Bê bối của Irene và lý do sao trẻ bị tẩy chay ở Hàn Quốc

Thói ngạo mạn, hạch sách khi làm việc... trở thành lưỡi dao có thể giết sự nghiệp của nhiều thần tượng Kpop.

Sáng 22/10, làng giải trí Hàn Quốc xôn xao khi Irene - cô gái thường được dư luận xứ kim chi ca ngợi như nữ thần vướng bê bối lăng mạ biên tập viên Kang Kook Hwa trong 20 phút.

Ồn ào nổ ra, trưởng nhóm Red Velvet lên tiếng thừa nhận lỗi lầm. Cùng lúc, SM Entertainment - công ty chủ quản của Irene cũng đưa ra thông báo chính thức về sự việc. SM cho hay hành động "không đúng mực" này là nguyên nhân của "thái độ bất cẩn và cảm xúc bộc phát", nữ thần tượng đã gặp mặt trực tiếp, xin lỗi biên tập viên họ Kang.

Tuy nhiên, hậu quả của vụ việc không dừng lại ở một lời xin lỗi. Khán giả chỉ trích, yêu cầu Irene rời nhóm và rút khỏi ngành giải trí vì không chấp nhận được lối cư xử của cô.

Liên tiếp scandal về lối sống, hành xử của nhiều idol trẻ nổ ra khiến công chúng ngán ngẩm.

Liên tiếp scandal về lối sống, hành xử của nhiều idol trẻ nổ ra khiến công chúng ngán ngẩm.

Khi lùm xùm thái độ của trưởng nhóm Red Velvet chưa lắng xuống, Chanyeol - thành viên nhóm EXO bị bạn gái cũ tố "chân đạp nhiều thuyền" trong thời gian 3 năm hẹn hò. Liên hệ với SM Entertainment, đại diện công ty trả lời lấp lửng, không thừa nhận hay phủ nhận bê bối. Trong khi đó, nam thần tượng giữ im lặng.

Liên tiếp scandal về lối sống, hành xử của lứa thần tượng gen 3 nổ ra khiến công chúng ngán ngẩm. "Trong thời đại của dàn sao Kpop thế hệ mới, khi nhắc về hai chữ 'thần tượng', đôi khi người ta nhớ về bê bối, thay vì tài năng", một tài khoản trên Naver bình luận.

Ngạo mạn, yêu sách khi làm việc

"Khác với hình ảnh thân thiện tỏ ra bên ngoài, cô ta là một người thiếu nhân cách, luôn nở nụ cười một cách giả dối, một đứa trẻ đội lốt người lớn, một con rối không hơn không kém. Cô ta nghĩ mình có đặc quyền và ngu ngốc tới mức bộc lộ hết điểm xấu với người gặp mặt lần đầu", Kang Kook Hwa gay gắt viết về Irene trên trang cá nhân.

Theo lời kể, Irene không hề chào hỏi, sử dụng nhiều ngôn từ có tính "sát thương" cao "tấn công" biên tập viên trong suốt 20 phút. Cách hành xử của nữ thần tượng sinh năm 1991 khiến Kang Kook Hwa bật khóc vì không thể giữ được bình tĩnh. Nói về gần nửa tiếng đồng hồ nghe mắng nhiếc, nữ stylist miêu tả đó là "chuyến tham quan địa ngục".

Không chỉ có Kang Kook Hwa, nhiều nhân vật nổi tiếng trong ngành thời trang, làm đẹp đều ngầm ám chỉ Irene là người xấu tính, thường la hét, ném đồ nếu không vừa ý. Thậm chí, không chỉ nội bộ showbiz Hàn, stylist nổi tiếng người Trung Quốc Belle Shao cũng lên tiếng "góp gió thành bão".

"Tôi không bất ngờ về câu chuyện Irene lăng mạ người khác. Cô ta xinh đẹp nhưng không đủ tư cách làm một ngôi sao. Ai hợp tác với Irene cũng đều hiểu rõ tính cách cô ta thế nào", Belle Shao cho hay.

Thực tế, đây không phải lần đầu lứa thần tượng gen 3 bị "bóc phốt" về thái độ chảnh chọe, hạch sách khi làm việc.

Chuyện idol tỏ thái độ chảnh, hạch sách khi làm việc xảy ra như cơm bữa.

Ngược trở lại năm 2019, dư luận Hàn Quốc dậy sóng khi Migyo - cựu thành viên nhóm nhạc nữ Bob Girls và LoveUs bị nhân viên cũ vạch trần nhân cách "xấu xí". Câu chuyện về Migyo khi đó khiến nhiều khán giả "giật mình" về tính cách trái ngược với hình tượng trên sân khấu của lứa thần tượng thế hệ mới.

