòng bệnh. Cô bé cảm động khi được các bác sĩ và y tá chăm sóc tại bệnh viện, được cho cả choccolate và kem.

Zarema Chakhieva, quan chức phụ trách việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em Ingushetia mô tả Aisha là “đứa trẻ ngoan nhất”, luôn cố gắng trả lời mọi câu hỏi một cách tích cực. Theo quan chức này, cô bé thỉnh thoảng nhớ lại chuyện bị đánh đập nhưng nói vẫn yêu bác của mình.

Hôm 5/7, Aisha đã được chuyển viện tới Moscow để được bác sĩ Leonid Roshal, chuyên gia phẫu thuật bệnh nhi hàng đầu ở Nga điều trị. Kết quả một cuộc kiểm tra chi tiết cho thấy trong cơ thể bé có nhiều vết gãy xương sườn cũng như chấn thương cột sống cũ. Tuy nhiên, ông Roshal cũng nói Aisha không cần thêm bất kỳ cuộc phẫu thuật nào.

Nhà hoạt động nhân quyền Tatyana Moskalkova gọi những gì xảy ra với Aisha là một vụ bạo lực gia đình một cách trắng trợn và cam kết sẽ theo dõi chặt chẽ trường hợp của em. Bà Moskalkova cũng kêu gọi chính phủ liên bang Nga ban hành luật liên bang chống nạn ngược đãi trong gia đình.

Ngọc Bích

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-gai-7-tuoi-bi-bac-ruot-tra-tan-da-man-trong-nhieu-thang-5563989.html