Bé gái 1 tuổi bụng phình to, nức nở khóc òa vì ung thư đau đớn

Có những lúc đau đớn, bé Nhã Phương ghì đầu, đập vào bụng bùm bụp. Chị Lê Thị Bé Oanh lại nước mắt lưng tròng, cầm lấy đôi bàn tay bé nhỏ của con gái, nhẹ nhàng xoa bóp và âu yếm con vào lòng.

Đứa trẻ đáng thương, mới một tuổi đã phải chịu đau đớn

Căn bệnh ung thư mô bào ác tính khiến bụng Nhã Phương phình to. Nhìn vào đôi mắt tròn ngây thơ của con, ai cũng thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp.

Căn bệnh ung thư mô bào ác tính khiến bụng Nhã Phương phình to. Nhìn vào đôi mắt tròn ngây thơ của con, ai cũng thương xót cho đứa trẻ tội nghiệp.

Nhã Phương là con gái út của vợ chồng chị Oanh. Khi con chào đời, vợ chồng chị hạnh phúc khôn nguôi vì nghĩ nhà có đủ cả nếp lẫn tẻ. Lúc mới sinh, Nhã Phương xinh xắn, đáng yêu. Nhưng càng lớn, da của con càng trở nên vàng vọt, bụng con phình to bất thường, hay ói và sốt li bì, tay con cũng bị nổi những nốt chấm đỏ. Hai vợ chồng chị Oanh lo lắng đưa con lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM để khám bệnh.

Căng thẳng ở giây phút chờ đợi, bởi những gia đình khác dù đến trước hay đến sau cũng đều đã có kết quả, chỉ còn bé Nhã Phương ngồi chờ suốt từ hơn 8 giờ sáng đến 11 giờ trưa. Thế rồi, gia đình con cũng nhận được kết quả từ bác sĩ: 90% con bị ung thư.

“Trước khi thông báo kết quả, bác sĩ còn dặn dò vợ chồng tôi phải hết sức bình tĩnh. Lúc đó tôi đã cảm thấy bất an, nhưng vẫn hi vọng lắm, không ngờ con lại mắc phải căn bệnh quái ác ấy. Nhìn thấy vợ bật khóc tại chỗ, tôi buộc mình phải vững vàng hơn”, anh Huỳnh Văn Xuân, ba của bé Nhã Phương chia sẻ.

Anh Xuân tâm sự, bé Nhã Phương vừa qua lễ thôi nôi vài ngày. Đứa trẻ đáng thương còn quá nhỏ mà sự sống của con đã mong manh. Sau khi nằm ở Bệnh viện Nhi đồng 1 khoảng 1 tuần, bác sĩ ngày càng chắc chắn về bệnh của con nên chuyển con sang Bệnh viện Ung bướu TP.HCM. Đến nay, Nhã Phương cũng đã nửa năm gắn bó với bệnh viện.

Nhã Phương bị sốt cao quá, bác sĩ khuyên ba mẹ lau thường xuyên, tránh con bị co giật. Phải lau cho con ở tư thế ngồi, vì nếu nằm, con sẽ khó thở.

Bé Nhã Phương bị ung thư mô bào ác tính (ung thư hệ tạo huyết). Con bị thiếu máu trầm trọng, phải truyền máu liên tục. Có tháng con phải truyền khoảng 40 bịch máu. Dù bụng con càng ngày càng to nhưng không thể mổ. Để vô thuốc hóa trị, bệnh viện yêu cầu gia đình phải ký giấy cam kết bởi con quá nhỏ. Và dẫu tiếng khóc của con làm ảnh hưởng tới một vài bệnh nhi khác trong viện nhưng chẳng có ai nỡ oán trách con.

Ngặt nghèo gia cảnh cha mẹ già, con bệnh tật

Gia đình anh Xuân có 2 con. Con trai đầu đang học lớp 4, bị viêm phổi. Nhưng vì em gái bệnh nặng, cần nhiều tiền để chữa trị, gia đình anh Xuân đành để con trai ở nhà với ông bà nội. Ngày ngày, anh họ đưa đón con đi học. Chỉ khi nào con ốm quá thì mới đưa con đi khám, rồi mua thuốc về nhà uống. Có những lúc con trai nhớ ba mẹ, nhớ em, nhưng vợ chồng anh không dám đưa con lên viện thăm em, sợ con lây bệnh cho các bé trong phòng.

Ba mẹ của anh Xuân năm nay đều đã lớn tuổi. Ba của anh sinh năm 1937, bị hỏng một con mắt từ thời kháng chiến chống Mỹ. Mẹ của anh sinh năm 1942. Cả hai ông bà đều bị tiểu đường, sức khỏe kém. Hai ông bà sinh được 11 người con, trong đó 2 người đã mất từ khi còn nhỏ do nhà nghèo. Anh Huỳnh Văn Xuân là con trai út, sống cùng ông bà trên mảnh đất cha ông.

Các anh chị của anh Xuân cũng đều khó khăn. Ngày ra ở riêng, của hồi môn ba mẹ cho các con là một mảnh ruộng nho nhỏ, trồng trọt sống qua ngày. Riêng gia đình anh Xuân cất một ngôi nhà lá phía sau ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp của ba mẹ, đặng đỡ đần lúc ông bà lớn tuổi. Chẳng ngờ con mắc bệnh hiểm nghèo, đành phải bất hiếu với ba mẹ để cứu con.

Con ngủ không ngon giấc. Lúc nào cũng phải có ba hoặc mẹ ở cạnh.

Nhà có 2 con bò, dự tính nuôi để lấy tiền cho con ăn học sau này. Bất ngờ con gái bị bệnh, vợ chồng anh Xuân phải bán vội để chữa bệnh cho con, nhưng số tiền bán bò chẳng thấm tháp vào đâu. Đến nay, Nhã Phương chỉ có thể bú sữa mẹ, con không uống sữa bột, ăn cháo vào là ói. Có lần, hai vợ chồng hết tiền, chị Oanh ăn suất cơm từ thiện, Nhã Phương bị đi ngoài gần một tuần. Hai vợ chồng nghèo xót con, cảm thấy vô cùng bất lực.

Khánh Hòa

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: Bạn đọc giúp đỡ xin liên hệ phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu để được hướng dẫn đóng tạm ứng viện phí cho bé Huỳnh Lê Nhã Phương; Hoặc gửi trực tiếp anh Huỳnh Văn Xuân, ấp An Phú 2, xã An Hòa Tây, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre; số điện thoại: 0869914161.
2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.004 (bé Huỳnh Lê Nhã Phương)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET
Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/be-gai-1-tuoi-bung-phinh-to-nuc-no-khoc-oa-vi-ung-thu-dau-don-606105.html