Bát nháo mua bán hồ sơ thầu (Bài 1: Đe dọa 'chặt giò' người mua thầu)

Ngày 15-10, trong vai người đi mua hồ sơ thầu, Phóng viên (PV) Báo Công an TP Đà Nẵng có mặt tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả Thị xã Điện Bàn (bộ phận 1 cửa). Khoảng 10 giờ, khu vực bán hồ sơ thầu do BQL Đầu tư và Xây dựng Thị xã Điện Bàn (BQL) tại ô số 4 khá vắng người. Ngoài chúng tôi, còn có 2 thanh niên và 1 phụ nữ đến để hỏi mua gói thầu Dự án Nâng cấp mở rộng dự án 773 (giai đoạn 1), hạng mục Giao thông, Thoát nước, Chiếu sáng. Lúc này cán bộ bán gói thầu chưa đến, mọi người ra dãy ghế trước hành lang ngồi chờ. Qua trò chuyện, tôi biết 2 người thanh niên đại diện cho Cty Xây dựng ở Quảng Nam, còn người nữ tên là M. đến từ Cty xây dựng tại Đà Nẵng.

"Giang hồ" (chống nạnh và cầm điện thoại đội mũ trắng) bao vây người mua hồ sơ thầu lúc 10 giờ 20 ngày 15-10.

"Giang hồ" (chống nạnh và cầm điện thoại đội mũ trắng) bao vây người mua hồ sơ thầu lúc 10 giờ 20 ngày 15-10.

Khoảng 10 giờ 20, trong lúc chúng tôi đang ngồi chờ thì có chiếc ô-tô 7 chỗ, loại Innova màu bạc, đăng ký BKS Quảng Nam đi tới. Trên xe bước xuống 4 thanh niên có khuôn mặt bặm trợn, tiến đến chỗ 2 người thanh niên đến mua hồ sơ thầu hỏi thăm và nói gì không rõ. Sau đó, những người này “mời” 2 thanh niên mua hồ sơ thầu ra quán nước nói chuyện. Qua thái độ và cách trao đổi, chúng tôi ngầm hiểu, 2 người thanh niên không muốn đi nhưng đành phải miễn cưỡng vì sợ. Đáng chú ý là khi M. (người đi mua hồ sơ cùng chúng tôi) đưa điện thoại lên đọc tin nhắn, 1 trong số 4 thanh niên vừa đi ô-tô đến nói: “Con bé đó quay phim thì đánh”.

Sau khi nhóm đối tượng có khuôn mặt bặm trợn kia lên ô-tô đi cùng với 2 người thanh niên đến hỏi mua thầu đi khỏi một lúc, 10 giờ 30, M. đến khu vực bán hồ sơ để liên hệ. Và thật lạ chưa đầy 2 phút sau, ô-tô Innova màu bạc chở số thanh niên lạ mặt quay lại. Khi xe vừa dừng, có 3 thanh niên mở cửa bước xuống, xông thẳng đến khu vực M. đang ngồi để làm thủ tục mua hồ sơ thầu (một mặc quần jean xanh, áo thun màu mận chín, mũ trắng ngồi bên trái; một dáng người mập, quần jean, áo khoác màu vàng, đội mũ trắng ngồi bên phải; một áo khoác jean màu xám, đứng sau lưng). Khi tiếp cận, thanh niên mặc áo khoác màu vàng hỏi M. “Ở đơn vị nào, ở đâu, biết đảm bảo dự thầu là bao nhiêu không?”. Khi M. trả lời các câu hỏi về thông tin đơn vị, gói thầu dự định sẽ mua, thanh niên này mời M. ra ngoài uống nước, một thanh niên khác nhìn gờm gờm, thanh niên còn lại đứng sau lưng thò tay vào ô cửa liên hệ lấy tờ khai thông tin mà M. nộp cho người có trách nhiệm để chụp hình.

3 đối tượng đội mũ tiếp cận, uy hiếp người đến mua hồ sơ thầu.

