Bé 12 tuổi bị chó hàng xóm cắn mất 2 vành tai, lóc da đầu

Em T. đang chơi thì bất ngờ bị một con chó của nhà hàng xóm xông tới cắn mất 2 vành tai. Con chó chỉ dừng tấn công khi em T. rơi xuống mương cạnh đó.

Ngày 4/5, BV Việt Đức (Hà Nội) chia sẻ thông tin về trường hợp bệnh nhi N.V.T. (12 tuổi, ở Thanh Hóa) bị chó cắn mất 2 tai.

BV cho biết, trước đó, bệnh nhi chuyển từ tuyến dưới lên trong tình trạng bị lóc da đầu, mất 2 tai và trên người có nhiều vết thương do chó cắn.

Theo gia đình bệnh nhân, trước đó khi T. đang chơi thì bất ngờ bị một con chó của nhà hàng xóm xông tới cắn. Vụ việc diễn ra quá nhanh, người dân xung quanh không kịp can thiệp nên con chó chỉ dừng tấn công khi T. rơi xuống mương cạnh đó.

Ngay sau đó, người nhà đưa bé đến BV Đa khoa huyện Thọ Xuân rồi chuyến xuống BV Nhi Thanh Hóa cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ phải truyền máu cấp cứu để bảo toàn tính mạng cho bệnh nhi và chuyển lên tuyến trên ngay trong đêm 29/4.

Bệnh nhi đang được điều trị tại BV Việt Đức

Bệnh nhi đang được điều trị tại BV Việt Đức

Tiếp nhận bệnh nhi, các bác sĩ BV Việt Đức đã nhanh chóng phẫu thuật cấp cứu. Sau gần 3 ngày được phẫu thuật, điều trị, hiện sức khỏe bệnh nhi tạm thời ổn định. Tuy nhiên, do tình trạng chấn thương nặng và tổn thương vùng tai nên tới đây bệnh nhân sẽ còn tiếp tục phải phẫu thuật tạo hình tai.

“Sau 3 tháng, nếu cháu sống sót, phục hồi, vết thương trên mình khép miệng, liền sẹo, chúng tôi sẽ tiếp tục xem vùng da trên đỉnh đầu khi vá lại có sống được không. Đó thực sự là một bài toán, vì các bác sĩ phải giúp cháu bé có da đầu để che xương sọ và mọc tóc, nhưng chỉ thực hiện được khi cháu phục hồi sức khỏe", PGS.TS Nguyễn Hồng Hà, Trưởng khoa Phẫu thuật Hàm mặt-Tạo hình-Thẩm mỹ (BV Việt Đức) chia sẻ.

Trước đó, vào tháng 4, sau khi tan học, nhóm học sinh trường Tiểu học thị trấn Lương Bằng (Kim Động, Hưng Yên) rủ nhau chơi đá bóng ở sân vận động cũ của huyện. Chơi xong, bé trai 7 tuổi về nhà trọ gần đó thì bị đàn chó khoảng chục con lao vào cắn. Khu vực vắng người nên không có ai giúp cháu bé xua đuổi đàn chó. Bé trai vào Bệnh viện Đa khoa Hưng Yên trong tình trạng ngưng tim, mất nhiều máu, đồng tử giãn. Sau khi được ép tim, truyền máu, tim cháu bé đã đập trở lại. Tuy nhiên, không lâu sau cháu bé không qua khỏi.

Linh Trần

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/ky-nang/be-12-tuoi-bi-cho-hang-xom-can-mat-2-vanh-tai-loc-da-dau-post58859.html