Bé 5 tuổi trúng đạn súng hơi của hàng xóm

Khi đang chơi trốn tìm cùng bạn, bé K. 5 tuổi ở Sóc Sơn, Hà Nội bỗng thấy đau ở cánh tay phải. Hốt hoảng bé kêu lên thì mẹ bé phát hiện do viên đạn lạc của hàng xóm dùng bắn chuột đã găm trúng con mình.

Tức tốc, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Sóc Sơn để cấp cứu và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn lúc 23 giờ cùng ngày trong tình trạng vết thương do hỏa khí cẳng tay phải.

Tại đây, sau khi thăm khám và làm các chỉ định cận lâm sàng. Kết quả chụp XQ cho thấy, cẳng tay phải của cháu bị găm dị vật 0.5 cm. Cháu K. được chỉ định mổ cấp cứu để lấy dị vật ngay sau đó.

Hình ảnh dị vật găm vào cẳng tay phải cháu bé (ảnh BVCC)

Hình ảnh dị vật găm vào cẳng tay phải cháu bé (ảnh BVCC)

Đến nay sau 3 ngày, mẹ bé K. vẫn chưa hết sợ hãi, chị cho biết: Tối hôm đó, trong lúc chơi trốn tìm cùng bạn, không may cháu vô tình trúng đạn súng hơi do người dân bắn chuột gây ra. Đến bây tôi vẫn chưa hoàn hồn. May mắn là viên đạn chỉ trúng vào tay, chứ lệch đi vào mắt, ngực… thì không biết sẽ như thế nào.

Theo bác sỹ Phạm Xuân Hưng, khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh-Pôn, người trực tiếp phẫu thuật cho bé K.: “Do dị vật sát xương, chúng tôi phải dùng máy X-Quang C-arm để xác định vị trí trực tiếp của dị vật”. Sau nửa tiếng phẫu thuật, dị vật được lấy ra. Hiện tại tình trạng cháu K. đã ổn định, vị trí vết mổ khô, sạch.

Đây chỉ là một trong số rất nhiều ca tai nạn không ngờ mà chúng tôi tiếp nhận trong dịp nghỉ nghỉ hè. Vì vậy các bậc phụ huynh tuyệt đối không sử dụng súng tự chế, đạn ná…. hoặc để các vật dụng gây sát thương trên trong tầm với của các em vì các cháu đang độ tuổi rất hiếu động.

Trong trường hợp chẳng may gặp phải các tai nạn do súng đạn tự chế, đạn hỏa khí, dị vật hốc mắt… thì ngay lập tức phải sơ cứu cầm máu và nhanh chóng chuyển nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được hỗ trợ, can thiệp kịp thời, bác sỹ Hưng cảnh báo.

Vân Hà

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/be-5-tuoi-trung-dan-sung-hoi-cua-hang-xom-150076.html