Bất ngờ với mong muốn của mẹ nạn nhân trong nghi án bố đâm chết con

Qua xô xát, ông Phan Văn Sang đã đâm chết con gái của chính mình do nhìn nhầm là vợ. Nhiều người cho rằng đây là hành động phải trừng trị để răn đe, phòng ngừa chung thế nhưng mong muốn của mẹ đẻ nạn nhân lại khiến nhiều người phải ngã ngửa.

Liên quan đến nghi vấn người đàn ông đâm chết con gái vì mâu thuẫn với vợ xảy ra ngày 18/12, tại thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, hung thủ được xác nhận là ông Phan Văn Sang (SN 1974) trú tại xã Hán Quảng và cũng chính là bố đẻ của nạn nhân.

Ngay trong đêm xảy ra vụ án, ông Sang đã bị Công an TP.Bắc Ninh tạm giữ để điều tra, làm rõ. Hành động của ông Phan Văn Sang khiến rất nhiều người tỏ ra bức xúc, phẫn nộ.

Thế nhưng, qua trao đổi với mẹ đẻ nạn nhân là bà Lại Thị Thu (SN 1979) PV báo Người Đưa Tin đã rất bất ngờ trước mong muốn, tâm nguyện ngay lúc này của người vợ này. Bà Thu tâm sự: “Sự việc xảy ra đối với gia đình tôi là một mất mát vô cùng to lớn, con gái tôi đang ở tuổi ăn tuổi chơi, tương lai của cháu đang rộng mở phía trước thế nhưng vì một phút mất kiểm soát chính cú đâm định mệnh đã cướp đi mạng sống của con.

Bà Lại Thị Thu mong rằng chồng mình sẽ nhận mức án nhẹ nhất và sớm được trở về với gia đình.

Tôi và chồng đã chung sống với nhau được hơn 20 năm, có với nhau được 3 người con. Anh Sang là một người chồng rất thương vợ con, làm chuyện gì cũng đặt mấy mẹ con lên trên hết. Với tôi, anh là một người chồng tuyệt vời.

Trước đây, khi còn sức khỏe, hai vợ chồng cũng có sắm được một chiếc máy trộn bê tông để làm ăn. Thế nhưng do sức khỏe của chồng không tốt, kèm theo anh ấy lại hay rượu bia nên không thể làm được nữa và từ đó anh chỉ ở nhà dọn dẹp, cơm nước và thay vợ chăm sóc các con.

Chỉ tiếc, anh Sang lại là một người hay say xỉn, lúc đó vợ chồng thường xảy ra to tiếng với nhau. Thế nhưng sau khi tỉnh lại thì anh ấy đã biết nhận lỗi và sửa sai và hứa sẽ bỏ bia rượu chú tâm vào làm ăn cùng vợ chăm sóc, nuôi dạy con cái. Sau đó, anh đã bỏ rượu thật và bắt đầu tìm việc làm. Do thể trạng yếu nên anh không tìm được công việc nào chính vì thế anh lại tiếp tục tìm đến bia rượu để giải sầu.

Trong một lần cãi vã với tôi do thể trạng yếu cộng thêm chất men trong người anh đã vô tình đâm chiếc kéo vào người con gái khiến cháu tử vong sau đó. Lúc đó, anh đã ôm lấy con gái và nói: “Bố xin lỗi con, vì bố nhìn nhầm con là mẹ nên mới thế này, con tỉnh dậy nói gì với bố đi”.

Cũng theo bà Thu: "Mọi chuyện đã xảy ra và không thể thay đổi được gì nữa, mong muốn của tôi ngay lúc này là các cơ quan chức năng xem xét và xử chồng tôi ở mức án nhẹ nhất, để anh sớm có thể trở về với gia đình, xã hội”.

“Anh ấy gầy lắm, chân tay lúc nào cũng run run không làm được gì hết. Không biết bây giờ anh ấy thế nào. Tôi thương chồng tôi lắm!”, bà Thu mắt ngấn lệ nói.

Trước đó, như đã thông tin vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 18/12, do mâu thuẫn vợ chồng, ông Phan Văn Sang (SN 1974) và bà Lại Thị Thu (SN 1979), vợ ông Sang, ở thôn Quảng Lãm, xã Hán Quảng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, đã xảy ra xô xát, cãi vã.

Đỉnh điểm trong cơn tức giận, Sang nhìn nhầm con gái là Phan Thị Ng. (SN 2002), lúc đó đang đi ra cổng, thành vợ của mình. Nghĩ vợ làm lớn chuyện, gọi người đến nên Sang đã dùng kéo đâm vào ngực con gái khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Ngay sau đó, mọi người đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi cấp cứu, tuy nhiên do vết thương quá nặng nên cháu Ng. đã tử vong.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nguyễn Lâm

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/bat-ngo-voi-mong-muon-cua-me-nan-nhan-trong-nghi-an-bo-dam-chet-con-a416267.html