'Bay'…cả ghế!

Ngày 22-11, ông Erik Solheim, người Na Uy đã phải ngậm ngùi chia tay chiếc ghế Giám đốc phụ trách Chương trình Môi trường của Liên hợp quốc (UNEP). Ngậm ngùi cũng đúng vì ông Erik Solheim đâu muốn nghỉ hưu sớm như vậy. Âu cũng chỉ bởi tính thích vi vu khiến ông phải 'hạ cánh' sớm.

Báo cáo kiểm toán của Văn phòng Giám sát nội bộ (OIOS) thuộc Liên hợp quốc mà báo Guardian (Anh) có được cho thấy, từ khi trở thành lãnh đạo của UNEP năm 2016, phí tổn di chuyển của ông Erik Solheim tăng vọt lên đến 500.000 USD. Bên cạnh đó còn nhiều chi phí khác mà ông không giải trình được. Tệ hơn nữa, ông Erik Solheim rất ít hiện diện tại Nairobi (Kenya) nơi đặt trụ sở UNEP. Trong số 668 ngày làm giám đốc, ông vắng mặt hết 80% thời gian tại trụ sở của UNEP.

Dư luận thắc mắc không hiểu ông Erik Solheim bận gì mà đi lắm thế. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người không hài lòng và bất bình ở chỗ, trong khi hô hào người dân bảo vệ môi trường, giảm khí thải nhà kính thì chính ông lại không quan tâm đến lượng carbon máy bay thải ra khi ông sử dụng phương tiện này “đi công tác”. Theo một nghiên cứu của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO), đường hàng không là nguồn gây ra khí nhà kính gia tăng với tốc độ nhanh nhất và là nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Vì vậy, khi vụ việc bị phanh phui, Thụy Điển, Đan Mạch và Hà Lan tuyên bố không đóng góp 50 triệu USD cho UNEP nữa. Động thái trên chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch chống biến đổi khí hậu của tổ chức này trong tương lai.

Hậu quả nặng nề là vậy. Thế nên, “ngài môi trường” thích vi vu buộc phải “hạ cánh”, trong khi “chiếc ghế” Giám đốc UNEP đã “bay” đi.

LINH OANH

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/bay-ca-ghe-555196