Bé gái 4 tuổi bị xâm hại rồi ném xác xuống giếng: Nghi phạm là người thân thiết

Bà ngoại cháu A. cho biết nghi phạm là người thân thiết, nhiều lần được gia đình cho ăn cơm, nghỉ lại.

Liên quan đến vụ bé gái 4 tuổi bị xâm hại rồi ném xác xuống giếng ở Bình Phước, ngày 16/3, PV VTC News tìm đến nhà nạn nhân để tìm hiểu sự việc.

Mẹ bé gái 4 tuổi bị xâm hại.

Mẹ bé gái 4 tuổi bị xâm hại.

Tại đây, nhiều người thân, hàng xóm đến thắp hương cho cháu Lê Đỗ Trâm A. (SN 2013, ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng, TX Đồng Xoài) và động viên gia đình. Khuôn mặt buồn bã, bà Đặng Thị Vân (bà ngoại bé A.) vẫn chưa hết bàng hoàng, đau đớn trước sự ra đi của cháu ngoại.

“Hôm qua gia đình mới mai táng cho cháu A. Rất đông anh em, bạn bè, hàng xóm đến thắp hương, tiễn đưa cháu. Ai cũng xót xa. Còn gia đình tôi, ai cũng khóc hết nước mắt, bỏ ăn, bỏ ngủ. Đến giờ tôi vẫn không tin là cháu bị sát hại dã man như vậy”, bà Vân nghẹn ngào.

Trưa 11/3, Nguyễn Văn Hưng (SN 1985, cùng ngụ ấp 2, xã Tiến Hưng, TX.Đồng Xoài) đến nhà bà chơi.

"Đến 15h, Hưng xin phép tôi đưa cháu A. đi thắp hương mộ ông ngoại nhưng tôi không đồng ý vì trời nắng. Thế nhưng, trong lúc tôi không để ý, Hưng đã bồng con bé lên xe máy đưa đi.

Đến 18h cùng ngày, không thấy Hưng và A. về, cả nhà tá hỏa đi tìm nhưng không thấy. Đến ngày 14/3, gia đình tôi nhận được thông tin con bé đã chết, thi thể nằm dưới giếng. Người hãm hại là Hưng", bà Vân kể lại.

Bà ngoại bé gái 4 tuổi bị xâm hại kể lại sự việc.

“Khi nghe tin tìm thấy thi thể cháu dưới giếng, tôi sốc nặng, ngã quỵ xuống nhà. Tôi không thể tin nổi con bé chết và người gây án là Hưng. Bình thường, Hưng rất hiền lành, lại thân thiết, quan tâm cháu A. Hưng từng nhiều lần mua bánh kẹo, dẫn cháu A. đi chơi”, bà Vân cho biết.

Hưng lập gia đình và có một người con nhưng hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên vợ đưa con bỏ đi.

Không lâu sau, Hưng chán nản bỏ nhà ra sống bên ngoài nhưng vẫn đi làm bình thường. Thấy thương cảm, gia đình bà Vân thường xuyên cho Hưng ăn cơm và nghỉ lại nhà. Mới đây, khi chồng bà Vân mất, Hưng cũng giúp đỡ gia đình lo hậu sự và làm tặng lư hương.

“Không chỉ tôi mà hàng xóm ai cũng sốc, bất ngờ trước việc làm dã man của Hưng. Ai cũng biết gia đình tôi đối đãi tốt với Hưng và Hưng vốn là người yêu trẻ”, bà Vân buồn bã.

Bà Vân cho biết thêm, do cha mẹ cháu A. ly hôn nên bà nuôi cháu từ nhỏ. Hàng ngày, bà Vân lo cho cháu từng miếng ăn đến việc học hành nên 2 bà cháu rất thân thiết.

Cầm trên tay giấy báo tử vừa làm xong, chị Đỗ Thị Việt Hà (SN 1993, mẹ bé A.) nghẹn ngào: “Tôi không thể tin được con bé đã chết và người hãm hại là anh Hưng. Tôi đã khóc ngất khi thấy thi thể con dưới giếng. Nó mới 4 tuổi, có tội tình gì mà họ lại ra tay ác độc vậy”.

Như VTC News đưa tin, những ngày qua, 2 vợ chồng anh Sơn và người thân không ngừng tìm kiếm, dò hỏi tung tích con gái Lê Đỗ Trâm A. (4 tuổi) bị mất tích.

Theo anh Sơn, khoảng 15h ngày 11/3, được sự đồng ý của bà ngoại cháu A. (ấp 3, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài), một người đàn ông tên Hưng (SN 1985) đi xe máy wave màu xanh chở cháu bé ra thăm mộ ông ngoại.

Đến 18h, không thấy cháu A. về, gia đình gọi điện thoại cho Hưng nhưng không được. Lo lắng cháu A. gặp chuyện chẳng lành, gia đình tỏa ra khắp nơi, hỏi người dân xung quanh nhưng không tìm thấy bé A. và Hưng.

Sau đó, gia đình nạn nhân đã trình báo sự việc cho cơ quan chức năng.

Qua điều tra, cơ quan Công an phát hiện Hưng đang nằm ở phiến đá tại một con suối trên địa bàn xã Tiến Hưng.

Tại cơ quan công an, Hưng khai nhận, đưa cháu A. đến lô cao su thuộc ấp 3, xã Tiến Hưng để hiếp dâm rồi ném cháu bé xuống giếng gần đó.

Minh Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/be-gai-4-tuoi-bi-xam-hai-roi-nem-xac-xuong-gieng-nghi-pham-la-nguoi-than-thiet-d386960.html