"Dưới vỏ bọc của một giọng ca chuyên hát những bản ballad buồn, Migyo lộ bản chất quá quắt, hống hách khi làm việc chung. Chỉ cần không vừa ý, cô ta la hét, trút giận lên mọi nhân viên, sau đó nói xấu, bêu riếu họ với lãnh đạo. Cô ta 'bỏ hoang' phòng tập vì huấn luyện viên thanh nhạc và biên đạo múa không phải người cô ta mong muốn. Cô ta đòi hỏi bản thân phải được đối xử như nghệ sĩ của YG. Dù không có khả năng, chúng tôi vẫn 'nai lưng' cố gắng để đáp ứng mọi yêu cầu quá quắt của Migyo", nhân viên Creative Us Entertainment - công ty chủ quản của LoveUs lên tiếng.

Không chỉ có Irene, Migyo, Jennie (Black Pink) hay Chaeyoung (Twice) cũng từng vướng lùm xùm mắc "bệnh ngôi sao". Cư dân mạng tung ra loạt bằng chứng chứng minh hai nữ thần tượng có thái độ uể oải, thiếu chuyên nghiệp trên sân khấu. Thậm chí, mạng xã hội lan truyền bài đăng ẩn danh tố cáo Jennie (Black Pink) tính cách tiểu thư, thích sai bảo các thành viên và nhân viên làm việc chung.

Seo Soo Kyung - stylist từng làm việc cho SNSD lâu năm tiết lộ chuyện thần tượng chảnh, đặt ra nhiều yêu sách xảy ra như cơm bữa, đặc biệt trong thế hệ thần tượng gen 3. "Chúng tôi làm việc ngày đêm cho các nghệ sĩ nhưng không nhận được những gì xứng đáng", cô thở dài.

Bàn về chuyện idol tỏ thái độ, một chuyên viên trang điểm họ Kim cho hay: "Ngành nào cũng vậy, có người này, người kia. Tôi không lấy cá nhân để đánh đồng toàn bộ thế hệ thần tượng mới. Tuy nhiên, phải thừa nhận rằng hiện có nhiều idol đang vịn vào mác người của công chúng để 'làm mình làm mẩy'. Họ cho bản thân đặc quyền chà đạp lên những 'kẻ yếu thế' để thỏa mãn sự xấu xí trong nhân cách".

Yêu đương lăng nhăng, sống hai mặt

Luôn xuất hiện với tinh thần lạc quan cùng nụ cười thường trực trên môi, Chanyeol ghi điểm trong lòng người hâm mộ từ những ngày đầu ra mắt với EXO. Trong nhóm, nam thần tượng được ngợi ca là chàng trai có trái tim ấm áp, thường quan tâm, chăm sóc các thành viên, luôn khéo léo trong cách cư xử với đồng nghiệp.

Bạn gái cũ tố cáo Chanyeol lăng nhăng với hơn 10 cô gái khác trong thời gian 3 năm yêu.

Tuy nhiên, nhiều khán giả đặt dấu hỏi lớn về nhân cách thật của Chanyeol sau khi bạn gái cũ anh đăng bài viết tố cáo nam ca sĩ "bắt cá mười tay". Theo lời kể, cô phát hiện bị bạn trai lừa dối vào thời điểm sắp kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Cô gái cho biết vài ngày sau khi chia tay, Chanyeol gọi điện muốn níu kéo nhưng không thể giải thích việc quan hệ với nhiều cô gái khác. Khi bạn gái cũ truy hỏi việc lăng nhăng, nam thần tượng sinh năm 1992 chỉ im lặng.

Trước Chanyeol, làng giải trí xứ Hàn từng xôn xao với nhiều nhân cách thật khác xa so với hình tượng trên sóng truyền hình. Chiếm cảm tình của các nhà sản xuất quốc dân nhờ vẻ ngoài hiền lành, nhút nhát khi tham gia Produce 101 mùa 2, Kim Young Guk là một ví dụ.

Trong suốt quá trình hoạt động nghệ thuật, Kim Young Guk luôn thể hiện bản thân là người thân thiện, sống nội tâm. Tuy nhiên, hình tượng ấy sụp đổ hoàn toàn sau khi loạt chân tướng về nhân cách "xấu xí" của anh bị phơi bày trước ánh sáng.

Khác với vẻ ngoài hiền lành trên sóng truyền hình, Kim Young Guk miệt thị fan và các thành viên chung nhóm JBJ sau ống kính máy quay.

Trên tài khoản mạng xã hội riêng tư, nam ca sĩ đăng ảnh hẹn hò với bạn gái, miệt thị fan và các thành viên chung nhóm JBJ. Khán giả còn phát hiện ra giọng ca 24 tuổi vứt quà tặng của người hâm mộ, bỏ rơi chú mèo anh từng nuôi trong thời điểm mới ra mắt khán giả.

"Tôi biết sự nghiệp của cậu sẽ kết thúc nếu những điều xấu xí này không còn là bí mật. Chúng tôi từng 'tiếp tay' giúp cậu giấu đi tất cả vì thứ tình cảm đằng sau 2 chữ 'hâm mộ', nhưng cậu chẳng những không biết giới hạn, mà tiếp tục sai càng thêm sai. Chính cậu là người đã giết chết tương lai của mình", Honey Cat - fansite lớn nhất của nam ca sĩ cay đắng viết.