Điều đáng nói là người bán hồ sơ không phản ứng gì, làm như thuận tay đưa luôn tờ khai này cho kẻ lạ mặt. Khi chụp xong, thanh niên này tiện tay ném vào ô của số 4 trước khi cùng M. ra ngoài. Thấy M. lộ vẻ sợ hãi, lo lắng, khi phải đứng lên ra hành lang bộ phận 1 cửa với nhóm đối tượng lạ mặt, chúng tôi quyết định can thiệp để nắm thông tin. Chúng tôi tự nhận là người cùng Cty với M. đến mua hồ sơ thầu và tìm cách hoãn binh để giải vây. Khi chúng tôi ra mặt, trên ô-tô Innova màu bạc có thêm 3 thanh niên bặm trợn, nhiều xăm trổ tiến đến yêu cầu chúng tôi ra quán nước nói chuyện, nhưng M. không đồng ý, viện lý do phải gọi điện cho sếp đến giải quyết. Tranh thủ lúc hoãn binh, chúng tôi bắt chuyện với thanh niên mặc áo khoác màu vàng và được biết, chúng được một “ông anh” cử đến để giữ gói thầu Dự án 773. Nghĩa là khi có doanh nghiệp nào đến bộ phận 1 cửa hỏi mua gói thầu này, chúng sẽ xuất hiện can thiệp, không để hồ sơ bán ra ngoài. Và 2 thanh niên đến liên hệ mua hồ sơ thầu trước chúng tôi vài chục phút cũng nằm trong số “bị” mời ra quán uống nước “nói chuyện”.

Khoảng 11 giờ, sau khi M. liên lạc về Cty báo cáo tình hình bị "giang hồ" bao vây, uy hiếp không cho mua hồ sơ, thì có thêm rất đông người đến hỗ trợ. Lúc này tình hình tại bộ phận 1 cửa khá căng thẳng, nhóm 6 thanh niên lạ mặt cảm thấy bị thất thế, không dám manh động nhưng cũng không dễ dàng buông tha. Khi chúng tôi quay lại khu vực bán hồ sơ để làm nốt thủ tục mua, nhóm thanh niên đi trên ô-tô Innova có những hành động, cử chỉ và lời nói đầy sự hăm dọa đồng thời thay nhau cắt cử lảng vảng ở hành lang khiến chúng tôi không ai dám bước ra khỏi phòng. Khi M. làm xong các thủ tục, chuẩn bị nhận hồ sơ, một thanh niên đến nói với người bán: “Chiều mới được bán nhé”. Và khi thấy M. chuẩn bị nhận hồ sơ từ người bán, một tên lớn tiếng nói: “Coi mấy đứa, điện hết mấy đứa, ra chặt hết khớp giò từng con một cho tau”!?

Nhóm đối tượng lạ mặt chủ động tiếp cận, “mời” người mua hồ sơ dự thầu ra quán nước nói chuyện.

Trước thái độ nóng nảy, thiếu kiềm chế của thanh niên này, chúng tôi phản ánh sự việc với nhân viên bán hồ sơ thầu và yêu cầu điện báo Công an gần nhất đến can thiệp, đề phòng bất trắc có thể xảy ra. Tuy nhiên, người bán hồ sơ bảo việc hăm dọa như thế chỉ là lời nói, không ai dám làm gì. Đúng 11 giờ 15, việc mua bán hồ sơ hoàn tất. Vì quá hoảng sợ nên M. không dám mang về Cty. Mãi đến khi có đông người đến hỗ trợ, chúng tôi mới an toàn rời khỏi bộ phận 1 cửa. Trước khi về, chúng tôi còn nghe người bán hồ sơ dặn với theo: “Mọi việc làm là đúng hết nghe”… (còn nữa)

Nhóm PVXH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_214615_bat-nhao-mua-ban-ho-so-thau-bai-1-de-doa-chat-gio-nguoi-mua-thau-.aspx