Bayern Munich chờ đón lứa tài năng trẻ mới

Giải vô địch quốc gia Đức (Bundesliga) vừa mới khởi động trở lại, 'Hùm xám' Bayern Munich đã trình làng thành công hai ngôi sao trẻ là Alphonso Davies và Joshua Zirkzee. Tuy nhiên, không dừng lại ở đây, trong tay của HLV Hansi Flick vẫn còn có khá nhiều tài năng trẻ khác đang sẵn sàng tỏa sáng.

Từ trái qua: Oliver Batista Meier, Leon Dajaku, Sarpreet Singh, Chris Richards và Angelo Stiller - những tài năng trẻ sắp tiến lên đội một của Bayern Munich.

Từ trái qua: Oliver Batista Meier, Leon Dajaku, Sarpreet Singh, Chris Richards và Angelo Stiller - những tài năng trẻ sắp tiến lên đội một của Bayern Munich.

Sarpreet Singh

Tiền vệ công 21 tuổi người New Zealand được đội bóng đang đứng đầu giải vô địch quốc gia Đức rước về sau khi thi đấu nổi bật trong màu áo New Zealand ở World Cup U20 2019. Đầu tiên được sắp vào đội dự bị của Bayern Munich ở giải hạng ba, Sarpreet Singh đã chứng tỏ là một chân sút giàu tiềm năng với 7 bàn thắng và 6 đường chuyền kiến tạo. Sarpreet Singh xử lý bóng rất tinh xảo trước hàng thủ đối phương và có những đường chuyền bóng chính xác cho đồng đội có cơ hội ghi bàn.

Tài năng trẻ này vừa được tiến cử lên tập với đội một - cùng với Zirkzee, Leon Dajaku và Oliver Batista Meier - hồi tháng 11 năm ngoái và đã có trận đầu tiên ở Bundesliga trong tháng 12. Đó là khi anh vào sân thay cho tiền đạo cánh trái Philippe Coutinho ở 8 phút cuối trong trận thắng vùi dập 6-1 trước CLB Werder Bremen. Mặc dù, đàn anh người Brazil đã độc diễn ở trận đấu này, nhưng từ những màn trình diễn ở đội dự bị, Sarpreet Singh cho thấy hoàn toàn có khả năng làm được điều tương tự.

Leon Dajaku

Là “sản phẩm” của học viện VfB Stuttgart, tiền đạo 19 tuổi người Đức từng khiến Bayern Munich “ngậm đắng nuốt cay” với 5 bàn thắng trong 7 trận đối đầu ở cấp độ trẻ, trước khi gia nhập đội bóng này. Mặc dù vừa ra mắt Bundesliga chỉ 10 phút trong trận thắng 4-0 trước CLB Hertha Berlin, nhưng Leon Dajaku đã cho thấy sự nhìn nhận của HLV Hansi Flick là chính xác.

Leon Dajaku thi đấu ở vị trí của Sarpreet Singh, nhưng chân sút 19 tuổi có tốc độ rất nhanh, không ngại xông thẳng vào trung lộ và có thể dứt điểm bằng cả hai chân. Leon Dajaku hứa hẹn sẽ là một Gnabry mới.

Chris Richards

Trung vệ 20 tuổi người Mỹ này đang là một ngôi sao ở trung tâm hàng phòng ngự của đội dự bị Bayern Munich II và đang chờ đợi cơ hội để ra mắt giải đấu hàng đầu nước Đức. Anh đã kết hợp với đàn anh Lukas Mai để chơi rất hay ở hàng thủ của Bayern Munich II ở giải hạng ba.

Chris Richards đang đứng trước cơ hội rất lớn để tiến lên đội một khi đàn anh Jerome Boateng đã 31 tuổi, trung vệ xuất sắc Niklas Sule vẫn chưa hồi phục chấn thương, trong khi tài năng nhiều triển vọng Bright Arrey-Mbi chưa có nhiều đột phá từ đội U19. Anh cho biết đang rất háo hức để thể hiện tài năng ở một sân chơi lớn hơn, đồng thời hứa hẹn sẽ trở thành một ngôi sao mới của Bayern Munich.

Oliver Batista Meier

Mới 19 tuổi, nhưng tiền vệ cánh này đã là mục tiêu tranh giành của các đội trẻ Đức và Brazil. Oliver Batista Meier có mẹ là người Brazil, nhưng sinh ra ở Kaiserslautern (Đức). Anh đã thi đấu cho nhiều đội tuyển trẻ của Đức từ U15 tới U19, nhưng lại được gọi vào đội tuyển U20 Brazil thi đấu giao hữu với Peru và Colombia hồi tháng 12 năm ngoái.

Với 12 bàn thắng và 7 đường chuyền kiến tạo chỉ trong 11 trận đấu cho U19 Bayern Munich, sẽ không có gì ngạc nhiên khi Oliver Batista Meier chia tay đội dự bị để tập luyện cùng đội một trước khi mùa bóng này kết thúc. Thậm chí sau khi đàn anh đồng hương Philippe Coutinho trở về CLB Barcelona, Oliver Batista Meier sẽ có cơ hội lớn để ra mắt đội một và đủ sức tiếp quản khoảng trống mà người đàn anh để lại.

Angelo Stiller

Tiền vệ phòng ngự 19 tuổi người Đức này chỉ mới được tiến cử từ đội U19 lên đội dự bị hồi đầu năm nay, nhưng kể từ đó anh luôn có mặt trên sân không sót giây phút nào do góp công lớn mang về 6 trận thắng trong 7 lần ra sân. Với các đồng đội Mickael Cuisance và Paul Will, Bayern Munich II luôn dồi dào nhân lực ở vị trí này, nhưng Angelo Stiller nhanh chóng trở thành sự lựa số một.

Với những gì đã thể hiện, có thể tin rằng sự tiến bộ của Angelo Stiller chưa dừng lại và việc anh tiến lên đội một của Bayern Munich sẽ không còn xa.

VĂN TÙNG

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/bayern-munich-cho-don-lua-tai-nang-tre-moi-a121607.html