Bé 4 tuổi sốt nặng, gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán chết

Nhiều người đi đường đã không thể cầm nước mắt khi chứng kiến thảm cảnh đứa bé 4 tuổi đang trong tình trạng sốt cao, gào khóc bên thi thể mẹ bị xe tải cán chết trên đường dẫn cao tốc.

Cuối ngày 22/6, ghi nhận của Kiến Thức, Công an quận Bình Tân, TP HCM vẫn đang khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến một người mẹ bị xe cán chết.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, chị Nguyễn Thị H. (38 tuổi, quê Cần Thơ, tạm trú huyện Bình Chánh) chở theo đứa con 4 tuổi đang bị sốt cao để đến bệnh viện Nhi đồng Thành phố trên đường Võ Trần Chí, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để khám bệnh.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm

Khi đang lưu thông trên đường dẫn cao tốc TP HCM – Trung Lương (đường Võ Trần Chí) giao với đường Trần Văn Giàu (giáp giữa quận Bình Tân và huyện Bình Chánh) thì không may xảy ra va chạm với xe tải BKS 51C-707.34 do nam tài xế điều khiển. Vụ tai nạn khiến chị H. té xuống và bị bánh xe cán ngang người, tử vong tại chỗ.

Đứa bé con nạn nhân dù may mắn thoát nạn nhưng chứng kiến mẹ nằm chết đã khóc thét khiến ai chứng kiến cũng vô cùng đau lòng. Nhiều người dân đã tiếp cận, phát hiện bé bị sốt cao nên đã nhanh chóng đưa vào bệnh viện cấp cứu, đồng thời tìm cách báo cho người thân.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an quận Bình Tân điều tra làm rõ.

Vũ Sơn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/be-4-tuoi-sot-nang-gao-khoc-ben-thi-the-me-bi-xe-tai-can-chet-1074077.html