Bất tử lời ca về 10 nữ liệt sĩ ở Ðồng Lộc

Sự hy sinh trong mưa bom bão đạn của 10 nữ TNXP ở ngã ba Đồng Lộc (Can Lộc - Hà Tĩnh) cách đây 50 năm đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho thi ca. Đến nay, các sản phẩm âm nhạc về 10 nữ liệt sĩ vẫn được nhiều người sáng tác, góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lòng dũng cảm, sự hy sinh quên mình cho Tổ quốc và truyền thống yêu nước...

Trong đời sống âm nhạc đương đại nhiều xu hướng mới, lạ và không ngừng phát triển, nền âm nhạc Việt vẫn xuất hiện các tác phẩm về 10 nữ TNXP hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc trong cuộc chiến tranh giành độc lập năm xưa. Mới đây, NSƯT Tố Nga đã ra mắt music video (MV) Cúc ơi! (thơ Yến Thanh, nhạc Hăng Ri) kể về chị Hồ Thị Cúc, một trong 10 nữ liệt sĩ TNXP tại Ngã ba Đồng Lộc. MV Cúc ơi! thu hút sự quan tâm của giới nghệ sĩ và công chúng bởi những hình ảnh được đầu tư tỉ mỉ, lời ca đầy xúc động.

Cúc ơi! của NSƯT Tố Nga đã tái hiện lại không khí khẩn trương làm đường thông xe ra tiền tuyến ở Ngã ba Đồng Lộc năm 1968, có hình ảnh TNXP và những chiếc xe của bộ đội băng qua tọa độ chết. Bên cạnh đó, MV cũng tái hiện không khí san lấp hố bom của Tiểu đội 4 - C552, tổng đội TNXP 55 có chị Hồ Thị Cúc - Tiểu đội phó. Qua giọng hát ấm áp, da diết của NSƯT Tố Nga cùng với giai điệu trầm hùng, khắc khoải cùng lời bài hát đầy xúc động: Tiểu đội xếp hàng ngang/ Không thấy em về Cúc ơi/ Chín bạn đã quây quần/ Chỉ còn thiếu mình em thôi/ Em nằm nơi mô mịt mù khói lửa/ Đồng Lộc xác xơ cánh chim lìa bầy..., MV Cúc ơi! đã làm khán thính giả không cầm được nước mắt.

MV Cúc ơi! của NSƯT Tố Nga vừa ra mắt nhằm tri ân 10 nữ liệt sĩ hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc được nhiều khán giả yêu mến.

Bên cạnh đó, với sự đầu tư cẩn thận về câu chuyện kể, yếu tố lịch sử, MV Cúc ơi! cũng lay động lòng người khi tái hiện cảnh các chiến sĩ bộ đội hành quân qua chiến trường Đồng Lộc vẫy tay chào các cô gái TNXP; các nữ TNXP tập hát, học văn hóa... và thêu thùa sau những giờ ra mặt trận. Trong MV Cúc ơi! cảnh 10 nữ TNXP chép lưu bút cho nhau, tập xe đạp ở nơi đóng quân... cũng khiến nhiều người rưng rưng lệ. Đặc biệt, MV này đã tái hiện hình ảnh 10 nữ TNXP ra mặt đường vào ngày 24/7/1968 ở ngã ba Đồng Lộc lúc 2h chiều để đảm bảo thông đường cho đoàn xe quân sự đi gấp. Các chị đang theo dõi máy bay trên bầu trời thì một loạt bom của kẻ thù vào 16h30 ngày 24/7/1968 tại Đồng Lộc đã khiến 10 TNXP hy sinh khi tuổi xuân phơi phới.

Tạo ấn tượng mạnh với công chúng và thuộc top ca khúc đương đại về 10 nữ TNXP ở Ngã ba Đồng Lộc được yêu thích gần đây còn có MV Mười đóa sen thơm do nữ ca sĩ trẻ Phạm Phương Thảo sáng tác và thể hiện. Với lời ca bình dị, cùng cảm xúc vô cùng tự nhiên, đầy sự quan tâm ở khía cạnh con gái với nhau, ca khúc Mười đóa sen thơm của Phạm Phương Thảo đã khiến người nghe “gai người” khi cảm nhận rõ nét về hình ảnh những người con gái anh dũng tại Ngã ba Đồng Lộc như vẫn đang ở đâu đây. Từng lời của ca khúc cũng nói lên những mong mỏi thật đơn giản, bình dị, đầy những tâm sự rất riêng con gái của người hôm nay hướng về các chị: “Có phải còn vương vấn? riêng tư còn vương vấn? em gửi lược gương đây, bồ kết đấy, bến sông xưa còn đợi, về mà tắm gội cho mượt tóc thơm, mà ngắm dung nhan mãi mãi tuổi thanh xuân…”. Theo nữ ca sĩ Phạm Phương Thảo, Mười đóa sen thơm được sáng tác chỉ trong một tiếng đồng hồ, như có ai đó đã sắp đặt trước. “Điều duy nhất tôi nghĩ ban đầu là liên tưởng đến hình ảnh bông hoa sen thuần khiết, thơm dịu thanh tao, đem ví với hình ảnh các chị thanh niên xung phong hồn nhiên, vô tư trong sáng...” - ca sĩ Phạm Phương Thảo chia sẻ.

Trên thực tế, ngoài các nhạc phẩm kể trên, không khó để kể ra trong nền âm nhạc nước ta đã có những ca khúc hay, giàu cảm xúc về hình tượng 10 nữ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc được người dân yêu mến, thuộc nằm lòng như Hát mãi tên em mười cô gái (sáng tác Chu Minh), Mười bông hoa một con đường (Trần Long Ẩn), Tình yêu của mẹ (thơ Hồng Ánh, nhạc Phan Huỳnh Điểu), Ngã ba chiều (thơ Trần Sĩ Tuấn, nhạc Đỗ Hồng Quân), Cúc ơi! (thơ Yến Thanh, nhạc Nguyễn Trung Nguyên), Như 10 đóa hoa thơm (nhạc Quỳnh Hợp - thơ Mai Hữu Phước)... Những ca khúc kể trên với cách thể hiện khác nhau về 10 nữ liệt sĩ, tuy nhiên tựu trung ý nghĩa sâu sắc khi tô thắm thêm hình tượng thiêng liêng, bất tử của 10 nữ TNXP đã chiến đấu quên mình ở “túi bom” Đồng Lộc 50 năm trước. Các chị chính là biểu tượng cao đẹp của thế hệ trẻ Việt Nam, của phụ nữ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc và những ca khúc về các chị đã chạm đến trái tim, cảm xúc người nghe.

Hơn hết, các nhạc phẩm kể trên còn là sự tri ân, sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng và nhân dân, nhất là tấm gương anh dũng của 10 nữ liệt sĩ TNXP hy sinh tại Ngã ba Đồng Lộc nói riêng, cả nước nói chung vì hòa bình, độc lập tự do dân tộc!

Tố Châu

Nguồn SK&ĐS: http://suckhoedoisong.vn/bat-tu-loi-ca-ve-10-nu-liet-si-o-ong-loc-n146677.html