Bayern Munich trên đỉnh thế giới!

Rạng sáng 12/2, Bayern Munich chính thức thu nạp danh hiệu cao quý cuối cùng của FIFA. Đánh bại Tigres bằng bàn thắng duy nhất của Benjamin Pavard, Hùm xám xứ Bavaria giành tổng cộng 6 chiếc Cúp vô địch trên mọi đấu trường. Sau những cuộc chinh phạt tại châu Âu và nước Đức, Bayern đã đứng trên đỉnh thế giới!

Bayern Munich giành "cú ăn 6" sau chiến thắng trước Tigres (ảnh: Fifa.com)

Bayern Munich giành "cú ăn 6" sau chiến thắng trước Tigres (ảnh: Fifa.com)

Sau khi Barcelona làm được điều tương tự vào năm 2009, không còn nghi ngờ gì nữa, mùa giải 2019-2020 hoàn toàn thuộc về Bayern. Kể từ khi tới nắm quyền tại đội bóng số 1 nước Đức, HLV Hansi Flick mới để thua đúng 5 trận. Nghĩa là tính từ tháng 11/2019, số trận thất bại của chiến lược gia 55 tuổi còn ít cả số chiếc Cup mà ông giành được. Trước khi giải FIFA Club World Cup phải chờ tới năm 2021 để khởi tranh do dịch COVID-19, Bayern đã lần lượt có chiếc đĩa Bạc Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, Champions League, Siêu Cúp Đức và Siêu Cúp Châu Âu.

Trên sân Education City, Tigres dù nỗ lực rất nhiều nhưng không thể làm gì hơn trước gã khổng lồ của bóng đá châu Âu. Trong cả 90 phút, đại diện tới từ Mexico chỉ có duy nhất 1 lần sút trúng đích, trong khi con số này bên phía Bayern là 7. Ngay trong hiệp 1, lưới của Tigres đã rung lên sau cú sút của Joshua Kimmich. Tuy nhiên, trọng tài Esteban Ostojich người Uruguay quyết định không công nhận bàn thắng vì cho rằng Lewandowski đã cản tầm nhìn của thủ thành Nahuel Guzman. Tới phút 59, một lần nữa trọng tài có ý định từ chối bàn thắng của Pavard vì cho rằng Lewandowski việt vị. Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, pha lập công của hậu vệ người Pháp đã được công nhận.

Thắng chung cuộc 1-0, chỉ vậy là đủ để Bayern khép lại một mùa giải đáng nhớ với những vinh quang tột đỉnh. Hàng loạt kỷ lục đã bị phá, và hàng loạt đối thủ sừng sỏ cũng đã bị dẫm nát dưới gót chân Hùm xám. Tại Bundesliga, Bayern vẫn quá mạnh so với phần còn lại. Vô địch hết năm này đến năm khác, thâu tóm mọi ngôi sao đang lên của các đội tiềm năng, đội quân của Flick mang tới cảm giác không thể bị đánh bại, không thể bị ngăn cản ở các trận đấu Cúp hay cả các cuộc marathon đường dài. Ở châu Âu, ở lần thứ 11 có mặt tại chung kết Champions League, đội bóng Đức đã trải qua 21 trận thắng liên tiếp. Và tới tận lúc này, họ vẫn chưa biết thua ở đấu trường danh giá nhất cựu lục địa.

Cái tên Hansi Flick tới lúc này vẫn rất khó để giải mã. Phát biểu với giới truyền thông, CEO của Bayern, ông Karl-Heinz Rummenigge nói rằng thượng tầng CLB không thể tin nổi chiến lược gia sinh tại Heidelberg lại có thể thành công nhanh đến vậy tại Allianz Arena. Không sai, trước khi chính thức ngôi vào chiếc ghế nóng tại Munich, Flick chưa từng cầm một đội bóng nào của Bundesliga. Vậy mà những con số đã nói lên tất cả. Chỉ tính giai đoạn lượt về của mùa bóng năm ngoái, Bayern giành tới 49/51 điểm, thành tích khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Với những ngôi sao tấn công sừng sỏ như Thomas Muller, Lewandowski, hay cả thế hệ trẻ như Kimmich, Goretzka, Coman và Gnarby, trung bình Bayern ghi 3,1 bàn mỗi trận – một kỷ lục mới tại Đức. Tại châu Âu, người ta vẫn nói nhiều về 8 bàn thắng vào lưới Barca ở tứ kết Champions League năm ngoái. Nhưng nhìn rộng ra, dưới tay Flick, Hùm xám đã chinh phục cựu lục địa với 43 bàn sau 11 trận thắng liên tiếp. Tất cả không thể là ngẫu nhiên hay ăn may!

Với nhiều chuyên gia, Bayern đã ở trên đỉnh cao và sẽ đối mặt với nguy cơ thoái trào như một quy luật. Nhưng nên nhớ, Flick mới chỉ cầm quân chưa đầy 2 năm và tiềm năng của ông vẫn còn rất lớn dù ở chiến địa nào. Sự thật, tới lúc này, thật khó có thể tìm ra đối thủ thực sự có thể cản đường gã khổng lồ thành Munich, dù ở Đức hay cả trên cựu lục địa.

HC

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/the-thao/bayern-munich-tren-dinh-the-gioi-574753.html