Bay nửa vòng trái đất khám phá Peru

Sau 28 giờ bay, tôi đến Peru - đất nước xinh đẹp nằm ở Mỹ La tinh. Từ trên máy bay nhìn xuống có thể thấy Peru với hình dáng như một vầng trăng lưỡi liềm nằm dọc phía Nam Thái Bình Dương.

Lần đầu đặt chân đến Peru, ngay lập tức tôi đã có ấn tượng đặc biệt khi bắt gặp 2 hình ảnh rất đỗi thân quen trên mảnh đất cách xa quê hương Việt Nam tới nửa vòng trái đất này.

Trung tâm thủ đô Lima giữ được vẻ cổ kính

Đó là bức tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh được khắc họa bằng sơn dầu một cách rất trang trọng trên con đường Caillao tiến vào trung tâm thủ đô Lima và khi cầm tờ báo Caretas số tháng 10/2013 - tờ báo dành cho các chính trị gia Peru.

Tôi đọc được bài viết dài về sự kiện Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời cùng những lời ca ngợi các trận đánh vĩ đại gắn với vị Đại tướng anh hùng của dân tộc Việt Nam.

Trên đường phố, khi nghe chúng tôi nói: “Vietnammita” (Người Việt Nam), họ giơ cao ngón tay cái và reo lên thân thiện “Heroes” (Anh hùng).

Nét hiện đại của Lima

Thủ đô Lima là một bức tranh tổng hợp của những sắc màu rực rỡ với rất nhiều công viên trồng hoa, cây xanh, đặc biệt là cây ôliu. Những dãy phố dài sạch không một cọng rác bởi cứ cách chừng 2 mét lại có cây cột gắn 1 giỏ sắt để đựng rác và người dân ở đây rất có ý thức giữ gìn vệ sinh công cộng.

Người dân thích đi bộ, rất ít xe máy và xe đạp. Còn ô tô thì nhiều "kinh khủng", bởi giá xe hơi ở đây rất rẻ, gần 5.000 sol (tương đương 40 triệu VND) là có thể sở hữu 1 chiếc ô tô thuộc loại đi được, trong khi 1 chiếc xe máy đã có giá khoảng 3.000 sol (24 triệu đồng).

Thế nên ở đây không có xe ôm mà chỉ có taxi "ôm". Taxi mặc cả như xe ôm bởi số tiền không tính theo km mà tính theo thời gian đi.

Tác giả tại chợ Inca nằm ở trung tâm thủ đô Lima, nơi bán nhiều đồ thủ công mỹ nghệ, trang sức

Lima là thành phố lớn nhất của Peru với khoảng 1/3 dân số tập trung tại đây. Lima cũng được biết đến là trung tâm tài chính lớn nhất khu vực Mỹ La tinh. Nơi đây nổi tiếng với những địa danh như Phủ Tổng thống Palacio de Gobiero, Nhà thờ giáo hội Iglesia de la Merced, Plaza San Martín…

Tôi đến đây đúng dịp Phủ Tổng thống đang diễn ra Lễ diễu binh kỷ niệm 69 năm thành lập tỉnh Pasco - một tỉnh cao nhất thế giới với độ cao gần 5.000m và được chứng kiến Lễ duyệt binh bằng ngựa của quân đội Peru. Những con ngựa giống thuần chủng cao và đẹp đến ngỡ ngàng.

Vũ điệu đường phố

Độc đáo nhất trong buổi lễ là phần trình diễn các vũ điệu trên đường phố của 12 đoàn đến từ tỉnh Pasco. Tôi khá bất ngờ khi được mời cùng nhảy điệu salsa trên đường phố và được rắc đầy đầu thứ bột ngô mà theo người dân là đem lại may mắn cho người được rắc hay xoa thứ bột này lên người.

Từ thủ đô Lima, tôi đáp chuyến bay hơn 1 giờ đồng hồ tới thành phố Cusco, ngồi tiếp chặng đường hơn 3 giờ trên tàu hỏa để đến thánh địa Machu Picchu (hay còn gọi là thành phố đã mất của người Inca).

Thăm thánh địa Machu Picchu

Thị trấn Machu Picchu nhỏ hẹp như một lòng chảo, mặc dù cách phục vụ khách du lịch ở đây rất chu đáo, tận tình nhưng ngoài những gian hàng bán đồ lưu niệm ra, nơi đây không có bất cứ dịch vụ vui chơi nào khác.

Tuy nhiên, phong cảnh của Machu Picchu đẹp như một bức tranh thủy mặc. Toàn bộ thánh địa nằm gọn trên một quả núi có chóp với quần thể kiến trúc gồm đền, đài, công viên, nhà ở mái rạ, ruộng bậc thang, tất cả được ghép lại từ những viên đá không dùng vữa - một lối kiến trúc vô cùng độc đáo của người Inca cổ.

Thợ thủ công hoàn tất một tác phẩm tinh xảo

Peru có nhiều nét đặc sắc trong văn hóa ẩm thực, thời trang... thế nhưng điều đặc sắc tạo nên một Peru hấp dẫn là sự thân thiện của người dân. Vừa đến Peru hôm trước, hôm sau tôi đã một mình rong ruổi khám phá các đường phố ở Lima, có lúc bị lạc đường, tôi phải hỏi cảnh sát để tìm đường về.

Họ sẵn sàng dùng xe mô tô cảnh sát để dẫn đường cho tôi về đến tận nhà. Tại các địa điểm công cộng như rạp hát, siêu thị, ngân hàng... mọi người đều rất trật tự xếp hàng để chờ đến lượt mình mà không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy. Tất cả những điều đó khiến tôi thấy thật gần gũi với đất nước ấm áp tình người này.

Lộ trình khi đến du lịch Peru có 3 lựa chọn:
Tuyến 1: Hà Nội - Bangkok - Amsterdam - Lima
Tuyến 2: Hà Nội - Singapore - Amsterdam - Lima
Tuyến 3: Hà Nội - Los Angeles - Taipei - Mianma - Lima
Đối với tuyến đường bay 1 và 2, xin cấp visa tại Đại sứ quán Peru ở Bangkok (Thái Lan). Đối với tuyến đường bay 3 thì phải xin visa transit qua Mỹ.

Một số thông tin cần biết:
- Cây ATM thường được đặt tại các khu trung tâm, sân bay, các trạm xe buýt và được liên kết với các hệ thống thẻ quốc tế được chấp nhận tại Peru là Visa, Mastercard, Dinner Club và American Express.
- Chi phí ở khách sạn loại 2-3 sao giá từ 40 USD trở lên; loại 4-5 sao giá từ 150 USD trở lên.
- Thủ tục giao tiếp khi mới gặp nhau bắt tay và hôn lên má; khi chụp ảnh ai phải xin phép trước; ra hiệu ngón cái chỉ lên trời nghĩa là rất tốt...
- Khi ra đường, bạn nên đổi đồng 10, 20 sol để thuận tiện trả tiền nếu muốn đi taxi.

Chung Thảo

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/song-cham/bay-nua-vong-trai-dat-kham-pha-peru-post34710.html