Bayern khủng hoảng: Chỉ còn 17 cầu thủ có hợp đồng chuyên nghiệp

Đội hình Bayern hiện nay chỉ còn 17 cầu thủ có hợp đồng chuyên nghiệp, kể cả 'tiềm năng' chưa được kiểm chứng Alphonso Davies và tiền đạo dự bị của đội hạng 2 Hamburg Jann-Fiete Arp mới được đưa về.

Sau khi hàng loạt công thần chia tay, Bayern Munich đang rơi vào tình cảnh "thiếu thốn" về nhân sự cho mùa giải mới.

Trước tình cảnh hiện tại, Giám đốc Thể thao Hasan Salihamidzic hứa hẹn sẽ làm một "vài điều" gì đó trên thị trường chuyển nhượng. Nhưng thực ra là ai? Ai sẽ về Bayern?

Việc Bayern phải "thay máu" là điều ai cũng biết khi mà những Arjen Robben, Franck Ribéry, Rafinha và Mats Hummels đã là quá khứ, trong khi James Rodríguez đã trả về Real.

Đội hình Bayern hiện nay chỉ còn 17 cầu thủ có hợp đồng chuyên nghiệp, kể cả "tiềm năng" chưa được kiểm chứng Alphonso Davies và tiền đạo dự bị của đội hạng 2 Hamburg Jann-Fiete Arp mới được đưa về.

Kingsley Coman và Serge Gnabry. (Nguồn: FC Bayern)

Kingsley Coman và Serge Gnabry. (Nguồn: FC Bayern)

Từng đó là không đủ! Đó là chưa kể đến Jérôme Boateng và Renato Sanches cũng đang tỏ ra chẳng mặn mà tiếp tục cống hiến cho hùm xám Bavaria.

Tất cả những điều đó ban lãnh đạo Bayern đều biết. Hơn ai hết, HLV Kovac cũng biết rõ. Chia sẻ với Kicker, vị huấn luyện viên này cho hay: "Với 17 cầu thủ chúng tôi không thể đi xa được. 19 thì khá hơn, nhưng tôi cần ít nhất 21 cầu thủ. Tôi cần thêm 4 cầu thủ nữa..."

Vị trí tiền vệ cánh

Không còn Ribéry và Robben, lựa chọn đầu tiên cho hai vị trí này là Kingsley Coman và Serge Gnabry. Tuy nhiên, Kingsley Coman thường xuyên chấn thương không phải là chuyện quá mới, còn Serge Gnabry sẽ không thể thi đấu cả 60 trận một mùa trên cả 3 dấu trường.

Vậy ai sẽ thay họ? Tiềm năng chưa được kiểm chứng Davies? Hay bí quá để có thể đủ 11 cầu thủ ra sân Kovac vẫn còn Thomas Mueller!?

Rõ ràng, việc phải tăng cường lực lượng vào thời điểm hiện tại được xem là vấn đề khẩn cấp mang tính sống còn với Hùm xám.

Bayern đã lường trước điều này bằng việc công khai muốn có Leroy Sané. Thậm chí, Uli Höneß sẵng sàng trả 100 triệu euro và theo như tính toán của Sportbild toàn bộ giá trị bản hợp đồng sẽ lên đến 175 triệu euro - điều hoàn toàn khác so với những kỳ chuyển nhượng trước.

Tuy nhiên, Bayern cũng khó có thể chiêu mộ được ngôi sao người Đức này, khi mà Sane vẫn muốn ở lại Man City để cạnh tranh vị trí chính thức trong đội hình của Pep.

Cái tên khác mà Bayern nhắm đến chính là Callum Hudson-Odoi - tài năng 18 tuổi của Chelsea. Tuy nhiên, cầu thủ này lại khiến nhà vô địch Bundesliga phải đối mặt với hai vấn đề. Thứ nhất: Chấn thương gân gót chân của cầu thủ này sẽ ra sao? Thứ hai: Chelsea không muốn bán Hudson-Odoi.

Gần đây xuất hiện thêm những tin đồn, cựu cầu thủ BVB đang thi đấu cho FC Barcelona Ousmane Dembélé đang là phương án B cho Bayern nếu như không có Leroy Sané.

Về thương vụ này, Giám đốc điều hành Bayern Karl-Heinz Rummenigge hoàn toàn tán thành mặc dù số tiền phải bỏ ra tương đương với Leroy Sané. Nhưng tư cách và lối sống của Ousmane Dembélé lại là tất cả những gì trái ngược với "Mia san mia - Bayern."

Callum Hudson-Odoi trong tầm ngắm của Bayern.

Ngoài ra, những tin đồn khác như Steven Bergwijn (Eindhoven), Yannick Carrasco (đang thi đấu ở Trung Quốc) hay Gareth Bale (Real Madrid) không mang tính thuyết phục khi người đại diện của Gareth Bale đã thẳng thừng tuyên bố "Đó chỉ là rác..."

