Bé gái 3 tuổi ăn nhầm cơm trộn thuốc chuột: Bài học đắt giá cho người lớn

Vừa qua, Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh cho biết vừa cứu sống bé gái 3 tuổi ăn nhầm thuốc chuột bà nội trộn với cơm với để bẫy chuột.

Trước đó, ngày 4/8, bé gái T.M.T (3 tuổi, ở tỉnh Đồng Tháp) ăn nhầm cơm trộn thuốc chuột do bà nội trộn để sẵn bẫy chuột. Rất may bà nội bé phát hiện và nhanh chóng móc cổ họng gây ói ngay cho bé rồi đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu.

Bé gái ăn nhầm cơm trộn thuốc chuột được bệnh viện cấp cứu.

Bé gái ăn nhầm cơm trộn thuốc chuột được bệnh viện cấp cứu.

Sau khi xem xét tình hình, bé được chuyển bé lên Bệnh viện Nhi đồng TP Hồ Chí Minh. Bác sĩ rửa dạ dày và cho bé uống than hoạt để hấp thu bài trừ độc tố, đồng thời kiểm tra ổn định chức năng cơ, tim, gan, thận, não...

Theo các bác sĩ, khi nhập viện, bé hoảng loạn, than khóc… trước tình hình đó, các bác sĩ đã phải tìm mọi cách trấn an để xử lý sự việc.

Qua sực việc các sĩ khuyến cáo ông bà và các bậc phụ huynh hết sức để tâm đến con cháu, nhất là trong mùa dịch, giãn cách, nghỉ hè...

Hơn nữa, đây hồi chuông cảnh tỉnh về tình trạng sử dụng thuốc diệt chuột, thuốc hóa học bừa bãi mà không thực hiện tốt công tác bảo quản của các hộ gia đình, nhất là các gia đình ở vùng nông thôn.

Phương Anh (Tổng Hợp)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/be-gai-3-tuoi-an-nham-com-tron-thuoc-chuot-bai-hoc-dat-gia-danh-cho-nguoi-lon-a485037.html