Bảy mươi năm lắng biết bao nghĩa tình

Sáng đầu tuần, thời tiết se se lạnh, hầu như ai nặng lòng với Thủ đô cũng cảm thấy xao xuyến bởi cái lạnh đặc trưng cuối thu Hà Nội. Phố Phan Đình Phùng từ nhiều năm nay trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều du khách vì ai cũng có thể tạo cho mình một khoảnh khắc tuyệt đẹp dưới hàng cây sấu đẹp đến nao lòng mỗi độ thu về.

Đối với tôi cũng như nhiều đồng nghiệp công tác ở Báo Quân đội nhân dân (QĐND), phố Phan Đình Phùng càng trở nên thân thương bởi nơi đây có Tòa nhà số 7-“đại bản doanh”, mái nhà chung của đội ngũ nhà báo chiến sĩ ngày ngày qua lại, sớm tối đi về.

Niềm tự hào như thêm lan tỏa bởi vào tháng 10 năm nay, trụ sở Tòa soạn số 7 Phan Đình Phùng (Hà Nội) đánh dấu một thời điểm lịch sử mới khi tờ báo chiến sĩ tròn 70 tuổi-cái tuổi mà đối với mỗi đời người có thể là “xưa nay hiếm”, nhưng đối với thế hệ làm báo hôm nay, đó là độ tuổi tràn trề sức sống, tràn đầy năng lượng bởi sức mạnh truyền thống tờ báo hai lần anh hùng, hai vai chiến sĩ đã dồn tụ về đây suốt bảy thập niên qua.

Niềm vui của cán bộ, phóng viên, người làm báo Báo Quân đội nhân dân tại lễ kỷ niệm. Ảnh: TRỌNG HẢI

Sáng 19-10, tòa soạn đông vui, rộn ràng hơn thường lệ và mọi người đến cơ quan sớm hơn để chuẩn bị quân phục, tác phong chỉnh tề để tham dự một sự kiện đặc biệt, đó là Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo QĐND (20-10-1950 / 20-10-2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba, được tổ chức trang trọng tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Với những người làm báo, đi dự và đưa tin về các sự kiện thời sự là việc thường ngày. Nhưng hôm nay, chỉ vài ba người chuyên tâm tác nghiệp chuyên môn nghiệp vụ, còn hầu hết mọi người, từ lãnh đạo Ban biên tập, chỉ huy các phòng, ban đến các phóng viên, biên tập viên, nhân viên, chiến sĩ, ai nấy đều chỉn chu chăm lo việc đón tiếp khách một cách niềm nở, thân tình. Từ sâu thẳm trái tim, ai cũng muốn góp sức, góp công, dù nhỏ thôi, song đủ làm ấm lòng những quý khách về chung vui với ngày lễ trọng của những nhà báo chiến sĩ.

Trong số những người có mặt sớm ở Hội trường Bộ Quốc phòng, thế hệ nhà báo hôm nay rất cảm kích trước tình cảm nồng ấm mà hai vị tướng, hai nhà báo tên tuổi Phan Khắc Hải, Nguyễn Quang Thống và Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân, nhà báo Đặng Thọ Truật đã dành cho tờ báo. Đặc biệt, chúng tôi cảm thấy vô cùng ấm lòng khi được đón nhận cái bắt tay thân thiết của một “khách VIP” đến rất sớm là Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Vị anh hùng nổi tiếng một thời trận mạc năm nay đã 85 tuổi nhưng sức vóc vẫn dẻo dai, trí tuệ tinh anh và luôn giữ tác phong, phong cách giản dị, gần gũi khi trò chuyện với các cán bộ lớp sau, các sĩ quan trẻ. Chia sẻ cảm nhận của mình khi về dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Báo QĐND, Đại tướng Phạm Văn Trà tâm sự: “Hơn nửa thế kỷ gắn bó với quân ngũ và về hưu đến nay đã 14 năm, tôi luôn coi Báo QĐND là người bạn thủy chung của mình. Trong chiến tranh, tờ báo đã làm tròn sứ mệnh thúc giục hàng triệu thanh niên tự nguyện lên đường nhập ngũ, tham gia chiến đấu giải phóng quê hương, đất nước; trong thời bình, tờ báo trở thành một kênh thông tin tin cậy, chuẩn mực và định hướng tốt dư luận. Hiếm có tờ báo nào được các thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quân đội ta quý trọng như Báo QĐND. Từ truyền thống vẻ vang và niềm vinh dự lớn lao đó, tôi tin tưởng Báo QĐND sẽ vươn lên xứng tầm là một trong những tờ báo chủ lực hàng đầu của đất nước, tiêu biểu trong nền báo chí cách mạng Việt Nam”.

Thật vinh dự cho Báo QĐND, vào dịp kỷ niệm 70 năm truyền thống liên tục đón nhận niềm vui tiếp nối niềm vui. Cùng với Huân chương Độc lập hạng Ba, trong dịp này báo QĐND còn nhận được lẵng hoa, thư chúc mừng của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương; lẵng hoa của các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Nguyễn Văn Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Phạm Bình Minh, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao... Đặc biệt, buổi lễ kỷ niệm được đón tiếp nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Quân đội cùng lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương đến dự, chia sẻ niềm vui với đội ngũ nhà báo chiến sĩ.

Trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm truyền thống tờ báo chiến sĩ, tôi may mắn có mặt ở nhiều sự kiện đáng nhớ, đó là buổi gặp mặt các thế hệ cán bộ, phóng viên Báo QĐND được tổ chức đầm ấm, thân mật tại TP Hồ Chí Minh (sáng 10-10) và tại Hà Nội (sáng 17-10); tham gia đoàn đại biểu Báo QĐND đến báo cáo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng (chiều 16-10); Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba (sáng 19-10). Trong những buổi gặp mặt đó, thật hạnh phúc cho tôi khi được chứng kiến những gương mặt rạng ngời, những nụ cười tươi rói, những cái bắt tay ấm áp, những lời nói chân tình và có cả những giọt nước mắt xúc động... trên những mái đầu đã bạc và những mái tóc còn xanh.

Khi đang viết những dòng này, nhiều đồng nghiệp của tôi vẫn đang lặn lội ở những nơi khó khăn, gian khổ ở Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ... để cùng hướng đến mục đích chung: Làm cho tờ báo chiến sĩ luôn có hơi thở của cuộc sống trên khắp mọi miền của Tổ quốc. Đặc biệt, khi biết tin miền Trung bị lũ lụt nặng, một nhóm cán bộ, phóng viên Báo QĐND gồm Thượng tá Trần Hoài, Trung tá Hoàng Khánh Trình, Trung tá Lê Anh Tần, Thiếu tá Đặng Thu Hà, Đại úy Mai Chu Anh, Đại úy Trần Tuấn Sơn, Trung úy Phan Thanh Hà... đã kịp thời lên đường, xông pha, dấn thân vào các “điểm nóng” để tác nghiệp, liên tục cập nhật từng giờ, từng phút để giúp công chúng có những thông tin, hình ảnh nóng hổi nhất về các hoạt động của quân và dân ta trong công tác tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn ở hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị. Cách đây ít ngày, Trung úy Phan Thanh Hà, nữ phóng viên trẻ của Báo QĐND Điện tử đã khiến nhiều khán giả rơi nước mắt khi có những lời dẫn hết sức chân thực, xúc động tại hiện trường vụ sạt lở núi ở Tiểu khu 67, xã Phong Xuân, huyện Phong Điền (Thừa Thiên-Huế) khiến 13 cán bộ hy sinh trong lúc đi làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn. Cô gái mảnh mai mặc bộ quân phục sĩ quan, nếu ai mới gặp ngoài đời cứ tưởng là một người mẫu vì ngoại hình ưa nhìn, nhưng khi đã nhập cuộc với cuộc sống lao động, chiến đấu gian khổ của bộ đội, thì sớm bộc lộ tư thế, tác phong chững chạc, làm việc đầy trách nhiệm, dấn thân của một nhà báo chiến sĩ. Điều đó như một minh chứng các thế hệ nhà báo chiến sĩ trẻ hôm nay luôn trong mạch nguồn nối tiếp tinh thần làm báo dấn thân, tận hiến của thế hệ cha anh mình và tiếp tục thực hiện phương châm làm báo “Vì nhân dân phục vụ” in trên đầu măng-séc Báo QĐND suốt 70 năm qua.

Buổi lễ kỷ niệm trong khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ, một bộ phim truyền thống, một bài diễn văn... chưa thể nói đầy đủ, trọn vẹn, sâu sắc về sự đóng góp, cống hiến, hy sinh thầm lặng của các thế hệ nhà báo chiến sĩ; về chặng đường 70 năm phấn đấu gian khổ, bền bỉ mà cũng rất đỗi vinh quang, hào hùng của Báo QĐND; về sự chăm lo lãnh đạo, chỉ đạo và sự giúp đỡ to lớn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, đội ngũ thông tin viên, cộng tác viên, bạn đọc trong và ngoài quân đội dành cho tờ báo. Tuy vậy, như lời bộc bạch của Tổng biên tập, Đại tá Đoàn Xuân Bộ: “Ăn quả nhớ người trồng cây. Được thừa hưởng thành quả ngày hôm nay, thế hệ làm báo hiện tại không bao giờ, không lúc nào cho phép mình quên công lao, trí tuệ, mồ hôi, xương máu của những người đi trước. Mỗi khi nhớ về truyền thống, nghĩ đến những sự tích anh hùng của tờ báo chúng ta, nghĩ đến người thầy, người anh đi trước, lòng chúng tôi lại bồi hồi, cảm động. Đó là động lực, sức mạnh để thế hệ làm báo hôm nay thêm đoàn kết, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực giữ vững và phát huy phẩm chất, truyền thống vinh quang của tờ báo hai lần anh hùng, hai vai chiến sĩ để đưa Báo QĐND phát triển lên tầm cao mới, xứng đáng với sự mong đợi của thế hệ cha anh và sự kỳ vọng, niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước, quân đội và công chúng cả nước”.

Ghi chép của THIỆN VĂN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/bay-muoi-nam-lang-biet-bao-nghia-tinh-641382