Bé gái 5 tuổi ở Ấn Độ bị cưỡng hiếp rồi ném đá đến chết để 'diệt khẩu'

Một ngày sau khi mất tích, thi thể của bé gái 5 tuổi được tìm thấy trong một khu rừng vắng, trên người có dấu vết bị xâm hại tình dục.

Vụ việc thảm khốc xảy ra chỉ vài ngày sau khi một kẻ hiếp d.âm ở thành phố Gwalior, miền bắc Ấn Độ châm lửa thiêu sống nạn nhân cùng chồng và con gái 7 tuổi của cô để trả thù vì họ báo cảnh sát.

Tờ Gulf News đưa tin một bé gái 5 tuổi ở làng Kharkhari thuộc quận Dhenkanal, bang Odisha (Ấn Độ) đã mất tích vào hôm 12/11. Ngày hôm sau, người ta tìm thấy thi thể của cô bé trong một khu rừng gần đó. Gia đình nạn nhân tin rằng bé đã bị cưỡng hiếp rồi ném đá đến chết, bởi kẻ đồi bại sợ rằng sau khi được giải cứu, em sẽ kể mọi chuyện với cảnh sát khiến tội ác của hắn bại lộ. Sĩ quan Suprasanna Mallick cho biết cơ quan chức năng đang điều tra vụ án xâm hại trẻ em nghiêm trọng này.

Theo dữ liệu của cơ quan chính phủ vào năm 2018, Ấn Độ là một trong những quốc gia nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ, khi trung bình cứ 15 phút lại có một vụ cưỡng hiếp xảy ra trên đất nước này. Các nhà hoạt động vì quyền phụ nữ nhấn mạnh rằng thực tế có khi còn tàn khốc hơn, bởi số trường hợp được báo cáo cho cơ quan chức năng cực kỳ ít, bất chấp án tù lên đến 20 năm dành cho tội phạm hiếp d.âm.

Đầu tháng này, một bệnh nhân nữ 20 tuổi đã bị bác sĩ và nhân viên y tế cưỡng hiếp tập thể rồi sát hại tại bệnh viện tư ở Manjhanpur, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Không lâu trước khi chết, cô gái trẻ từng nói với bố mẹ về việc mình bị tấn công tình dục bởi những tên yêu râu xanh trong bệnh viện.

Tháng trước, dư luận Ấn Độ cũng chấn động trước tin một bé gái khiếm thính 12 tuổi chết thảm vì bị cưỡng hiếp và chặt đầu theo "nghi thức tà giáo". Cảnh sát bang Gujarat đã bắt giữ gã anh họ của nạn nhân sau khi tìm thấy thi thể của bé ở Dantiwada, huyện Banaskantha.

Cùng tháng đó, một người phụ nữ 28 tuổi đã bị 7 gã đàn ông cưỡng bức tập thể tại ngôi làng ở quận Buxar. Các nghi phạm đã khống chế và bóp cổ con trai 5 tuổi của nạn nhân để ép cô không được phản kháng.

Tháng 9, một cô gái 20 tuổi bị liệt nửa người sau khi bất hạnh rơi vào tay 4 gã tội phạm hiếp d.âm. Sau 2 tuần chống chọi với thương tích nặng nề, cô đã qua đời. Vụ việc khủng khiếp xảy ra vào ngày 14/9 gần nhà nạn nhân ở thành phố Hathras, cách Delhi 60 km về phía nam. Lúc đó, cô gái trẻ đang cắt cỏ thì bị lũ đồi bại kéo vào cánh đồng gần đó để thỏa mãn thú tính. Vụ tấn công dã man đã kích động làn sóng biểu tình quy tụ 300 người, hô vang khẩu hiệu đòi công lý trong bệnh viện nơi cô gái trẻ được điều trị.

Cũng trong tháng 9, một nữ hướng dẫn viên du lịch đã bị 5 gã đàn ông và một phụ nữ thay nhau cưỡng hiếp trong khách sạn gần đài tưởng niệm India Gate. Hồi tháng 8, thi thể của một thiếu nữ 13 tuổi được tìm thấy trong một cánh đồng mía gần ngôi làng nơi cô bé sinh sống, trên người có dấu hiệu bị cưỡng bức và xây xát nhiều chỗ.

Mỗi năm, cảnh sát Ấn Độ nhận được báo cáo về 34.000 trường hợp xâm hại tình dục, bất chấp hình phạt nghiêm ngặt mà những kẻ phạm tội phải chịu ở nước này. Sự phẫn nộ sục sôi của dư luận sau vụ hiếp d.âm tập thể và sát hại một cô gái trẻ ở Delhi năm 2012 đã thúc đẩy các nhà lập pháp thông qua đạo luật cứng rắn hơn chống lại vấn nạn bạo lực tình dục.

Theo đó, trong một số trường hợp, những kẻ phạm tội cưỡng hiếp có thể phải lĩnh án tử hình. Án tù dành cho yêu râu xanh cũng tăng gấp đôi lên 20 năm, đồng thời hình sự hóa tội nhìn trộm, rình rập và buôn bán phụ nữ. Các nghị sĩ Ấn Độ cũng nhất trí hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội phạm hiếp d.âm từ 18 xuống 16.

Song Long

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/be-gai-5-tuoi-o-an-do-bi-cuong-hiep-roi-nem-da-den-chet-de-diet-khau-20201117221345535.html