'Bẫy' trên đường

Vỉa hè đường Đào Trinh Nhất (đoạn từ điểm giao cắt giữa đường Trần Thị Vững - Hồ Tùng Mậu tới gần lối rẽ vào đường Lê Trọng Tấn, thuộc địa bàn phường An Bình, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) có khá nhiều nắp cống của hệ thống thoát nước bị bể, sụt lún, thậm chí có chỗ miệng cống để lộ những cây sắt hoặc tạo khoảng trống rộng, hố sâu, không khác gì những cái bẫy khiến người đi bộ có nguy cơ bị tai nạn nếu không để ý hoặc đi lại vào ban đêm (ảnh).

Để cảnh báo nguy hiểm, người dân đã dùng những miếng gỗ mục đậy lên trên hoặc đặt thùng rác ngay đầu miệng cống để người đi đường kịp tránh.

Từ nhiều năm nay, tình trạng nắp cống trên vỉa hè tại đoạn đường này bị sụt lún, bể nát liên tục, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần cho lắp đặt những nắp cống mới thế vào nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng nắp cống bị sụt lún, hư hỏng lại xuất hiện.

Theo người dân địa phương, nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do những chiếc xe tải chở hàng loại nhỏ và vừa leo lên vỉa hè để đậu. Sức nặng đè lên nên các nắp cống bị nứt vỡ là điều khó tránh khỏi.

Người dân kiến nghị ngoài việc kịp thời thay những nắp cống hư hỏng, bể nát để bảo đảm an toàn cho người đi bộ, chính quyền địa phương cần có biện pháp để ngăn ngừa tình trạng này thông qua việc xử phạt nghiêm đối với các tài xế đậu xe trên vỉa hè sai quy định. Có như vậy mới bảo đảm an toàn cho người đi bộ, đồng thời không phải tốn kinh phí để sửa chữa nắp cống hư hỏng.

Tin-ảnh: T.B.Ngọc

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/ban-doc/bay-tren-duong-20200525200006005.htm