Bé 2 tuổi bị bỏ đói đến chết vì mẹ bận… đi chơi với bạn trai

Khi tới căn hộ chung cư, cảnh tượng đập vào mắt cảnh sát là thi thể của một bé trai nhỏ xíu, cứng đơ nằm cuộn tròn trong nhà sinh và xung quanh là phân và rác thải.

Vào tối 9/11, cảnh sát Đài Bắc, Đài Loan (Trung Quốc) nhận được thông báo rằng một thi thể bé trai được tìm thấy trong căn hộ chung cư. Khi tới nơi, cảnh tượng đập vào mắt họ là thi thể của một bé trai nhỏ xíu, cứng đơ nằm cuộn tròn trong nhà sinh và xung quanh là phân và rác thải.

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, cậu bé không có dấu hiệu bị đánh đập hay bạo hành nhưng cơ thể bị suy dinh dưỡng cực kỳ nghiêm trọng. Cậu bé này đã 2 tuổi nhưng chỉ nặng khoảng 6 kg và bé đã qua đời ít nhất 2 ngày trước khi được tìm thấy. Vì vậy, cảnh sát nghi ngờ rằng cậu bé đã bị bỏ đói cho đến chết.

Cậu bé 2 tuổi bị bỏ đói đến chết.

Cậu bé 2 tuổi bị bỏ đói đến chết.

Qua điều tra, cảnh sát phát hiện cậu bé sống cùng với người mẹ họ Lâm, 20 tuổi. Cậu bé này là con của chị Lâm với bạn trai cũ và thậm chí, trước đó họ còn có với nhau một bé gái nhưng đã qua đời vì bệnh tật.

Tới tháng 5/2018, sau khi cậu bé được sinh ra, cặp đôi này đã chia tay đường ai nấy đi. Sau đó, chị Lâm tới Đài Bắc làm việc trong một khách sạn với mức lương 40.000 Đài tệ/tháng (hơn 30 triệu đồng).

Tuy đã 2 tuổi nhưng cậu bé chỉ nặng khoảng 6 kg, da bọc xương.

Vào tháng 8 vừa qua, chị Lâm quen anh Tiêu (21 tuổi) qua mạng và cả hai nhanh chóng dọn về ở chung. Dù đã là mẹ 2 con nhưng chưa một ngày nào chị Lâm làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Thay vào đó, chị lại vô cùng hờ hững và bỏ mặc con để đi chơi cùng bạn trai.

Dù thu nhập hàng tháng hơn 30 triệu đồng, một con số không hề thấp nhưng trong những tháng gần đây, chị Lâm không hề mua sữa hay thức ăn cho con. Thậm chí, khoảng 2 - 3 ngày chị Lâm mới về nhà một lần để cho con ăn và thức ăn chị dành cho con cũng chỉ là cơm thừa canh cạn của mình và bạn trai.

Mẹ của bé trai 2 tuổi.

Khi thi thể của bé trai được tìm thấy, người mẹ mất nhân tính này cũng không hề ở nhà mà đang đi chơi với bạn trai ở công viên. Khi chị ta về nhà sau 3 ngày đi biền biệt, người mà chị gặp không phải là đứa con gầy trơ xương của mình mà là đội cảnh sát.

Bạn trai của chị Lâm.

Cảnh sát sau đó đã bắt giữ chị Lâm cùng bạn trai của chị ta. Tại đồn cảnh sát, anh Tiêu khai rằng anh không hề biết việc chị Lâm đang nuôi con nhà và anh cũng không phải là bố của đứa trẻ. Về phía chị Lâm, chị ta nói rằng không cho con ăn vì “không đủ tiền và sợ thực phẩm bị lãng phí”. Chị nhốt con vào nhà vệ sinh vì để cậu bé ngừng khóc, rồi thản nhiên đi chơi với bạn bè, người yêu thâu đêm suốt sáng.

Phương An

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/amazing/be-2-tuoi-bi-bo-doi-den-chet-vi-me-ban-di-choi-voi-ban-trai-4051587.html