Bất ngờ với robot G-366 được thủy quân lục chiến Mỹ mang ra tập trận

Marathon Targets thiết kế những con robot này dành cho lực lượng cảnh sát và quân đội sử dụng để huấn luyện.

Thủy quân lục chiến Mỹ thiết kế tàu chiến mới có khả năng đưa lính thủy đánh bộ từ biển vào thẳng bờ

Mỹ ngỏ ý muốn mua trực thăng tấn công và máy bay vận tải hai tầng cánh của Nga

Tờ Daily Mail (Anh) cho biết tại căn cứ Thủy quân lục chiến Camp Lejuene ở North Carolina đã xuất hiện các robot tự động có tên G-366. Robot này sẽ “ngã gục” khi bị bắn và có thể chửi thề bằng 57 thứ tiếng.

Robot này do công ty Marathon Targets (Australia) thiết kế, là phương tiện 4 bánh gắn hình nộm mô phỏng con người. Các chỉ huy tại Camp Lejuene nhận xét quân nhân đã tăng 104% khả năng chiến đấu trong vòng 24 giờ sử dụng robot mục tiêu. Robot này được triển khai tại Camp Lejuene từ ngày 12/12.

Loại robot này có thể hành xử như người thật. Ảnh: Marathon

Loại robot này có thể hành xử như người thật. Ảnh: Marathon

Giám đốc của Marathon Targets tại khu vực Bắc Mỹ Ralph Petroff chia sẻ: “Động cơ điện và pin hiệu quả giúp robot 227 kg này có thể di chuyển bằng vận tốc của con người. Chúng thậm chí có thể phát tiếng càu nhàu khi bị thương và ngã gục khi bị tiêu diệt”.

Được biết, có khoảng 45 robot G-366 đã được triển khai tại căn cứ Camp Lejuene vào ngày 12/12 trong một cuộc tập trận tại đây. Chúng đã tự động lao ra khỏi một khu rừng gần căn cứ để mô phỏng kịch bản huấn luyện giống như tình huống chiến đấu trong thực tế.

Theo Marathon Target, các cuộc kiểm tra và đánh giá do Thủy quân lục chiến Mỹ thực hiện cho thấy, các binh sĩ đã tăng 104% khả năng chiến đấu trong 24 giờ sau khi tập luyện với robot G-366. Đồng thời, khả năng bắn trúng mục tiêu di động ở khoảng cách xa của cac binh sĩ cũng tăng lên tới 80-90%, so với con số trước đây là 20%.

Video: Tàu chiến Mỹ diệt thành công tên lửa liên lục địa ngoài bầu khí quyển

Video: Thủy quân lục chiến Mỹ diễn tập đột kích trong đêm tối

Hà Linh (TH)

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/bat-ngo-voi-robot-g-366-duoc-thuy-quan-luc-chien-my-mang-ra-tap-tran-126246.html