Bầu Đức vs bầu Hiển - cuộc đấu của lửa và nước

Tiềm thức người hâm mộ đã luôn chờ đợi ngày hai đội bóng có cùng vị thế, chờ thời HAGL đủ tự tin, sòng phẳng đối mặt CLB Hà Nội.

CLB Hà Nội của ông bầu Đỗ Quang Hiển sẽ hành quân tới sân Pleiku với tư cách đội cửa dưới. Đây chỉ là nốt trầm của đội Hà Nội, nốt thăng của HAGL? Hay đây là sự bắt đầu cho một kỷ nguyên thống trị mới tại V.League?

Cuộc chiến của hai ông bầu

Gần 20 năm của HAGL, hơn 10 năm của CLB Hà Nội tại V.League, họ từng có nhiều cặp đấu kinh điển. Với Gia Lai, đó là trận “derby Gạch Gỗ” nức tiếng một thời. Với CLB Hà Nội, đó là những trận cầu đỉnh cao từ quốc nội tới quốc tế cùng Bình Dương. Cả 4 đội bóng đều là những nhà vô địch, cuộc chạm trán giữa họ cũng là những “kinh điển” thực sự của giải đấu.

So với đó, những trận cầu giữa HAGL và CLB Hà Nội chưa từng ở cùng tầm cỡ. Bởi khi đội Hà Nội bước lên V.League, HAGL đã đi qua thời kỳ đẹp nhất.

Dù không tương đồng về đẳng cấp, đối đầu HAGL - CLB Hà Nội vẫn có những giá trị đặc biệt, được quan tâm không kém hai cuộc đại chiến ở trên. Đó là sự va chạm giữa hai đường lối bóng đá khác biệt, hai lối đào tạo một cũ một mới. HAGL hướng ngoại, còn CLB Hà Nội có phần hướng nội. HAGL thành công trên khán đài, còn CLB Hà Nội thành công dưới sân cỏ. HAGL mê hoặc người hâm mộ dù trắng tay suốt nhiều năm, CLB Hà Nội có bảng vàng thành tích nhưng mất cả thập kỷ kéo CĐV tới sân. Hai ông bầu của họ cũng khác biệt. Một người dữ dội, một người an nhiên, một người như lửa, còn người kia như nước.

 Công Phượng và đồng đội lần đầu đối diện CLB Hà Nội với tư thế đội cửa trên. Đồ họa: Minh Phúc.

Công Phượng và đồng đội lần đầu đối diện CLB Hà Nội với tư thế đội cửa trên. Đồ họa: Minh Phúc.

Hai đội bóng cũng phản chiếu tính cách của hai ông chủ. HAGL nhiều cảm xúc, dễ thăng hoa nhưng thiếu ổn định, CLB Hà Nội mạnh mẽ, lỳ lợm nhưng nhiều khi quá cầu toàn. Và họ không ưa gì nhau. Những sự khác biệt quá lớn về triết lý, cách đào tạo, tính cách ông bầu và tình yêu người hâm mộ như đặt họ về hai chiến tuyến. Ai đã ngưỡng mộ bầu Đức thì khó quý mến bầu Hiển. Ai lỡ yêu HAGL thì gần mặc định không ưa đội Hà Nội.

Bản thân những người trong cuộc cũng chẳng buồn che giấu điều đó. Bầu Đức từng nhiều lần chỉ trích trực tiếp bầu Hiển dù khi đó, CLB Hà Nội chẳng phải đối thủ trực tiếp với HAGL. Phát ngôn “5 thằng gầy đánh một thằng béo” chỉ là tuyên bố nổi tiếng nhất của ông trong chuyện này. Nếu HAGL mạnh hơn, những cuộc đối đầu giữa đôi bên sẽ đặc quánh thù địch giống như từng có hồi năm 2018 ngay sau kỳ tích Thường Châu. Căng thẳng lớn đến mức ban trọng tài phải dùng từ “dũng cảm” để miêu tả người dám cầm còi trận cầu này.

So sánh về hai CLB, hai lứa cầu thủ đã có từ rất lâu. Một thời kỳ dài, người ta luôn hỏi nhau xem Công Phượng hay Quang Hải giỏi hơn? Hùng Dũng hay Xuân Trường tốt hơn? CLB nào đào tạo trẻ ưu việt hơn. Những so kè ngấm ngầm và dai dẳng giữa hai CLB kéo dài từ cấp CLB tới đội tuyển. Cả hai là những đội bóng tiên phong trên hành trình xuất khẩu cầu thủ, cả hai đóng góp nhiều nhân sự nhất cho U23 và tuyển Việt Nam.

Tiềm thức người hâm mộ đã luôn chờ đợi cái ngày hai đội bóng có cùng vị thế, chờ cái ngày mà HAGL có thể sòng phẳng đối mặt với CLB Hà Nội.

Ngày đó cuối cùng đã đến.

Các thống kê của HAGL là thông số của một nhà vô địch. Nhưng họ cần vượt qua thử thách lớn nhất mang tên CLB Hà Nội. Ảnh: Minh Chiến.

HAGL - nốt thăng của bản nhạc hay trường ca mới?

