Bé 6 tuổi sống sót sau 7 tiếng kẹt dưới đống đổ nát

Cô bé Suzy Eshkuntana được giải cứu sau 7 tiếng kẹt dưới đống đổ nát của ngôi nhà bị phá hủy bởi trận không kích của Israel lên dải Gaza.

Bé Suzy khóc khi được các nhân viên cứu hộ bế ra khỏi đống đổ nát. Ảnh: Reuters.

Truyền thông hôm 17/5 đưa tin cô bé Suzy Eshkuntana tỉnh dậy chỉ có một mình tại cơ sở y tế lớn nhất thành phố Gaza sau khi được cứu từ dưới đống đổ nát, gây ra bởi vụ không kích dữ dội của Israel trước đó một ngày. Vụ tấn công đã cướp đi tính mạng của mẹ cùng 4 người anh chị em của cô bé.

Suzy, người đã mắc kẹt dưới đống đổ nát suốt 7 giờ, sau đó được đoàn tụ ở bệnh viện Shifa với bố mình, anh Riyad do anh cũng đang được điều trị các vết thương tại đây. Ngay khi gặp con, anh cầu xin cô bé tha lỗi vì đã không thể giải cứu con.

"Hãy tha lỗi cho bố. Con đã gọi bố đến bên con, nhưng bố đã không làm được", anh xúc động nói.

Anh Riyad hôn tay con gái khi nằm trên giường bênhkj. Ảnh: Reuters.

Căn nhà của gia đình người Palestine bị phá hủy bởi trận không kích của Israel sáng sớm 16/5 ở thành phố Gaza, và theo giới chức y tế, nó đã khiến 42 người thiệt mạng, trong đó có 10 trẻ em, nâng tổng số người chết ở dải Gaza trong một tuần qua lên 192 người.

Quân đội Israel nói rằng đang tấn công phong trào Hamas - nhóm chiến binh đang thống trị cả dải Gaza và đã bắn 2.800 tên lửa về các thành phố của nước này kể từ khi cuộc giao tranh xảy ra từ tuần trước.

Những tên lửa đó đã giết chết 10 người ở Israel, trong đó có hai trẻ em, đồng thời khiến hàng triệu người Israel chen chúc trong các "căn phòng an toàn" và nơi trú ẩn khi còi cảnh báo tên lửa vang lên vào tất cả các khung giờ suốt ngày đêm.

"Lý do của những thương vong này là bởi Hamas đang tấn công chúng tôi từ các khu vực dân cư lân cận", Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với CBS.

Ngôi nhà của Eshkuntana nằm cùng khu vực với hệ thống đường hầm của phiến quân Hamas ở Gaza bị Israel không kích. Sự cố sập hệ thống đường hầm đã khiến những ngôi nhà trên bị sập và dẫn đến "thương vong ngoài ý muốn cho dân thường", quân đội cho biết.

Hàng chục nhân viên cứu hộ, cảnh sát, họ hàng và hàng xóm đã tận trung quanh ngôi nhà đổ nát của Eshkuntana trong nỗ lực tìm kiếm và giải cứu. Sau vài giờ làm việc, các nhân viên cùng nhau hô lên "Allahu Akbar" (Chúa vĩ đại nhất) - một dấu hiệu cho thấy có ai đó còn sống được đưa ra.

Cô bé Suzy lúc này người đầy bụi và yếu tới mức không thể nhấc nổi đầu, đã khóc khi được bế lên xe cứu thương.

Tại bệnh viện, họ hàng lo lắng hỏi thăm chi tiết những nạn nhân lần lượt được đưa tới.

"Đây có phải là Yehya không? Có phải Yehya không?", một nhóm đàn ông và phụ nữ hỏi ở sảnh tiếp đón, và chỉ một lúc sau bác sĩ thông báo với họ rằng cậu bé 4 tuổi, em trai của Suzy, đã chết.

Hai trong số những người phụ nữ nghe tin xong thì ngất xỉu.

Vài phút sau, thi thể một bé gái lại được đưa tới. "Họ vừa đưa Dana tới. Dana, Dana, cháu ổn không?", họ hỏi. Nhưng cô bé, cùng với một anh trai và chị gái khác, cũng không qua khỏi.

Nhìn thấy Suzy mở to mắt, các bác sĩ mừng rỡ, đưa em đi chụp X-quang. Họ cho biết dù bị bầm tím, xây xước nhưng em không bị thương nặng. Cô bé sau đó được đưa tới cạnh giường bệnh của bố.

Cô bé Suzy sống sót thần kỳ sau 7 tiếng kẹt dưới đống đổ nát. Ảnh: Reuters.

Riyad Eshkuntana cho biết anh đã tim rằng gia đình mình được an toàn bởi có nhiều bác sĩ sống trong cùng tòa nhà, và anh cũng đã đưa các con vào một căn phòng mà anh cho là an toàn.

"Đôt nhiên, một quả tên lửa kỳ lạ đổ xuống, phá hủy cả hai bức tường", anh kể với Reuters. Cặp vợ chồng chạy thật nhanh đi kiểm tra các con thì một cú nổ lớn thứ hai xảy đến, khiến trần nhà bị sập.

"Tôi nghe con trai Zain gọi "bố, bố'. Giọng nói của nó vẫn ổn, nhưng tôi không thể quay lại để nhìn thằng bé bởi tôi đã bị mắc kẹt rồi", anh kể.

Khi các nhân viên cứu hộ lần đầu gọi những người sống sót, Eshkuntana quá yếu để đáp lại, nhưng khi có người quay trở lại sau nửa giờ, anh đã gọi họ.

Nằm trên giường bệnh cạnh con gái, đầu băng bó, Riyad nói ban đầu anh đã muốn chết đi.

"Trong đầu tôi đầy suy nghĩ tức giận cả thế giới, nhưng khi nghe tin một trong số những cô con gái của mình còn sống, tôi đã cảm ơn Chúa vì dù sao đứa trẻ này cũng đã một phần nào - dù là ít ỏi thôi - lưu giữ nụ cười của các con gái của tôi, bởi nó là chị em của chúng", anh nói.

Theo Ngôi sao

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/be-6-tuoi-song-sot-sau-7-tieng-ket-duoi-dong-do-nat-20210518160653777.htm