Bất ngờ với cách 'săn đón' học sinh của thầy cô ở Gia Lai

Các gia đình không muốn cho con đi học, còn các em thường lẩn trốn nên thầy cô đã có những cách làm sáng tạo để tìm đón, vận động học sinh xuống trường.

Hàng tuần, cứ mỗi chiều chủ nhật, các thầy cô giáo trường THPT Dân tộc bán trú Tiểu học Đắk Roong, xã Đắk Roong, huyện Kbang, Gia Lai lại lên đường, tỏa đi khắp các bản làng để tìm đón và vận động học sinh đi học.

Người dân ở đây quanh năm nghèo khó, đến cái ăn cái mặc còn chẳng đủ nên không ai quan tâm đến chuyện học hành của những đứa trẻ, thậm chí không muốn cho con đi học. Vì vậy, các thầy cô gặp nhiều khó khăn trong việc vận động các em đến trường.

Có những nhà học sinh ở sâu trong rừng, các thầy cô cũng vào tận nơi để đón.

Hành trình đi đón các em học sinh thường kết thúc lúc 10h đêm, khi bóng tối đã bao phủ cả núi rừng. Và cứ 3h sáng thứ Hai hàng tuần, các thầy lại đi đón những em học sinh nào chưa lên kịp, để bắt đầu một tuần học mới. Đó là hành trình các thầy cô trường Đắk Roong đưa các em đến với tri thức.

Chia sẻ về việc đón, vận động các em xuống trường, thầy Phạm Quốc Tuấn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sở dĩ các thầy có khi phải đi lúc 3h sáng vì nhiều khi, nghe tiếng xe, biết thầy cô đến tìm đón đi học là các em chạy mất.

Nhiều khi phải đón các em từ 3h sáng.

"Nhiều khi ban ngày, các em hay chạy mất, chúng tôi phải đi vào buổi tối. Buổi tối, các em vẫn chạy, chúng tôi phải đi vào khoảng 3h sáng" - thầy Tuần cho biết - "Thậm chí, chúng tôi phải để xe cách thôn khoảng 3-4km rồi đi bộ vào để tìm đón các em. Nhiều khi, các em vẫn trốn trèo lên cây hay bỏ ra ở ngoài lều tạm ở nơi sản xuất".

Các thầy cô trường Đắk Roong cũng nghĩ ra cách tặng bóng chuyền, giao lưu với thanh niên ở địa phương để nhờ họ vận động các em đến trường. Thầy cô cũng tặng vật phẩm như bột ngọt cho phụ huynh để vận động họ cho con em đi học...

Rất nhiều cách làm sáng tạo mà các thầy cô trường THPT Dân tộc bán trú Tiểu học Đắk Roong đang áp dụng để có thể đưa các em xuống trường. Vận động được các em đi học đã khó như vậy, nhưng đến khi nuôi dạy các em, giữ chân các em cũng không hề dễ dàng.

Mời quý vị theo dõi chi tiết câu chuyện về thầy trò trường Đắk Roong cũng như chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Phạm Quốc Tuấn trong chương trình "Thay lời tri ân 2017" trên đây!

Ban Khoa giáo

Nguồn VTV: http://vtv.vn/giao-duc/bat-ngo-voi-cach-san-don-hoc-sinh-cua-thay-co-o-gia-lai-2017112007082686.htm