Trước cuộc đại chiến, HAGL hiện có 22 điểm sau 9 trận, tương đương 2,44 điểm mỗi trận. Thống kê của họ đã vượt xa hai mùa bóng vô địch 2003 (1,95 điểm/trận) và 2004 (2,09 điểm/trận). Điểm trung bình của HAGL cũng bỏ xa đương kim vô địch Viettel mùa trước (2,05 điểm/trận). Thậm chí, HAGL đang tiến sát tới kỷ lục của CLB Hà Nội ở mùa bóng 2018, năm mà Nguyễn Quang Hải và đồng đội có được 2,46 điểm mỗi trận.

Nếu đội giành 22 điểm là CLB Hà Nội, cả V.League có lẽ đã giương cờ trắng. Nhưng vì đó là HAGL, và vì đối thủ Hà Nội vẫn còn phía sau họ, chưa một ai dám khép lại cuộc chơi.

Từ khi lứa Công Phượng lên V.League, HAGL hoàn toàn lép vế trước đại diện thủ đô. Họ thua 8, hòa 4 và chỉ có 3 chiến thắng trước đội đương kim á quân. 8 trận gần nhất, CLB Hà Nội bất bại trước đối thủ. Tổng tỷ số mùa trước là 7-0 nghiêng về phía Văn Quyết cùng đồng đội.

Bản thân HAGL có lẽ cũng hiểu họ sẽ không được thừa nhận thực sự nếu chưa đánh bại đối thủ này. Vua mới không thể lên ngôi nếu vua cũ vẫn còn tại vị. Chia sẻ trước trận, Kiatisuk Senamuang bảo: “Ngày mai là khó khăn nhất trong 10 trận đã qua”. Tự tin như bầu Đức cũng không dám mạnh miệng: “Đội đá thắng thì tôi vui, nhưng nói ổn định thì HAGL chưa ổn định, có gặp CLB Hà Nội cũng chưa ăn thua”. Trên sân tập, Dụng Quang Nho nói anh và đồng đội chỉ đặt mục tiêu hòa.

Ngày mai là trận đấu khó khăn nhất trong 10 trận. Họ có nhiều tuyển thủ quốc gia, mọi vị trí đều tốt từ thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo.

HLV Kiatisuk Senamuang

Những phát biểu từ phố núi không hẳn là sự nhún nhường xã giao. Những mùa giải V.League gần đây từng chứng kiến CLB Hải Phòng, Thanh Hóa, TP.HCM hay Sài Gòn trên đỉnh bảng V.League. Nhưng khi mùa giải khép lại, họ đều xếp dưới đội Hà Nội. Trên chặng đường trường, đại diện thủ đô vẫn là con chiến mã khỏe nhất, kinh nghiệm nhất. Họ đã nhiều lần bị đẩy vào tình thế bám đuổi, và không ít lần quật khởi thành công. Tính từ thời điểm lứa Công Phượng bước ra ánh sáng (2013), V.League mới chứng kiến 4 nhà vô địch dù rất nhiều CLB đã từng có ngôi đầu.

HAGL vì thế chỉ còn thiếu một bước, nhưng là bước khó khăn nhất. Định mệnh đã ưu ái họ, chọ họ quyền thực hiện bước đi quan trọng nhất ngay tối nay, trước kình địch lớn nhất, thế lực số một của bóng đá Việt Nam.

Thắng CLB Hà Nội, HAGL có thể tự tin nói rằng họ không đá cho vui nữa. Còn không, hy vọng sẽ bừng sáng trở lại với Quang Hải và đồng đội. Và cuộc đua cực kỳ kịch tính trong phần còn lại của mùa giải sẽ bắt đầu.

Nếu bầu Đức, bầu Hiển chung tay?

Bởi trên bản đồ bóng đá Việt, họ không chỉ là đối thủ, mà còn là người hỗ trợ, bổ sung cho nhau. Sau sự rút lui của hàng loạt ông bầu trong một thập niên vừa qua, họ là 2 ông bầu lớn còn lại, những người đóng góp nhiều nhất cho nền bóng đá.

Hai CLB của họ áp đảo ở đội tuyển, họ cùng tiên phong đưa cầu thủ ra nước ngoài. Bầu Đức mời Arsenal về Việt Nam, bầu Hiển làm điều tương tự với Man City. Bầu Đức từng làm Phó chủ tịch VFF, có công mời và trả lương cho HLV Park Hang-seo. Bầu Hiển đào tạo hàng loạt cầu thủ và HLV giỏi cho V.League.

Quan điểm và cách làm khác biệt, nhưng tình yêu và nỗ lực của họ là không thể phủ nhận. Thành công rực rỡ ở Thường Châu có dấu ấn cực lớn từ hai nhóm cầu thủ HAGL và CLB Hà Nội. Nếu không có thêm chấn thương, ít nhất 8 cái tên đá chính của tuyển Việt Nam trước Indonesia tháng 6 tới sẽ đến từ 2 CLB này.

Ngày họ cùng chung chí hướng sẽ là ngày vui của bóng đá Việt Nam.

Trận đấu giữa chủ nhà HAGL và CLB Hà Nội tại vòng 10 V.League sẽ diễn ra lúc 17h chiều nay (18/4) trên sân Pleiku.

Nhiều CĐV bức xúc khi mua vé xem HAGL đấu CLB Hà Nội Người hâm mộ bức xúc vì không mua được vé, trong khi dân phe vẫn có vé để bán. Điều này khiến họ không muốn đến sân cổ vũ HAGL nữa.

Minh Chiến

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/bau-duc-vs-bau-hien-cuoc-dau-cua-lua-va-nuoc-post1205602.html