Bắt nóng kẻ giết người, cướp tài sản sau 1 giờ gây án

Hung thủ Nguyễn Văn Lực (1994, quê Quỳnh Lưu, Nghệ An) sau khi gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại tiệm hớt tóc Ngọc Lan (số 394-Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) sáng 7-10 đã sa lưới pháp luật sau hơn 1 giờ gây án. Bị hại trong vụ án là bà Lê Thị Phương (1949, trú P. Hòa Khánh Bắc, Q. Liên Chiểu), chủ tiệm hớt tóc và Nguyễn Thị Thu Trang (1984, quê Hậu Giang), nhân viên tiệm hớt tóc này.

Lực lượng CA bắt đối tượng Lực sau 1 giờ gây án.

Lực lượng CA bắt đối tượng Lực sau 1 giờ gây án.

Theo Thượng tá Nguyễn Phước Tốt, khoảng 9 giờ ngày 7-10, đối tượng Lực đến tiệm hớt tóc của bà Phương với mục đích mua dâm. Lúc này, Lực gặp nhân viên Trang bên trong tiệm nên mặc cả bán dâm cho mình với giá 200.000 đồng. Trong lúc đang “đàm phán” giá cả thì bất ngờ Lực rút con dao thủ sẵn đe dọa Trang: “Đưa hết tất cả tiền, điện thoại ra bằng không tao giết”. Nghe Lực đe dọa, Trang hoảng sợ la lên “cướp cướp” rồi xô Lực ra xa. Liền đó, bà Phương ở bên ngoài chạy vào thì bị Lực gí dao vào gần người khống chế: “Câm mồm, nếu la lên và báo công an tao đâm chết hết”. Thấy Lực hùng hổ, bà Phương vơ lấy cây gậy trong phòng đánh trúng đầu Lực. Bị đánh, Lực lao vào đâm bà Phương liên tiếp 2 nhát vào ngực. Thấy bà Phương bị tấn công, Trang đứng ở bên trong nhà cố nắm áo Lực lôi ra rồi bỏ chạy về phía cửa sau hô hoán người dân ứng cứu. Quá trình giằng co, Trang bị nhiều vết thương do lưỡi dao của Lực cứa vào. Thấy bà Phương đã lê lết trên nền nhà và nạn nhân hô hoán lớn nên Lực bỏ chạy khỏi hiện trường. Ngay sau đó, bà Phương và Trang được người dân đưa đi cấp cứu.

Theo ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, sau khi bị Lực ra tay, bà Phương chảy rất nhiều máu. Trên nền nhà và ngoài hiên, vết máu lênh láng khắp nơi. Bên lề đường trước tiệm hớt tóc, ông Đinh Quang Cương (chồng bà Phương) ngồi thẫn thờ sau khi hay biết hung tin đến với vợ mình. Ông kể lại vài câu trong nước mắt: Khoảng 2 năm trước, bà Phương làm quán hớt tóc và nhận Trang về đây làm. Khoảng 9 giờ 30 ngày 7-10, khi ông mang cơm ra cho vợ thì vụ việc rùng rợn đã xảy ra…

Lực khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra.

Xét thấy vụ việc xảy ra hết sức nghiêm trọng, sau khi nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo CAQ Liên Chiểu lập tức hủy buổi giao ban đầu tuần, chỉ đạo lực lượng trinh sát tiếp cận ngay hiện trường và truy nóng đối tượng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CBCS Đội CSHS đã bắt khẩn cấp Lực khi đang lẩn trốn trong một ngôi nhà cách hiện trường gây án khoảng 300m, đồng thời thu giữ được con dao gây án mà Lực phi tang cách đó không xa.

Hung thủ Nguyễn Văn Lực.

Khai nhận hành vi tại cơ quan điều tra, Lực cho biết, bản thân gia đình nghèo, không có việc làm ổn định nên rời quê Nghệ An vào Đà Nẵng cách đây vài tháng. Thời gian đến Đà Nẵng, việc làm cũng chưa kiếm được nên lúc làm thợ hồ, lúc bốc vác thuê. Ngày lại ngày, ai thuê gì Lực làm việc đó kiếm tiền sống. Thấy cuộc sống quá cực, cách đây vài ngày Lực nảy sinh ý định cướp tài sản nên đã ra chợ Hòa Khánh mua một con dao Thái Lan. Sau khi mua dao, Lực dò la và nhắm đến tiệm hớt tóc của bà Phương và Trang đang làm để thực hiện hành vi. Do trong lúc vào vai khách gạ mua dâm đe dọa cướp tài sản không thành và bị nạn nhân phản ứng nên Lực đã ra tay với bà Phương và Trang rồi bỏ trốn.

Chiều tối cùng ngày, Thượng tá Nguyễn Phước Tốt thông tin thêm, hiện nạn nhân Phương đang trong tình trạng hết sức nguy kịch, được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tim và ruột. Vụ việc cũng đã được CAQ bàn giao cho Phòng CSHS CATP tiếp tục điều tra làm rõ.

CÔNG HẠNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_213860_bat-nong-ke-giet-nguoi-cuop-tai-san-sau-1-gio-gay-.aspx