Bắt người đàn ông trốn truy nã 30 năm

Đặng Văn Sự đang chấp hành án tại trại giam về tội giết người, cướp tài sản thì lợi dụng sơ hở của quản giáo bỏ trốn. Sau hơn 30 năm, người này bị bắt khi lẩn trốn tại Đắk Lắk.

Sáng 14/10, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Đắk Lắk) đã bàn giao Đặng Văn Sự (58 tuổi, quê Hải Phòng) cho Trại giam số 3 (Bộ Công an) để điều tra sau 30 năm trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo hồ sơ, tháng 4/1980 Sự cùng đồng bọn sử dụng súng quân dụng cướp tài sản ở quận Kiến An, TP Hải Phòng, và bị kết án 13 năm tù giam.

Năm 1988, Sự chấp hành án tại Trại giam số 3 thuộc Bộ Công an ở huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Tại đây, Sự xảy ra mâu thuẫn với một phạm nhân cùng buồng giam nên sử dụng chiếc thìa được mài nhọn đâm người này tử vong. Sự bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên án 20 năm tù giam về tội Giết người.

Đặng Văn Sự tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. N.

Đặng Văn Sự tại cơ quan điều tra. Ảnh: T. N.

Đến năm 1990, Sự được đưa đi lao động cải tạo, lợi dụng sơ hở của quản giáo bị án này cùng 3 phạm nhân khác đã bỏ trốn. Ngày 26/6/1990, Trại giam số 3 phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Sự về tội Trốn khỏi nơi giam giữ.

Sau khi bỏ trốn, Sự vào tỉnh Đắk Lắk theo một nhóm lâm tặc vào rừng cưa gỗ kiếm sống.

Năm 1992, Sự bỏ ra 300.000 đồng thuê người làm giấy chứng minh nhân dân, đổi tên thành Phan Văn Thủy và lập gia đình tại xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột.

Đến năm 2009, Sự tiếp tục đổi tên thành Đặng Viết Thủy để trốn tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Thường ngày, Sự ít khi ở nhà mà sinh sống trong rẫy cà phê tại xã Ea Tu, huyện Cư M’gar.

Tây Nguyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bat-nguoi-dan-ong-tron-truy-na-30-nam-post1001122.html