Còn lại, Timo Werner (Leipzig) thì Bayern với bản chất keo kiệt muốn tận dụng thời gian (2020 hợp đồng sẽ hết hạn) và có thể về Bayern. Và kể cả Timo Werner có về thì cũng như Mueller, cầu thủ này không phải là tiền vệ cánh.

Vị trí trung vệ

Sau Mats Hummels, Jérôme Boateng nhiều khả năng cũng sẽ ra đi. Điều này đồng nghĩa với việc Bayern chỉ còn trong tay Niklas Süle, Lucas Hernández và Benjamin Pavard - quá ít cho một hành trình xuyên suốt mùa giải.

Ở vị trí này, Matthijs de Ligt (Ajax) chính là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Tuy nhiên, Bayern khó lòng chấp nhận chi ra số tiền 75 triệu euro mà Ajax đưa ra, kèm với đó là mức lương 12 triệu euro/mùa dành cho ngôi sao trẻ này.

Gạt bỏ de Ligt, Ozan Kabak (Stuttgart) được xem là phương án khả thi, nhưng sự lưỡng lự đã khiến Bayern hụt mất cầu thủ này vào tay Schalke 04.

Xa hơn nữa, một cái tên khác cũng được quan tâm đến như Sepp van den Berg (Zwolle) đã về FC Liverpool. Báo chí Đức đưa tin khi Hasan Salihamidzic dồn dập gọi điện đến là lúc anh đang kiểm tra sức khỏe ở Liverpool.

Hummels ra đi để lại khoảng trống không nhỏ ở vị trí trung vệ của Bayern.

Tiền vệ phòng ngự

Bayern không thiếu chất lượng ở vị trí này. Họ có trong tay Thiago, Javi Martínez, Leon Goretzka, Corentin Tolisso và cả Joshua Kimmich.

Nhưng Javi Martínez đã 31 tuổi. Thiago và Leon Goretzka có thể nhận nhiệm vụ này nhưng ai sẽ tấn công khi không còn James, trong khi Corentin Tolisso về Bayern đã 2 năm nhưng số lần ra sân mỗi mùa chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Nhận ra thiếu hụt, Höneß muốn có Rodrigo của Atlético nhưng cầu thủ cao lớn này sau thời gian suy nghĩ đã quyết định về Man City vì muốn làm việc với Pep Guardiola chứ không phải Kovac.

Hai vị trí hậu vệ cánh

Sau khi Rafinha ra đi, đội hình A của Bayern giờ chỉ còn David Alaba và Joshua Kimmich. Hai cầu thủ luôn thi đấu ấn tượng trong đội hình Bayern, nhưng họ chắc chắn không phải robot để có thể thi đấu trọn vẹn cả mùa giải.

Lewandowski cần ai đó dự bị cho mình.

Ở phương án dự phòng, Lucas Hernández và Benjamin Pavard có thể thay họ - Hernández trái, Pavard phải.

Tuy nhiên, nếu hai cầu thủ này dạt cánh, thì sẽ chẳng có ai đá ở vị trí trung vệ còn lại cùng với Süle!

Ai sẽ dự bị cho Lewandowski?

Lewandowski đã từng nhiều lần tuyên bố: "Sẽ tốt hơn cho tôi và cả đội bóng nếu như chúng tôi có thêm một tiền đạo nữa." Timo Werner có thể là một lựa chọn, nhưng anh không phải là một trung phong cắm, còn ở vị trí mũi nhọn thứ hai thì Mueller làm việc này tốt hơn anh rất nhiều.

Đáp lại "mong muốn" đó, Salihamidzic gần đây tháng nào cũng tuyên bố: "Chúng tôi đang quan sát trên thị trường xem có thể mang về ai..."

Tuy nhiên, từ đó đến nay, chưa có ai "cập bến" Bayern.

Mùa giải đang đến gần và đội hình Bayern thiếu hụt đến thảm hại. Những năm trước đây, đội vô địch Đức quen thói mua sắm kiểu "lão hà tiện" loanh quanh trong Bundesliga và thi thoảng cũng có món hời như trường hợp Leon Goretzka.

Kể cả là khi Bayern chịu chi, nhưng hầu như không có cầu thủ "có số" nào muốn chọn sân Allianz làm điểm đến. Lần gần đây nhất, họ có những ngôi sao quốc tế chất lượng như Robben, Ribery đã cách cả một thập kỷ.

Đấy là, chưa kể giờ tại Bayern, người cầm quân lại là một HLV được coi thuộc hạng Hai./.

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bayern-khung-hoang-chi-con-17-cau-thu-co-hop-dong-chuyen-nghiep/579552.vnp