Bé 9 tháng tuổi lộn nhào xuống thang cuốn ở trung tâm thương mại

Em bé mới chập chững trong chiếc xe tập đi đã may mắn được một thanh niên cứu kịp thời sau khi lộn nhào xuống thang cuốn trong trung tâm mua sắm ở thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) mà không có bất kỳ người giám hộ nào bên cạnh.

Theo tờ Beijing Daily, vụ tai nạn xảy ra vào buổi trưa ngày 18/1.

Video ghi lại cảnh em bé lộn nhào xuống thang cuốn được chia sẻ rộng rãi trên các kênh truyền thông xã hội Trung Quốc. Cảnh quay cho thấy, em bé (được xác định khoảng 9 tháng tuổi) đã bị bỏ lại một mình trong một chiếc xe tập đi tại sảnh của một nhà hàng. Sau đó, bé từ từ rời khỏi cửa nhà hàng và tiến về phía thang cuốn, rồi lộn nhào xuống thang cuốn đang đi lên.

Không rõ cha mẹ hay người giám hộ của em bé đã đi đâu khi để bé một mình tại sảnh nhà hàng.

Khoảnh khắc trước khi em bé bị ngã xuống thang cuốn

May mắn, khi đó, một nam thanh niên đang đi cầu thang cuốn đi xuống đã phát hiện ra em bé bị ngã ở giữa thang và vội vàng nhảy khỏi thang cuốn đi xuống, sang bên kia để cứu đứa trẻ.

Được biết, vị cứu tinh của em bé này là anh Wang Hao (22 tuổi), một người lính đang đi nghỉ ở quê nhà Vô Tích.

Chia sẻ về hành động của mình, anh Wang cho biết: “Phản ứng đầu tiên của tôi là phải cứu đứa bé. Vì vậy tôi đã vội vã chạy lên và bế em bé lên khỏi thang cuốn”.

Anh Wang đã nhanh tay cứu em bé bị ngã xuống thang cuốn

Sau khi cứu được em bé, ông Wang đã bế trả cho một người phụ nữ vừa bước ra khỏi nhà hàng và rời đi.

Mẹ của em bé được xác định là chị Liu Xiaoyan. Chị Liu chia sẻ với phóng viên rằng chị rất biết ơn anh Wang vì những gì anh đã làm.

“Anh ấy là một chàng trai tốt. Tôi cảm ơn anh ấy từ tận đáy lòng”, chị Liu nói.

Chị Liu Xiaoyan, mẹ của em bé

Sau tai nạn, may mắn em bé có vẻ không bị thương nặng.

Trà Li Daily Mail

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/be-9-thang-tuoi-lon-nhao-xuong-thang-cuon-o-trung-tam-thuong-mai-post54710.html