'Bầu' Đức đã… 'nóng mặt'

Từ chối lời mời của CLB TP.HCM với lý do bận việc kinh doanh và còn là đại diện của CLB Leicester ở Thái Lan nhưng chỉ một cú điện thoại của 'bầu' Đức, Kiatisak đã gật đầu tắp lự. 'Ba Đức như một người bạn, bố và người thân trong gia đình của tôi. (Trở lại HAGL) Như mình có chuyến trở về nhà vậy, không cần suy nghĩ nhiều' - huyền thoại bóng đá Thái Lan 47 tuổi nói.

"Bầu" Đức đã "nóng mặt"?

"Bầu" Đức đã "nóng mặt"?

Với mức lương khoảng 600 triệu đồng/tháng (tổng giá trị bản hợp đồng 2 năm lên tới 14,5 tỷ đồng), chỉ kém HLV Park Hang-seo, Zico Thái chắc chắn là “bom tấn” “khủng” nhất của V.League 2021. Nói “mời Kiatisak để chiều cho tụi nhỏ thấy vui” nhưng rõ ràng “bầu” Đức đã nóng mặt, không thể nhắm mắt, bịt tai mãi trước sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm của dư luận và cổ động viên đối với HAGL trong mùa giải vừa qua. “Bầu” Đức vẫn tuyên bố không đầu tư để vô địch nhưng trong buổi giao lưu trực tuyến trước sự có mặt của ông chủ, HLV Kiatisak lại khẳng định “muốn HAGL thi đấu ở AFC Champions League”, mà không vô địch V.League làm sao có suất đá cúp C1 châu Á?

Bất luận thế nào với phẩm chất, sở trường kỹ thuật sẵn có của các cầu thủ HAGL cùng sự trở về của Công Phượng và nguồn sinh lực mới từ phong cách “Zico style” của HLV Kiatisak (từng nổi tiếng với lối chơi tik-tok nhanh, ngắn, nhỏ xây dựng cho đội tuyển Thái Lan) mùa tới đội bóng Phố núi chắc chắn sẽ khác.

Kiatisak sẽ đối đầu với ít nhất 2 đồng nghiệp ngoại khác là tân HLV CLB TP.HCM Polking, cũng đến từ Thai.League và sự trở lại Thanh Hóa của “cáo già” Petrovic từng vô địch Cúp C1 châu Âu. V.League 2021 sẽ rất đáng chờ đợi.

Đông Kha

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/202011/bau-duc-da-nong-mat-3032212/