Bắt nhóm 'giang hồ' truy sát người khác vì mâu thuẫn trong lúc hát karaoke

Sau khi xảy ra mâu thuẫn trong lúc hát karaoke tại đám giỗ, nhóm thanh niên tìm đến nhà đối thủ 'nói chuyện'. Tại đây, nhóm này bị 3 đối tượng 'có số má' bao vây, truy sát suýt mất mạng.

Mâu thuẫn vụn vặt

Ngày 10/1, Thượng tá Trần Đình Kiên, Phó Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền (TP.Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa ký quyết định bắt giam 3 đối tượng để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Cụ thể, các đối tượng bị bắt giữ gồm: Nguyễn Ngọc Tâm (tự Tâm dồ, SN 1987), Nguyễn Văn Năng (SN 1988) và Nguyễn Bảo Xuyên (SN 1985, cùng ngụ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền).

Theo thông tin ban đầu, Tâm, Năng và Xuyên là các đối tượng đã truy sát anh Trần Hoàng Huân, Huỳnh Văn Hòa, Lê Ngọc Mai và Trần Quang Diệu bị thương.

Trước đó, ngày 18/11/2017, Trần Hoàng Huân và vợ là Đàm Thị Phụng dự đám giỗ tại nhà ông Nguyễn Văn Cầm (tại ấp Thới Thạnh, xã Giai Xuân, huyện Phong Điền). Tại đây, Huân xảy ra mâu thuẫn với Nguyễn Bảo Xuyên.

Nhóm đối tượng hành hung người khác bị bắt.

Nhóm đối tượng hành hung người khác bị bắt.

Người dân có mặt tại bữa tiệc cho biết, sự việc bắt đầu từ việc Huân cho rằng, Xuyên bất lịch sự khi giật lấy micro trong lúc người này chưa hát xong bài. Sẵn có hơi men, Xuyên nặng lời chửi lại.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm, cả hai lao vào nhau ẩu đả. Phát hiện vụ việc, người dân có mặt đến căn ngăn. Sau đó, Huân về nhà cha vợ nghỉ ngơi, Xuyên cũng trở về nhà mình.

Cuộc truy sát "lấy số" của đại ca giang hồ

Khoảng 15h cùng ngày, Phụng một mình trở về quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ. Trên đường đi, Phụng gọi điện cho Trần Quang Nghiêm vào xã Giai Xuân chở Huân. Phụng cho biết, Huân đi dự tiệc và xảy ra cự cãi, ẩu đả với một đối tượng “có số má”.

Lúc này, Nghiêm tiếp tục gọi và yêu cầu 2 nhân công của mình là Huỳnh Văn Hòa và Lê Ngọc Mai sang xã Giai Xuân đón Huân về trước. Cùng lúc này, Huân cũng gọi điện cho em ruột của mình là Trần Quang Diệu đến đón mình.

Khi đến nhà bố vợ của Huân, Hòa, Mai gặp Diệu. Nghe Huân kể bị Xuyên đánh tại đám giỗ, cả 3 bức xúc, cùng Huân tìm đến nhà đối tượng này hỏi chuyện. Tuy nhiên, khi đến nơi, Mai, Hòa, Diệu, Huân không thấy “đối thủ” ở nhà mà chỉ gặp bà Lê Thị Yến, mẹ ruột Xuyên.

Nghe chuyện sai trái của con trai, bà Yến ra lời, thay mặt con xin lỗi Huân và mong người này bỏ qua lỗi lầm trên. Tuy nhiên, bà Yến vừa dứt lời thì Phạm Thị Lan, vợ của Nguyễn Văn Năng, anh ruột Xuyên điều khiển xe gắn máy chở Nguyễn Ngọc Tâm chạy đến.

Tại đây, Tâm nhảy xuống xe, chỉ thẳng mặt Huân, Hòa, Mai, Diệu nói lớn: “Tụi mày dẫn đàn anh ở Ninh Kiều vô đây hả? Mau đi ra khỏi đây không tao chém bay đầu”. Thấy người này hết sức manh động, nhóm của Huân tháo chạy, đi bộ ra hướng cầu Bông Vang để lấy xe máy chạy về quận Ninh Kiều.

Tuy nhiên, lúc này, Tâm đã kịp tập hợp “đàn em” là Năng, Xuyên đến phục kích nhóm của Huân. Bị tấn công bất ngờ, nhóm người trên tháo chạy. Tuy nhiên, Tâm và đàn em vẫn truy sát đến cùng.

Hậu quả, vụ truy sát khiến anh Huân mang thương tật vĩnh viễn là 66%, Diệu mang thương tật vĩnh viễn 5%. Sau khi gây án, nhóm của Tâm rời khỏi hiện trường, bỏ trốn. Vụ việc sau đó được người dân trình báo cho cơ quan chức năng.

Ngày 23/4/2018, cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền ra quyết định khởi tố vụ án. Tiếp sau đó, ngày 21/8/2018, cơ quan này ký quyết định truy nã toàn quốc đối với Tâm, Xuyên, Năng và lập chuyên án truy bắt các đối tượng thuộc hàng bất hảo này về quy án.

Sau đó, biết không thể tẩu thoát, Xuyên đến cơ quan công an đầu thú. Tiếp đó, Năng cũng sa lưới khi đang lẩn trốn tại TP.Cần Thơ. Trong khi đó, mặc dù đã ra đảo Phú Quốc để lẩn trốn nhưng Tâm cũng bị công an bắt vào ngày 8/1/2019.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Ngọc Lài

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-nhom-giang-ho-truy-sat-nguoi-khac-vi-mau-thuan-trong-luc-hat-karaoke-a418048.html