Bắt nhóm đạo chích 'canh' du khách trên bãi biển Mỹ Khê

Ông Yang Yuanhua (1981, du khách đến từ Quảng Đông, Trung Quốc) đang có kỳ nghỉ dưỡng tại TP Đà Nẵng. Khoảng 9 giờ ngày 25-10-2019, ông Yang Yuanhua đến bãi biển Mỹ Khê (P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) tắm biển. Lúc này đã gần trưa, bãi biển khá vắng nên trước khi xuống tắm biển, ông Yang Yuanhua để ba lô trên bãi cát khu vực phía sau sân khấu BMF tại Công viên Biển Đông, vừa tắm vừa trông chừng. Thế nhưng khoảng 30 phút sau quay lên bờ, ông tá hỏa khi phát hiện chiếc ba lô đựng toàn bộ giấy tờ, tiền bạc của mình đã không còn ở chỗ cũ nên ông đã đến CAP Phước Mỹ trình báo việc mất tài sản.

Từ trái qua: Các đối tượng Huy, Hải, Văn, Tùng.

Từ trái qua: Các đối tượng Huy, Hải, Văn, Tùng.

Tiếp nhận đơn trình báo của người bị hại, CAP Phước Mỹ phối hợp Đội CSHS CAQ Sơn Trà và BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng rà soát những đối tượng nghi vấn và số đối tượng lạ mặt thường xuất hiện dưới bãi biển trong thời gian gần đây. Theo ông Phan Thanh Trinh và một số nhân viên Đội quản lý trật tự và du lịch biển, cho biết: Trong khoảng nửa tháng trở lại đây có một nhóm gồm 4 thanh niên lạ mặt thường lang thang ở bãi biển, nghi vấn nhóm này có hành vi trộm cắp nên Đội quản lý trật tự biển đã phân công người theo dõi. Vào thời điểm ông Yang Yuanhua phát hiện mất chiếc ba lô, các nhân viên đội trật tự thấy nhóm thanh niên này đi từ hướng Công viên Biển Đông về đường Morison.

Lập tức, Cơ quan CA đã trích xuất camera thì phát hiện nhóm đối tượng này đang tụ tập tại quán nước tại ngã tư đường Morison- Lê Minh Trung và có cầm theo túi xách giống như bị hại trình báo. Các đối tượng: Nguyễn Thái Văn (2002, trú xã Cam Phước Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa), Hà Ngọc Hải (2003, trú xã Đinh Trang Thượng, Di Linh, Lâm Đồng), Nguyễn Thanh Tùng (2002, trú Ba Ngòi, Cam Ranh, Khánh Hòa) và Dương Quốc Huy (2004, trú xã Tân hòa, Lâm Hà, Lâm Đồng) được mời về CAP làm việc và đã thừa nhận hành vi trộm cắp ba lô của ông Yang Yuanhua.

Mặc dù đang độ tuổi đến trường nhưng nhóm thanh niên này đều đã bỏ học, rời quê ra Đà Nẵng sống lang thang tìm cơ hội trộm cắp, địa bàn chúng nhắm tới là khu vực bãi biển các quận Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn là nơi thường có đông du khách đến tắm biển, chụp ảnh lưu niệm, một số người sơ hở để tài sản trên bờ không có người trông giữ là những cơ hội để nhóm này ra tay trộm cắp. Qua đấu tranh bước đầu, các đối tượng khai nhận trước đó thực hiện 3 lần cạy cửa xe ô-tô trộm cắp tài sản. Sáng 25-10, sau khi lấy trộm được ba lô của ông Yang Yuanhua, cả nhóm mang về quán nước gần đó để lục lấy tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, CAP Phước Mỹ đã bàn giao các đối tượng và tang vật cho CAQ Sơn Trà tiếp tục điều tra, xử lý.

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_214960_bat-nhom-dao-chich-canh-du-khach-tren-bai-bien-my-khe.aspx