Bầu trời bỗng đỏ rực như máu

Mới đây, bầu trời ở tỉnh Jambi của Indonesia bỗng dưng chuyển sang màu đỏ rực. Báo Washington Post ngày 23-9 đã dùng từ 'đỏ như máu' để miêu tả bầu trời tại đây. 'Đây là Trái đất chứ không phải sao Hỏa. Đây là thứ không khí mà phổi chúng ta đang hít vào. Loài người chúng ta cần không khí sạch chứ không cần khói' - một người có tên Zuni Shofi Yatun Nisa viết trên Twitter.

Nhà thiên văn học người Indonesia Marufin Sudibyo giải thích hiện tượng khác thường này được gọi là “sự tán xạ Rayleigh”. Nó xảy ra khi ánh sáng Mặt trời bị phân tán bởi khói, bụi hoặc các hạt ô nhiễm trong không khí, lọc các bước sóng ngắn hơn và giải phóng các bước sóng dài hơn trong phổ màu cam hoặc đỏ khiến bầu trời đỏ và mờ. Còn theo báo Sinar Harian (Malaysia), hiện tượng tương tự như vậy từng được ghi nhận tại Indonesia sau vụ phun trào của núi lửa Krakatau năm 1883 và vụ phun trào của núi Pinatubo vào năm 1991.

N.Mai (theo Daily Mail)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/bau-troi-bong-do-ruc-nhu-mau-tintuc449007