Bắt nhiều đối tượng tội phạm nhờ 'mắt thần'

Nhờ những 'mắt thần' ở các khu phố, con hẻm… tại khu vực quận Phú Nhuận, TPHCM mà nhiều đối tượng tội phạm đã bị nhận dạng và bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ngày 24-6, Công an quận Phú Nhuận, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Thành Danh (SN 1992, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận) để điều tra về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Theo điều tra, khoảng 14 giờ 15 ngày 20-6, Danh điều khiển xe máy mang BKS: 93C1-009.26 chạy từ nhà ra đường Phan Tây Hồ, phường 7, quận Phú Nhuận, TPHCM. Khi đi tới trước căn nhà trên đường này, Danh thấy Ph.H.P.Th. (SN 1988, ngụ quận Gò Vấp) đang dừng xe sát lề cùng chiều, trên tay cầm chiếc điện thoại di động (ĐTDĐ).

Lúc này, Danh vờ đảo qua đảo lại rồi bất ngờ áp sát, giật chiếc ĐTDĐ của Th. và tăng ga tẩu thoát. Nạn nhân hô hoán nhưng kẻ cướp giật đã tẩu thoát nên vội trình báo công an.

Chiếc áo Danh mặc để gây án

Chiếc áo Danh mặc để gây án

Nhận tin báo, Công an quận Phú Nhuận đã vào cuộc điều tra truy xét. Nạn nhân cho biết, chiếc ĐTDĐ bị cướp trị giá gần 6 triệu đồng.

Qua trích xuất camera an ninh ở khu vực, công an xác định kẻ cướp là một thanh niên chạy xe máy, mặc áo thun màu trắng có dòng chữ Hil Gei, nên liền khoanh vùng để truy bắt.

Mới đây, khi trinh sát đi tuần tra thì phát hiện Danh mặc chiếc áo như kẻ cướp giật ĐTDĐ của Th. nên mời về trụ sở làm việc. Qua đấu tranh, Danh thừa nhận là kẻ gây ra vụ cướp.

Danh lúc bị bắt

Một vụ khác, khoảng 5 giờ ngày 17-6, Lê Minh Hậu (SN 1993, ngụ phường 7, quận Phú Nhuận) gọi cho Huỳnh An Gia Thắng (SN 1996, ngụ quận Bình Thạnh) rủ đi uống cà phê. Sau đó, Hậu chạy xe máy hiệu Honda AirBlade màu đỏ đen mang BKS: 59S1-438.78 qua nhà đón Thắng.

Khi cả hai đi ngang qua căn nhà 46/9 đường Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, Thắng nhìn thấy chị V.T.Ph.Th. (SN 1983, ngụ quận Bình Thạnh) đang đứng mở cốp xe máy tay ga. Cả hai dừng lại quan sát chị Th. rồi tăng ga áp sát, giật chiếc bóp của chị Th.. Nạn nhân vội hô hoán cho người dân trong con hẻm.

Chiếc xe máy Hậu và Thắng dùng gây án

Anh Mai Lộc Thọ (SN 1962) đang ngồi uống cà phê nghe tiếng hô hoán “Cướp, cướp…” nên vội đuổi theo hai kẻ cướp. Sau một lúc truy đuổi, do con hẻm nhỏ nên hai kẻ cướp giật té ngã xuống đường và bỏ xe chạy bộ. Thắng bỏ chạy được một đoạn, anh Thọ và chị Th. đuổi theo khống chế bắt giữ, giao cho công an. Riêng Hậu nhanh chân nên tẩu thoát, bỏ chạy về nhà.

Tại công an, Thắng không khai nhận hành vi phạm tội của mình và không chịu khai ra đồng bọn là Hậu. Công an đã trích xuất hình ảnh camera an ninh, xác định được Hậu là một người dân sống tại khu vực nên tới nhà mời lên làm việc.

Thắng và Hậu (từ trái qua phải) tại cơ quan công an

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả hai mới khai nhận hành vi. Công an đã thu hồi chiếc bóp chứa gần 2 triệu đồng trả cho chị Th..

Trong thời gian gần đây, nhiều tuyến đường, con hẻm ở nhiều quận, huyện trên địa bàn TPHCM được trang bị các camera an ninh. Chính những chiếc “mắt thần” này đã giúp cho công an phần nào xác định, nhận diện được các đối tượng tội phạm và góp phần không nhỏ cho lực lượng công an nhanh chóng truy xét, bắt giữ các đối tượng. Hiện mô hình “mắt thần” tới từng con hẻm, xóm nhỏ ở các quận, huyện đang được nhân rộng để góp phần đảm bảo tình hình an ninh trật tự.

CHÍ THẠCH

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/bat-nhieu-doi-tuong-toi-pham-nho-mat-than-669256.html