Bé gái 3 tuổi mất tích bí ẩn giữa đêm khuya, tình cảnh sau đó khiến người mẹ khóc ngất

Đi tìm con gái mãi nhưng không thấy, mẹ ngã quỵ khi nghe tin xấu về con, danh tính kẻ thủ ác khiến chị tự trách và ân hận khôn nguôi.

Theo The Sun, vụ việc đau lòng xảy ra từ tháng 11/2017 ở Jacksonville, North Carolina (Mỹ). Cụ thể, vào 6h ngày 27/11/2017, chị Kristy Woods (29 tuổi) vào phòng để đánh thức con gái Mariah Woods (3 tuổi) nhưng không thấy cô bé đâu. Kristy vội vàng chạy khắp nhà tìm con nhưng không thấy.

Suốt 9 tiếng sau đó, cô và bạn trai đang sống cùng nhà là Earl Kimrey đi tìm ráo riết, dù vậy vẫn không có bất cứ thông tin nào của Mariah. Lúc này, cặp đôi mới gọi điện trình báo cảnh sát trong cơn hoảng loạn. Nhận được tin báo, cảnh sát nhanh chóng vào cuộc, triển khai lực lượng tiến hành tìm kiếm Mariah.

Ngoài đặc nhiệm FBI, hơn 700 tình nguyện viên cũng tham gia hỗ trợ tìm kiếm với hy vọng sớm ngày tìm thấy cô bé. Chó nghiệp vụ cũng được huy động. Vậy nhưng, phải đến ngày thứ 5, lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của cô bé 3 tuổi dưới đáy một con mương cách nhà Maria khoảng 40km. Thi thể cô bé được bọc trong các túi rác, nhét bên trong một chiếc đệm đi-văng có khóa kéo, kẻ sọc cùng với đá và xi măng.

Bé gái 3 tuổi Mariah Woods.

Bé gái 3 tuổi Mariah Woods.

"Lớp vỏ đệm đi-văng chứa một lượng lớn xi măng đặc trộn với đá. Sau khi mở đệm đi-văng, cảnh sát phát hiện thi thể cô bé được bọc trong ba túi rác màu trắng, bằng nhựa, được buộc quanh cổ", giám định y khoa có đoạn viết.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy Mariah tử vong do nhiễm độc chloroform. Một lượng chloroform đủ gây chết người đã được tìm thấy trong phổi của bé gái 3 tuổi. Kết quả khám nghiệm cũng cho thấy cơ thể Mariah có vết bầm mờ ở phía mặt trái, trầy xước mí mắt bên trái và mũi, dưới cằm và giữa môi trên cũng có vết trầy xước. Ngoài ra, bàn tay và bàn chân cô bé có dấu hiệu bị ngâm nước lâu, kèm theo đó là xuất huyết dưới niêm mạc ở trên da đầu, não bị sưng lên nhưng không có dấu hiệu bị chấn thương.

Nghi phạm Earl Kimrey (áo xanh) cùng Kristy Woods và 3 đứa con của chị.

Anh Alex Woods - cha của Mariah từng tuyên bố con gái bị lạm dụng tình dục nhưng quá trình khám nghiệm tử thi lại không tìm được bất cứ bằng chứng nào chứng minh cáo buộc đó. Anh Alex cũng tỏ ra không mấy tin tưởng trước lời khai của người mẹ rằng Mariah bị người lạ bắt cóc khi đang ngủ trên giường ở trong nhà lúc đêm khuya.

"Có ai đó đi vào phòng và bế đứa trẻ 3 tuổi ra khỏi giường nhưng con bé lại không khóc, không la hét hay sao? Không một ai trong nhà nghe thấy tiếng gì sao? Trong nhà có 2 người lớn và hai đứa trẻ, chẳng lẽ không ai nghe được tiếng động gì khi có kẻ lạ vào nhà và đưa con bé đi?", anh Alex bày tỏ sự nghi ngờ khi chia sẻ với News Channel 12.

Chó nghiệp vụ được huy động để tìm kiếm cô bé.

Phía cảnh sát cho hay, chị Kristy đã tích cực phối hợp với cơ quan chức năng để tìm con gái. Trong cuộc gọi đến đồn cảnh sát báo về vụ mất tích, Kristy cho hay chị vẫn nhìn thấy con gái Mariah vào khoảng 23h hôm trước và đã giục cô bé đi ngủ. Bé gái nghe lời mẹ, mau chóng lên giường ngủ, sau đó, không ai trong nhà nghe thấy tiếng động bất thường nào phát ra từ phòng của bé.

Bạn trai Kimrey của Kristy được cho là người cuối cùng gặp cô bé 3 tuổi vào tối xảy ra sự việc. Theo Kimrey, anh ta nhìn thấy Mariah rời giường vào khoảng nửa đêm và đã bảo cô bé quay về phòng ngủ. Kimrey cho biết thêm anh ta đã ra khỏi nhà một lát vào đêm hôm đó nhưng quên khóa cửa.

Người đàn ông này sau đó đã bị cảnh sát bắt giữ và phải ra hầu tòa vì tội bí mật vứt xác để che giấu cái chết, cản trở công lý, trộm cắp cấp độ 2 và sở hữu tài sản bị đánh cắp. Đáng chú ý, vào đúng đêm Mariah mất tích, trong khoảng thời gian từ 23h hôm trước đến 3h30 hôm sau, Kimrey đã thực hiện một vụ trộm cắp, lấy đi hai chiếc tủ quần áo trị giá 40 USD (khoảng 922.000 đồng) từ một ngôi nhà ở Jacksonville.

Nghi phạm Earl Kimrey bị bắt giữ một ngày trước khi lực lượng chức năng tìm thấy thi thể của Mariah.

Được biết, Kimrey có tiền sử phạm tội. Từ năm 2002 đến thời điểm bị bắt giữ, người đàn ông này đã tham gia vào nhiều vụ trộm cắp tài sản, tấn công người khác và có hành vi gây sự trong khi say rượu. Kimrey phải nộp phạt khoản tiền lên đến hơn 1 triệu USD (khoảng 23.000 tỷ đồng) và chịu mức án tử hình vì tội giết người.

Chia sẻ về vụ việc thương tâm này, cảnh sát trưởng Hans Miller nói: "Cái chết của đứa trẻ là một lời cảnh tỉnh rằng cuộc sống mong manh ra sao. Khi một tội ác kinh hoàng như vậy ảnh hưởng nghiêm trọng tới cộng đồng, đôi khi rất khó để không cho phép cảm xúc ảnh hưởng đến phán đoán và quyết định mà chúng ta đưa ra".

"Cách tốt nhất để tưởng nhớ Mariah là đảm bảo cuộc điều tra được tiến hành một cách cẩn thận, kỹ lưỡng và công bằng, điều này sẽ đưa tới việc truy tố thành công. Chúng ta phải nhớ rằng, thông qua những khoảnh khắc này, chúng ta với tư cách là một cộng đồng có thể đảm bảo sẽ giành lại công lý cho Mariah. Chúng tôi chân thành cám ơn mọi người đã kiên nhẫn và hỗ trợ cuộc điều tra", ông chia sẻ thêm.

Đinh Kim (Theo The Sun, CNN, Konniemoments.com)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/be-gai-3-tuoi-mat-tich-bi-an-giua-dem-khuya-tinh-canh-sau-do-khien-nguoi-me-khoc-ngat-a359107.html