Bé gái 22 tháng tuổi sống sót sau 4 ngày đi lạc trong rừng

Điều gì đã giúp bé gái mới đi chập chững có thể sống sót suốt thời gian đó vẫn còn là một bí ẩn.

Hiện sức khỏe bé Tiểu Giảo đã ổn định - Ảnh chụp màn hình South China Morning Post

Tờ South China Morning Post ngày 4.9 đưa tin một bé gái chỉ mới 22 tháng sống sót một cách kỳ diệu sau 4 ngày bị lạc trong khu rừng ở gần nhà tại tỉnh Quảng Tây.

Hơn 700 người gồm công an và dân làng cùng chó nghiệp vụ và thiết bị bay không người lái đã rà soát khắp nơi tại huyện Dung ở phía nam tỉnh Quảng Tây trước khi tìm thấy bé Tiểu Giảo.

Truyền thông địa phương đưa tin bé đang chơi với 2 bé khác (4 và 6 tuổi) tại nhà vào ngày 27.8 trước khi bỏ đi mất. Bố bé là ông Trần Thanh Nhiên cùng người nhà đổ xô đi tìm nhưng đến tối vẫn không phát hiện tung tích. Tuy nhiên, đến trưa hôm sau ông mới trình báo công an.

“Từ lúc đứa bé đi lạc cho đến khi chúng tôi nhận được trình báo là gần 24 tiếng nên đã quá thời gian tìm kiếm tốt nhất. Bên cạnh khó khăn trong việc tìm kiếm, còn có khả năng xảy ra tai nạn”, theo ông Hoàng Kiếm Phong, trưởng đồn công an địa phương.

Trong suốt 3 ngày sau đó, công an và hàng trăm người tình nguyện đã lặn xuống mò dưới các ao, sông cũng như tìm khắp khu rừng gần làng. Trong khi đó, mùa mưa kèm theo lũ quét khiến mọi người lo rằng bé có thể đã gặp nạn.

Cơ quan chức năng tìm kiếm bé gái mất tích - Ảnh chụp màn hình South China Morning Post

Công an thậm chí còn kiểm tra các camera an ninh và những xe hơi tình nghi trong khu vực để đề phòng nạn bắt cóc.

Đến ngày 31.8, một người dân tình cờ nghe thấy âm thanh lạ tại bụi rậm gần bờ kênh. Ông ta liền báo công an và bé Tiểu Giáo được phát hiện đang ở giữa bụi cây với mình đầy vết thương và vết côn trùng cắn nhưng vẫn còn sống.

Đứa bé lập tức được đưa đến bệnh viện để điều trị mất nước và các vết bầm xước. Hiện sức khỏe của bé đã ổn định.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/be-gai-22-thang-tuoi-song-sot-sau-4-ngay-di-lac-trong-rung-999694.html