Bé 6 tuổi bị vỡ gan, đứt đôi tụy vì chậu cây cảnh đổ vào người

Trong lúc chơi đùa cùng chị, cháu Bùi Văn C, 6 tuổi trú tại Hiệp Hòa – Quảng Yên – Quảng Ninh bị chậu hoa kích thước 100x100cm đổ vào người, đáng nói là trong chậu hoa có một hòn non bộ lớn bằng đá sắc nhọn đã khiến cháu bé bị sốc đa chấn thương nặng.

Bệnh nhi nhập viện Việt Nam Thụy Điển - Uông Bí trong tình trạng sốc đa chấn thương: chấn thương vùng bụng kín vỡ gan độ IV, đứt đôi tụy, chấn thương vùng đầu lộ bản xương kích thước 15x4cm và 10x2cm. Các bác sĩ tiên lượng tình trạng bệnh nhi rất nặng.

Sau khi tiến hành thăm khám, nhận định đây là 1 trường hợp bệnh rất nặng, tiên lượng xấu, các bác sĩ đã khởi động quy trình báo động đỏ bệnh viện. Hệ thống báo động đỏ nội viện kích hoạt đến lãnh đạo bệnh viện và các khoa hồi sức cấp cứu, phẫu thuật gây mê hồi sức, ngoại, nội và xét nghiệm. Các bác sĩ nhanh chóng có mặt, vừa tiến hành cấp cứu vừa chuyển bệnh nhi lên phòng mổ, đồng thời làm các xét nghiệm cần thiết và dự trù máu.

Hai kíp phẫu thuật được triển khai đồng thời: Kíp1 tiến hành phẫu thuật thần kinh xử trí vết thương da đầu phức tạp. Kíp 2 tiến hành phẫu thuật bụng: các bác sĩ tiến hành mở ổ bụng, khâu cầm máu vết thương gan (vỡ gan độ IV) và xử trí vết thương tụy phức tạp với tổn thương vỡ đôi tụy tại vị trí cổ tụy, các bác sĩ khâu nối tụy ruột, rửa ổ bụng và đặt dẫn lưu. Hiện tại sức khỏe bệnh nhi ổn định.

Bệnh nhi Bùi Văn C sức khỏe đã ổn định và đang được điều trị theo dõi tại BV Việt Nam Thụy Điển Uông Bí

Theo Ths.Bs Vũ Đức Thụ - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết đây là một trong những trường hợp hy hữu mà các bác sĩ tiến hành cấp cứu. Bởi đây là trường hợp sốc đa chấn thương, tiên lượng nặng ở bệnh nhi nhỏ tuổi. Nếu không được phẫu thuật cấp cứu kịp thời bệnh nhi có thể tử vong bất cứ lúc nào. Hơn nữa đối với bệnh nhi bị đa chấn thương nặng và phức tạp như vậy thường phải chuyển đến các bệnh viện chuyên về nhi khoa mới có thể thực hiện được. Tuy nhiên, các bác sĩ bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhi.

Anh Bùi Văn Hải, Bố bé C cho biết: “Khi thấy bé trong tình trạng như vậy bản thân tôi cùng gia đình thấy rất hoang mang, lo lắng và có ý định đầu hàng trước số phận. Nhưng sau khi được các bác sĩ giải thích, ổn định tâm lý, gia đình tôi tin tưởng vào các bác sĩ và đồng ý cho con tiến hành phẫu thuật. Để giờ đây nhìn con bình phục từng ngày, người bố như tôi thấy rất hạnh phúc và biết ơn các bác sĩ bệnh viện”.

Nhị Vũ

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/be-6-tuoi-bi-vo-gan-dut-doi-tuy-vi-chau-cay-canh-do-vao-nguoi-n145407.html