Bé 4 tháng còn thở đưa hỏa táng ở miền Tây: Hổ dữ không ăn thịt con...

'Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, hãy để người mẹ mất con 4 tháng tuổi ấy được bình yên... Hổ dữ không ăn thịt con, là người mẹ, tôi thấu nỗi đau này...'.

Mới đây, thông tin bé gái 4 tháng còn thở nhưng được đưa vào nhà hỏa táng để hỏa thiêu gây xôn xao trên mạng. Sự việc này khiến dư luận dấy lên những ý kiến trái chiều và nhiều người tỏ ra bức xúc với cách xử lý của gia đình bé gái quá cố đáng thương.

Chia sẻ về vụ việc trên, bạn Lila Phạm xót xa: “Tại sao con còn thở mà không thể dành những giây phút cuối cùng của con để ôm ấp và vỗ về con mà lại đưa đến nhà hỏa táng và để cho con nằm 1 mình như vậy. Như vậy có còn xứng đáng là cha là mẹ nữa không? Đọc mà thấy đau lòng quá!”.

Cùng quan điểm, bạn Phương Anh bình luận: “Tuy chỉ là người dưng, nhưng nếu có thể, mình cũng sẽ đến và ôm em ấy đến khi em chẳng còn hơi ấm. Mong kiếp sau nếu có thể, em sẽ có một cuộc đời bình yên”.

Quá xót xa trước thông tin của bé gái đáng thương, nickname Tina Vân Anh chia sẻ: “Dù thế nào vẫn thấy bố mẹ bé quá lạnh lùng. Nhiều người con mất rồi vẫn còn ôm con trong tay không muốn xa con. Thế mà bố mẹ này lại để con vẫn còn thở thoi thóp nằm 1 mình trong quách đến tận chiều, nhân viên hỏa táng tìm người thân thì không thấy một ai. Đọc mà thấy thương cho em bé”.

Không cầm lòng trước cái chết của bé 4 tháng, chị Quỳnh Phương cũng lên tiếng: “Dù sao cũng thấy thương đứa bé. Con cũng là con của bố mẹ mà. Ai trên đời sinh ra khi nhắm mắt họ cũng muốn ra đi ở chính ngôi nhà của họ”.

“Với tôi, là một người mẹ thì con tôi có mệnh hệ gì, tôi cũng quyết đưa con về đến nhà. Và những phút giây cuối đời đó sẽ ở cạnh con che chở cho con. Muốn ở cạnh con thật nhiều. Muốn thấy hình hài nguyên vẹn của con thật lâu. Giữ con tới khi không giữ nổi nữa chứ không muốn chờ hơi thở cuối rồi thiêu ngay đâu”, chị Quỳnh Phương xót xa.

Mời độc giả theo dõi video "Điều tra vụ bé gái 4 tuổi nghi bị bố mẹ bạo hành tử vong tại Hà Nội". Nguồn: ANTV.

Trong khi rất nhiều ý kiến chỉ trích gia đình bé gái xấu số, thì cũng có một số người lên tiếng bênh vực.

Anh Thành Nhân chia sẻ: “Bé đã chết lâm sàng và sẽ ngừng thở khi rút ống thở sau 15-20 phút. Bác sĩ khẳng định bé đã chết và không cứu được nữa, cha mẹ của bé sợ sẽ lây nhiễm sang những người khác (1 cá thể chứa virus sau khi chết, virus sẽ tìm cá thể mới ngay lập tức) nên mới đem sang lò hỏa táng đợi đến khi bé ngừng thở mới thiêu. Trường hợp này cha mẹ bé là người chịu nhiều đau đớn nhất, tại sao lại bị chỉ trích thay vì an ủi???”.

Đồng tình với anh Nhân, chị Lan Anh cũng lên tiếng: “Suy cho cùng thì gia đình họ cũng có cái khó, họ còn có hai bé nhỏ khác ở nhà. Còn bé gái quá cố dù gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhưng đã cố chạy chữa khắp nơi nhưng không qua khỏi. Khi buộc phải làm vậy, người mẹ ấy đã quá đau lòng... xin mọi người để cho người mẹ được yên, họ cũng đau lòng lắm rồi”.

