Bất nhất thu hồi đất xây dựng trung tâm văn hóa xã

Báo NNVN nhận đơn khiếu nại của ông Phan Văn Hải 55 tuổi, ngụ ấp Duyên Hải, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau) về việc UBND tỉnh này thu hồi hơn 3,2ha đất của gia đình ông nhưng chỉ xây dựng khoảng 0,9ha, số còn gần 2,3ha không xây dựng.

Ông Phan Văn Hải

Theo ông Hải, năm 1984 ông có nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Văn Cuộc một phần đất với hơn 4,6 ha (loại đất nuôi trồng thủy sản). Sau khi chuyển nhượng đất này thì ông Hải có xây dựng nhà ở và canh tác trên đất đó cho đến nay.

Ngày 22/4/2009, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 48/QĐ-UBND thu hồi đất có rừng của Cty Lâm nghiệp Ngọc Hiển tại ấp Tân Tiến, xã Tân Ân Tây, huyện Ngọc Hiển với 32.054,4m2 (loại đất nuôi trồng thủy sản và đất rừng) thuộc quyền quản lý của Cty Lâm nghiệp Ngọc Hiển, do ông Phạm Thành Tươi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ký (hiện đã nghỉ hưu).

“Năm 2009, UBND tỉnh thu hồi đất của tôi để xây dựng khu trung tâm văn hóa, Trường mầm non xã Tân Ân Tây nhưng trên thực tế dự án này chỉ xây dựng khoảng 0,9 ha. Số còn lại hiện tôi đang nuôi tôm và trồng rừng”, ông nói.

Theo ông Hải, phần đất còn lại gần 2,6ha mà ông đang canh tác, lại không được xây dựng nhà ở. “Tôi đến xã xin phép cất nhà thì đại diện UBND xã là ông Lê Minh Thùy, Chủ tịch UBND xã trả lời, đất này tỉnh đã thu hồi hết rồi, do tôi chưa nhận tiền bồi hoàn nên không được phép xây cất nhà ở. Khi nào tôi nhận tiền thì Nhà nước sẽ có chính sách tái định”, ông Hải nói.

Ông Hải còn cho rằng, nếu nhận tiền bồi hoàn thì chỉ có hơn 250 triệu đồng. Nhưng trên tế, phần đất của gia đình ông hiện có giá gần 1,5 tỷ đồng. “Việc bồi hoàn số tiền như vậy là chưa thỏa đáng nên tôi chưa chấp nhận, vì họ áp giá quá thấp. Tôi mong muốn Nhà nước xem xét, bồi hoàn thỏa đáng”, ông Hải nói.

Ông Phan Văn Hải cùng vợ là bà Lê Thị Thủy (áo đỏ) cung cấp thông tin cho Báo NNVN

Ông Hải trình bày, hoàn cảnh ông gặp nhiều khó khăn, nhà cửa xuống cấp nghiêm trọng nhưng chưa được thực hiện chính sách tái định cư theo quy định. “Đất mà tôi đang dựng cất nhà, thuộc khu vực mé sông, có nguy cơ sạt lở cao. Nhà có trẻ con rất nguy hiểm. Không đêm nào vợ chồng tôi yên giấc vì sợ sạt lở đe dọa tính mạng cả nhà”, ông Hải lo lắng.

“Cấp có thẩm quyền nên xem xét lại phần đất đã thu hồi. Bởi số đất đó hơn 3,2ha nhưng thực tế chỉ sử dụng khoảng 0,9ha, số còn lại hiện họ chưa triển khai xây dựng gì. Bỏ thì phí, tôi đang trực tiếp SX trên phần đất này, nhưng quyền lợi thì không có. Nhà nước nên giao lại cho gia đình tôi để ổn định cuộc sống. Vì tôi chỉ có duy nhất phần đất này”, ông Hải trăn trở.

Điều đáng nói, đất ông Hải đang SX không được nhà nước cho dựng cất nhà ở. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Chụp, hiện là Phó Hiệu trưởng Trường THCS xã Tân Ân Tây lại được phép xây dựng nhà ở, là không công bằng.

“Đất của gia đình tôi, hiện tôi chưa nhận tiền bồi hoàn và còn trong quá trình thưa kiện nhưng UBND xã Tân Ân Tây vẫn ngang nhiên cho ông Chụp cất nhà. Khi ông Chụp xây dựng nhà ở thì vợ tôi sang can ngăn, bị ông Chụp đè cổ vợ tôi xuống cho người thân đánh liên tiếp”, ông Hải bức xúc.

Ngôi nhà của ông Hải hiện đang xuống cấp nghiêm trọng

Tại biên bản làm việc ngày 6/10/2014, ông Lê Văn Kháng, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hiển kết luận: “Việc ông Chụp cất nhà ở ngay trong khu quy hoạch, cần khảo sát hiện trạng. Nếu nhà ông Chụp cất trong đất quy hoạch thì đề nghị tháo dỡ trả lại đất cho Nhà nước”. Tuy nhiên, đến nay ngôi nhà xây dựng trái phép vẫn chưa tháo dỡ.

TRẦN DUY

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bat-nhat-thu-hoi-dat-xay-dung-trung-tam-van-hoa-xa-post225222.html