Bayern đón Bremen trên sân nhà: Để khẳng định 'Mia san Bayern!'

Nhiệm vụ đặt ra với Bayern-Flick không đơn giản nếu như họ muốn giành chiến thắng đầu tiên sau 2 trận thua không đáng có và trước một Werder Bremen đang khủng hoảng -chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc.

(Nguồn: Fcb.de)

(Nguồn: Fcb.de)

Trong buổi họp báo trước trận đấu cuối cùng gần như có tính chất thủ tục gặp Tottenham thứ Tư tuần qua, tiền vệ Bayern Thomas Müller tuyên bố: " Chúng tôi có một cái đích - đó là chúng tôi muốn chiến thắng! Có hai nguyên nhân dể giải thích tại sao 'nó' (chiến thắng) lại quan trọng đến thế. Chúng tôi muốn toàn thắng và chúng tôi muốn nhìn thấy lối chơi của mình được đền đáp xứng đáng. Nó sẽ tiếp sức làm cho chúng tôi tự tin hơn ở Bundesliga..."

Và FC Bayern sau đó đã hoàn tất vòng loại Champions League trận thắng thứ 6, giành 18 điểm tuyệt đối.

[Champions League: Hình ảnh chiến thắng thứ 6 của Bayern tại vòng bảng]

Nhưng trên đấu trường Bundesliga mọi chuyện không được suôn sẻ như vậy khi họ để thua hai trận liên tiếp cùng với tỷ số 1-2 mặc dù thi đấu không tệ.

Người hâm mộ Bayern cho rằng, đội bóng chủ sân Allianz đã không may mắn! Điều đó đúng! Nhưng may mắn chỉ đến với những người biết tận dụng cơ hội đến với họ mà Bayern trong hai trận thua vừa qua đã không thể làm được điều đó. Đúng hơn, họ đã phung phí quá nhiều cơ hội.

(Nguồn: Fcb.de)

"Tôi cũng không nhớ tôi đã cùng với Bayern thua hai trận liên tiếp như thế này lần cuối cùng là bao giờ. Và sau mỗi trận thua vẫn được các phóng viên xoa dịu theo kiểu 'các anh chơi hay thế cơ mà...' Hay cũng chả để làm gì, khi không có 3 điểm, cảm giác đó thật là khó chịu!" Müller nói.

"Nhìn theo hướng tích cực, chúng tôi đang đi đúng theo con đường của mình, nếu như chúng tôi cũng bằng lối chơi đó chiến thắng tất cả 3 trận còn lại thì họ (phần còn lại của Bundesliga) bắt đầu từ lượt về sẽ phải tính đến chúng tôi, kể cả khi chúng tôi đang kém điểm họ," tiền đạo 30 tuổi chia sẻ.

Trong ba trận đấu gần đây nhất, Robert Lewandowski-trung phong số 1 của Bayern, "tịt ngòi," đã khiến cho nhiều kẻ vốn không ưa Bayern cho rằng, Bayern quá phụ thuộc vào Lewandowski và không còn là chính mình khi không có những bàn thắng của anh.

Tuy nhiên, về vấn đề này Thomas Müller lại có cái nhìn khác, anh nhận trách nhiệm về phía mình: đúng là vừa qua chúng tôi thiếu những bàn thắng của Lewy, nhưng cũng không ai có thể thay anh ấy làm được việc đó. Rõ ràng là chúng tôi cần những bàn thắng của anh ấy nhưng, những cầu thủ khác đâu, kể cả tôi? Nếu như chúng tôi có thể cùng nhau phòng ngự thì cũng có thể cùng nhau tấn công. Chúng tôi cũng còn có những cầu thủ khác có khả năng ghi bàn như Serge hay Ivan. Nếu như nhìn cả trận đấu, không chỉ một mình Lewandowski mà rất nhiều cầu thủ khác cũng đã bỏ phí biết bao nhiêu cơ hội..."

Cú phạm lỗi của Javi Martinez (Nguồn: Fcb.de)

Như để động viên tinh thần cho cả đội đang phải rượt đuổi trên bảng xếp hạng, anh nói tiếp về Javi Martinez, người đã gây ra quả 11m, gián tiếp đưa đến trận thua Gladbach cuối tuần trước: "Cậu ấy biết, hành động đó chẳng giúp được gì. Nhưng chúng tôi không đi tìm xem ai có lỗi để chỉ trích. Chúng tôi cùng thành công và cùng thất bại và chúng tôi tuyệt đối tin tưởng lẫn nhau.

Không chỉ riêng gì cầu thủ hàng thủ mắc sai lầm, mà cả trên hàng công. Hai trận vừa qua, chúng tôi tung ra 40 cú dứt điểm nhưng chỉ có hai bàn thắng! Chúng tôi không được phép dừng lại, và quan trọng hơn là phải tiếp tục thi đấu hưng phấn và hiệu quả hơn nữa!

Sau hai trận thua liên tiếp tại Bundesliga, Bayern đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng vừa chiến thắng họ là Borussia Mönchengladbach tới 7 điểm.

21h30 tối nay (giờ Việt Nam), Bayern sẽ đón tiếp Werder Bremen trên sân nhà Allianz.

Mặc dù có một thành tích rất tốt, toàn thắng trong 20 lần đối đầu gần đây nhất nhưng Flick chỉ còn 13 cầu thủ chuyên nghiệp ở đội 1. Niklas Süle, Lucas Hernandez, Fiete Arp cũng như Michael Cuisance chấn thương... Với Kingsley Coman lượt đi coi như đã kết thúc, Corentin Tolisso cũng không thể ra sân ngay, Javi Martinez bị treo gì vì thẻ đỏ. Bayern-Flick bắt buộc phải bổ xung thêm 3 cầu thủ từ đội hình 2 là Joshua Zirkzee, Lukas Mai và Sapreet Singh mặc dù Bayern U23 chiều nay cũng có trận đấu với Kaiserslautern trên sân khách.

Trong buổi họp báo trước trận gặp Werder Bremen chiều qua , HLV Hans Flick chia sẻ: "Tôi hài lòng với cái cách mà chúng tôi chơi bóng, nhưng cũng phải nói rằng. Trong bóng đá phải nói đến bàn thắng và điểm số và chúng tôi đã không hiệu quả. Ngày mai, chúng tôi muốn cho người hâm mộ thấy một trận đấu hay và tôi cũng hy vọng, chúng tôi sẽ giành chiến thắng. Còn ba trận đấu nữa, và ngày mai sẽ là bước đi đầu tiên cho một kết quả tích cực hơn trước kỳ nghỉ Đông."

Trận thua ngay trên sân nhà trước Bayer. (Nguồn: Fcb.de)

Nhiệm vụ đặt ra với Bayern-Flick không đơn giản nếu như họ muốn giành chiến thắng đầu tiên sau 2 trận thua không đáng có.

Mặc dù suy yếu rất nhiều, nhưng đứng trước một Werder Bremen đang khủng hoảng phải đối mặt với việc phải trụ hạng thì một chiến thắng là nhiệm vụ bắt buộc!

Thêm vào đó, Flick muốn nói gì với BLĐ Bayern trong kỳ nghỉ Đông để chứng minh rằng - rằng ông là HLV phù hợp với nhất đối với Bayern trong hoàn cảnh hiện nay./.

Thắng Trương (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/bayern-don-bremen-tren-san-nha-de-khang-dinh-mia-san-bayern/613164.vnp