Nam Tae Hyun - cựu thành viên nhóm Winner cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán khi Jang Jae In - bạn gái hơn anh 3 tuổi lên tiếng tố cáo nam ca sĩ "bắt cá hai tay", lừa dối cô và nhiều cô gái khác cùng lúc. Trong bài đăng, giọng ca Auditory Hallucination gay gắt chỉ trích bạn trai là "tên đàn ông thích làm những trò rác rưởi". Theo nữ ca sĩ, cô không muốn xuất hiện nạn nhân tiếp theo, nên đã đứng ra vạch trần bộ mặt thật của bạn trai thần tượng.

"Làng giải trí cất giấu nhiều sự thật khó tin, chỉ có điều nó bị phơi bày ra ánh sáng hay không. Điều dại dột nhất là tin tưởng vào những gì mình chỉ nhìn thấy, hay nghe thấy trên sóng truyền hình, thay vì những trải nghiệm thật. 'Nhìn mặt bắt hình dong' là điều cấm kỵ trong showbiz", South China Morning Post nhận định.

"Đừng tự cầm dao giết chết sự nghiệp"

"Áp lực dư luận rất đáng sợ, đặc biệt ở thời đại thần tượng do fan tạo ra, gắn mác sản phẩm của văn hóa hâm mộ. Dù xinh đẹp, tài năng đến đâu, vẫn chẳng có 'đãi ngộ' nào dành cho thần tượng một khi họ mắc sai lầm", nhà báo Dong Sun Hwa cho hay.

Đơn cử là trường hợp của Irene. Trước ngày 22/10, Irene vẫn là "nữ thần ấm áp", "mỹ nhân hoàn hảo" của dư luận Hàn. Cô có trong tay thành tựu nhiều người mơ ước, như sự nghiệp âm nhạc thành công cùng Red Velvet, là tên tuổi được các nhãn hàng săn đó, trở thành người đại diện của thương hiệu thời trang, mỹ phẩm quốc tế…

Sau ngày 22/10, lịch biểu diễn của Red Velvet bị hủy vì ảnh hưởng scandal, hình ảnh nữ ca sĩ bị gỡ bỏ khỏi các cửa hàng mỹ phẩm lớn ở Hàn Quốc. Người trong ngành tiết lộ Irene có nguy cơ "mất trắng" những bản hợp đồng đại sứ thương hiệu ký kết trước đó. Thậm chí, bộ phim điện ảnh đầu tay của Irene cũng có khả năng phải lùi ngày chiếu nếu scandal không được thu xếp ổn thỏa.

Hiện, khán giả cho rằng trưởng nhóm Red Velvet "hết đường" quay trở lại showbiz. Dự đoán đặt ra là có cơ sở, bởi trước Irene, nhiều thần tượng từng mất trắng sự nghiệp vì lùm xùm thái độ, đời tư.

Nhiều thần tượng từng mất trắng sự nghiệp sau khi vướng scandal "nhân cách xấu xí".

Goo Hara và Kang Ji Young vấp phải làn sóng tẩy chay mạnh mẽ vì nổi giận, ném chai nước vào người MC trong chương trình Radio Star năm 2013. Vụ việc khiến danh tiếng của Goo Hara và Kang Ji Young "tụt dốc không phanh", đồng thời khiến Kara từ nhóm nhạc nữ hàng đầu trở thành "con ghẻ" showbiz. Sau nhiều nỗ lực quay trở lại, người ta vẫn chỉ nhớ về hai nữ thần tượng với mác "hỗn láo, lỗ mãng với đàn anh".

Hay như trường hợp của Kim Young Guk, nam ca sĩ phải hủy mọi lịch trình, biến mất khỏi ngành giải trí vì bị khán giả quay lưng sau lùm xùm sống "hai mặt". T-Ara cũng là trường hợp điển hình của việc đánh mất sự nghiệp vì một scandal ứng xử kém, bắt nạt đồng nghiệp.

"Sóng sau xô sóng trước là quy luật vốn có của giới giải trí. Showbiz dành chỗ cho người có tài, nhưng nếu thiếu đức, sự tồn tại ấy không được lâu dài. Đừng để cảm xúc bộc phát gạt đi hết mồ hôi, nước mắt của 5 năm, 6 năm, thậm chí 10 năm "ẩn mình" trong phòng tập. Đừng để vài phút bất cẩn lấy đi cơ hội hàng nghìn người ước ao. Đừng tự cầm dao giết chết sự nghiệp của chính mình", nhà báo họ Dong nói.

Thanh Huyền

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/be-boi-cua-irene-va-ly-do-sao-tre-bi-tay-chay-o-han-quoc-post1148007.html