Mạng xã hội là con dao hai lưỡi, hãy để người mẹ mất con 4 tháng tuổi ấy được bình yên... Hổ dữ không ăn thịt con, nữa là người mẹ.

Bản thân cũng là một người mẹ, tôi phần nào thấu hiểu được nỗi đau mất con của gia đình và bố mẹ bé gái trên. Thực tế, ngay từ khi mang thai bé đã được phát hiện bệnh nhưng thương con nên người mẹ ấy đã không thể bỏ bé. Sau khi sinh con ra, vợ chồng họ cũng cố gắng chữa trị cho con ở khắp nơi dù hoàn cảnh gia đình không khá giả. Tuy nhiên, do bé gái mắc quá nhiều bệnh nên không qua khỏi. Sự ra đi của bé gái 4 tháng tuổi thực sự là mất mát quá lớn với người mẹ và gia đình họ. Tuy nhiên, họ vẫn phải gồng mình vượt qua nỗi đau ấy để tiếp tục chăm lo cho 2 đứa con nhỏ nữa.

Chính vì vậy, tôi mong rằng mọi người hãy đồng cảm hơn với nỗi niềm của gia đình bé, xin đừng xát muối thêm vào nỗi đau ấy. Thay vì buông những lời lẽ nặng nề với bố mẹ bé, hãy cầu mong cho bé sớm siêu thoát ở thế giới bên kia.

Trước thông tin bé 4 tháng còn thở đưa hỏa táng, công an đã xác minh, bé gái N.T.K.N. (sinh ngày 2/7/2020) được gia đình đưa đến Bệnh viện Đa khoa TP Sa Đéc điều trị ngày 11/11. Đến trưa ngày 23/11, bệnh viện cho bé gái xuất viện với các chứng bệnh suy hô hấp/sốc nhiễm trùng, viêm phổi, tim bẩm sinh và di chứng não. Theo giấy chứng nhận của bệnh viện, tiên lượng bé gái khi ra viện là tử vong.

Trước khi xuất viện, bệnh viện thông báo với gia đình là bé gái đã chết lâm sàng và sẽ ngừng thở sau khi rút ống thở. Do đó sau khi ra khỏi bệnh viện, gia đình lo sợ bệnh tình của bé gái sẽ gây lây nhiễm nên đưa thẳng đến nhà hỏa táng từ thiện ở xã Tân Phú Đông, chờ bé gái ngừng thở để tiến hành hỏa táng.

Khi vào đến nhà hỏa táng, bé gái được để trong quách và nằm thở thoi thóp, nắp quách còn mở. 15h chiều cùng ngày, nhân viên nhà hỏa táng phát hiện bé gái vẫn còn thở thoi thóp và không có người thân bên cạnh nên trình báo Công an, phối hợp đưa trở lại bệnh viện. Đến 19h cùng ngày, bé gái tử vong và được đưa đi hỏa táng.

Khi xảy ra sự việc, nhiều người thấy tình trạng bé gái vẫn còn thở nên đã quay clip, sau đó phát tán trên mạng xã hội. Clip này nhận rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận với thái độ phê phán gia đình bé gái.

Chị N.T.H. (SN 1995, mẹ ruột bé gái) cho biết, gia đình rất đau lòng về cái chết của con gái. Ngay từ khi mang thai bé đã được phát hiện bệnh nhưng thương con nên chị H. không thể bỏ bé. Dù vợ chồng chị đi làm thuê, nhưng sau khi bé K.N ra đời gia đình chị vẫn tìm mọi cách để điều trị cho bé, nhưng đành vô vọng. Những ngày qua, gia đình rất mệt mỏi và đau khổ khi cộng đồng mạng bình luận với thái độ thiếu tôn trọng.

Thảo Nguyên

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/vietnamdaily-relax/be-4-thang-con-tho-dua-hoa-tang-o-mien-tay-ho-du-khong-an-thit-con-105202.html