Bắt nóng nhiều tên cướp táo tợn ở trung tâm Sài Gòn

Liên tục đẩy mạnh tuần tra phòng chống tội phạm trên địa bàn suốt 24/24 giờ, lực lượng Cảnh sát HSĐN CAQ1 đã bắt giữ nhiều tên cướp giật táo tợn.

Khoảng 12 giờ ngày 6-3, trên đường làm nhiệm vụ đến khu vực vòng xoay Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé (Q1), tổ tuần tra phát hiện một đối tượng nam mặc quần jeans và áo khoác đen, đội nón bảo hiểm màu xanh đang điều khiển xe máy BS: 59T2-041.48, áp sát nhóm người đi bộ dưới lòng đường trước số 11 Công Trường Mê Linh. Nhanh như chớp, y giật phăng chiếc ĐTDĐ trên tay người phụ nữ mặc áo sơ mi kẻ màu đỏ. Cú giật bất ngờ nhưng nạn nhân kịp thời phản ứng và giằng lại được tài sản. Sau phi vụ "ăn bay" hụt, thấy nạn nhân và người đi đường tri hô, tên cướp tăng ga tháo chạy về hướng đường Hai Bà Trưng...

Chứng kiến toàn bộ sự việc, trinh sát Nguyễn Anh Dũng chở đồng chí Trần Trung Nghĩa lập tức truy đuổi. Tên cướp phát hiện có "biến" đã lạng lách chạy vào đường ngược chiều khiến nhiều người dân đang lưu thông trên đường vô cùng hoảng sợ. Đã từng đối mặt với nhiều tên cướp táo tợn, mưu mô nên tổ trinh sát càng vững vàng ý chí, quyết tâm phải bắt bằng được đối tượng càng sớm càng tốt, tránh để hắn gây tai nạn cho người đi đường. Sau khoảng thời gian "đua" tốc độ với tên cướp qua nhiều tuyến đường, khi đến giao lộ Tôn Đức Thắng - Nguyễn Huệ (Q1), các chiến sĩ cảnh sát HSĐN tăng tốc, vượt lên ép xe, đá văng phương tiện khiến tên cướp loạng choạng tay lái, thúc thủ cùng phương tiện gây án.

Làm việc với các chiến sĩ công an, tên cướp khai là Vũ Anh (SN 1981, ngụ Q8) đồng thời thừa nhận mọi hành vi phạm tội. Nạ nnhân bị giậ ttà isả nđượ cxá cđịnh la chị Trần Thị Ngân (SN 1990, ngụ Q.Tân Phú). Tang vật là chiếc ĐTDĐ iPhone 6 Plus.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 4-3, tổ trinh sát HSĐN CAQ1 tuần tra đến giao lộ Yersin - Nguyễn Công Trứ (Q1) phát hiện một số người dân đang truy đuổi theo hai đối tượng chở nhau trên xe máy BS: 55P3- 5874 vừa tri hô: cướp, cướp!... Tiếng rồ ga xe máy của hai tên cướp cộng với tiếng truy hô, cầu cứu của người dân xé toạc màn đêm. Bằng con mắt nhà nghề, tổ trinh sát HSĐN nhanh chóng nhận diện hai kẻ đang tăng ga tháo chạy thục mạng là những tên cướp giật vừa gây án trên địa bàn nên lập tức siết tay ga truy đuổi.

Các tên cướp bị bắt giữ cùng tang vật và phương tiện gây án.

Các tên cướp bị bắt giữ cùng tang vật và phương tiện gây án.

Phát hiện bị tổ tuần tra đuổi theo hai tên cướp liên tục lạng lách, đánh võng đồng thời ném các vật dụng để chống trả nhằm cản trở sự truy đuổi. Bất chấp nguy hiểm, đồng chí Nguyễn Thái Dương chở đồng đội Trần Đức Minh giữ vững tay lái thẳng hướng hai tên cướp bứt tốc. Sau khi tháo chạy qua nhiều tuyến đường, dưới sự truy đuổi quyết liệt của các chiến sĩ HSĐN CAQ1 và người dân, đến trước số 108 Calmette, trinh sát vượt lên đạp ngã xe khiến hai tên cướp ngã nhào. Cùng lúc, tổ trinh sát lao đến cùng người dân khống chế, bắt giữ hai tên cướp táo tợn cùng phương tiện và tang vật gây án.

Tại trụ sở công an, kẻ ngồi sau trực tiếp giật tài sản khai tên Nguyễn Tấn Đức (SN 1990). Tên đồng bọn cầm tài là Trần Trọng Tân (SN 1996, cùng ngụ P.Nguyễn Thái Bình, Q1). Qua đấu tranh, chúng khai vừa gây ra vụ cướp ĐTDĐ Vivo trước số 232 Võ Văn Kiệt, P.Cầu Ông Lãnh (Q1). Ngay sau khi bị giật tài sản, nạn nhân của vụ cướp trên là anh Farop Abdullah Ali Al Kany (SN 1992, quốc tịch Yemen) cũng được người dân hỗ trợ đưa đến trụ sở cơ quan công an phường trình báo sự việc.

Nhận lại tài sản, nam du khách rất cảm kích, hết lời cảm ơn sự dũng cảm của các chiến sĩ công an và sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân Việt Nam.

Thanh Huyền

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/bat-nong-nhieu-ten-cuop-tao-ton_88634.html