Bé 8 tuổi vượt 50km lên TP.HCM học năng khiếu mỗi tuần và phản ứng bất ngờ của Cát Tường

Tâm sự về đam mê sân khấu của cô bé Quỳnh Lâm (8 tuổi) trong tập 18 chương trình Gia Đình Hoàn Mỹ khiến khán giả xúc động.

Trong tập 18 này, chương trình Gia Đình Hoàn Mỹ có sự xuất hiện của hai gương mặt nhí xinh xắn là bé Quỳnh Lâm (8 tuổi) và bé Như Ý (9 tuổi). Cả hai bé ngoài việc học tập tại trường thì đều đang theo đuổi đam mê nghệ thuật, học thêm các lớp năng khiếu nên có kha khá tài lẻ.

Mở đầu chương trình, Quỳnh Lâm và Như Ý đã khiến không khí sôi động với 2 tiết mục nhảy sôi động. Cũng tại đây, mỗi bé mang đến những câu chuyện riêng khiến khán giả phải xúc động.

Như Ý – Cô bé mau nước mắt, xót xa vì bố bị sập giàn giáo gãy tay

Chia sẻ câu chuyện về gia đình mình, Như Ý ngập ngừng rồi bật khóc khi nhớ lại thời gian bố bị tai nạn lao động. Được biết, bố Như Ý bị sập giàn giáo, dẫn đến gãy tay và phải ngừng làm việc trong một thời gian dài. Hiện tại, tình hình của bố Như Ý đã ổn định hơn nhưng mỗi khi nhắc đến thì cô bé vẫn xúc động.

Như Ý (váy hồng) và Quỳnh Lâm.

Như Ý (váy hồng) và Quỳnh Lâm.

Mẹ Như Ý cho hay, chị làm công việc nội trợ và chăm con nhỏ nên kinh tế trong nhà đều do chồng cáng đáng. Tai nạn xảy ra thì gia đình có khó khăn một thời gian nhưng sau đó nhờ có sự giúp đỡ của ông bà nội, ngoại nên mọi việc ổn hơn. “Như Ý rất tình cảm và có phần nhạy cảm, bé cũng mau nước mắt lắm. Không riêng việc bố bị tai nạn mà nhiều khi nghe một bài hát về mẹ, về gia đình là quay sang thấy bé khóc rồi”, mẹ Như Ý nói thêm.

Quỳnh Lâm – Tài năng nhí miệt mài chạy show, mất kết nối với gia đình

Cũng tham gia chương trình, Quỳnh Lâm cho biết bé đang học lớp diễn xuất và nhảy ở TP.HCM. Hiện tại cô bé dành toàn bộ thời gian để đi học và theo đuổi nghệ thuật. Nhà Quỳnh Lâm cách trung tâm Biên Hòa 20km nên khi đi học ở trường là bé cũng đã phải di chuyển một quãng đường khá xa. Đến khi theo học những lớp năng khiếu ở TP.HCM thì bé mất luôn cả những ngày cuối tuần đáng lý ra gia đình phải quây quần bên nhau. Mẹ Quỳnh Lâm cho hay: “Bé nhiều khi không gặp bố vì học xong là từ Biên Hòa lên TP.HCM ở lại từ thứ 6 đến chủ nhật để học, sau đó nhiều khi bé về thẳng dưới nhà chơi với các em nên không được gặp bố nhiều, có khi đến 3,4 tuần”. MC Cát Tường liền đặt vấn đề tại sao lại không cho con học tập tại Biên Hòa mà phải lên tận TP.HCM trong khi Biên Hòa cũng có những cơ sở dạy nghệ thuật. Mẹ Quỳnh Lâm chia sẻ vì bé đã quen với bạn bè và thầy cô nên không muốn thay đổi nhiều.

bé Quỳnh Lâm và mẹ.

Để theo đươc lịch học và lịch đi diễn của Quỳnh Lâm tại TP.HCM thì mẹ bé dành thời gian nhiều, đưa bé đi, thuê chỗ ở, chăm sóc cho bé. Chính Quỳnh Lâm cũng tâm sự rằng cô bé thương mẹ nhiều hơn vì: “Mẹ lo cho con, dẫn con đi học, thuê khách sạn, chăm lo cho con nên con thương mẹ nhất”. Nhắc đến bố và các em thì Quỳnh Lâm khá rụt rè, cô bé không chia sẻ nhiều và chỉ nói rằng bố không ủng hộ chuyện bé theo đuổi nghệ thuật. “Bố con từng thấy con mệt, ngủ không đủ giấc con khóc thì bố nói là mệt quá thì nghỉ học bớt”, Quỳnh Lâm nói thêm.

Mẹ bé cũng có chia sẻ rằng gia đình thống nhất để bé hạn chế học năng khiếu lại, dành nhiều thời gian cho bố và 3 em nhỏ hơn. Mẹ Quỳnh Lâm cũng bật khóc cuối chương trình vì thương con, chị nghẹn ngào nói: “Mình sẽ cố gắng theo con, tới lúc nào mình không còn sức nữa chứ nhìn con có mong muốn theo học cái này cái kia mà mình không cho con làm thì mình không đành”.

MC Cát Tường dành nhiều lời động viên, nhất là với Quỳnh Lâm rằng bé nên tiết chế sự mong muốn của mình để có thể cân bằng được giữa niềm đam mê và tình cảm gia đình. Nữ MC cho hay: “Đam mê là một chuyện nhưng mình còn ba và 3 em nhỏ. Mẹ cũng phải dành thời gian cho các em nữa. Khi nào các em lớn, mình có điều kiện thuận lợi hơn thì theo học các lớp trên TP.HCM còn bây giờ mình học tại Biên Hòa cũng không sao”.

Lộc Liên

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/be-8-tuoi-vuot-50km-len-tphcm-hoc-nang-khieu-moi-tuan-va-phan-ung-bat-ngo-cua-cat-tuong-1744153.tpo