Bất ngờ về kẻ trộm hàng trăm triệu đồng của bà chủ quán nhậu

Chỉ trong một đêm, số tiền hàng trăm triệu đồng của bà chủ quán nhậu ở Quảng Nam 'bốc hơi' không rõ nguyên nhân.

Ngày 1/1, Công an huyện Quế Sơn (Quảng Nam) cho biết, đơn vị này vừa làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Quế Xuân 1.

Trước đó, ngày 15/11/2018, Công an huyện nhận được trình báo của bà Nguyễn Thị Hoa (đã đổi tên, SN 1966, trú thôn Bà Rén, xã Quế Xuân 1) về việc mất hơn 150 triệu đồng không rõ nguyên nhân. Theo bà Hoa, số tiền này bà cất giấu ở nơi để củi khô dưới bếp quán nhậu của mình ở thôn Bà Rén.

Ngay khi nhận được trình báo, lãnh đạo Công an huyện Quế Sơn đã chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự (CSHS) tiến khám nghiệm hiện trường. Quá trình thu thập chứng cứ, các điều tra viên (ĐTV) không thu được kết quả như mong đợi. Bởi, bà Hoa phát hiện mất tiền vào ngày 4/11, song đến ngày 15/11, nạn nhân mới trình báo.

Lấy lời khai ban đầu, ĐTV được biết, từ thời điểm phát hiện mất tiền cho đến thời điểm trước đó, quán nhậu không có dấu hiệu bị đột nhập, các cửa ra vào không bị cạy phá, hư hỏng, cũng như đồ đạc trong quán không bị lục lọi.

Khai thác thông tin từ hàng xóm sống gần quán nhậu, họ cho biết không phát hiện đối tượng nào khả nghi vào khoảng thời gian đó. Xâu chuỗi các chi tiết, ĐTV nhận định, kẻ trộm là người rất “hiểu” quán nhậu và ra vào quán dễ dàng.

Từ những cơ sở trên, ĐTV đã đưa “quý tử” cùa bà Hoa là Nguyễn Văn Phước (SN 1997) vào diện nghi vấn đặc biệt. Bởi, chỉ có Phước mới có thể ra vào quán nhậu mà không để lại “dấu vết”. Được biết, Phước đang thuê trọ sống tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), thỉnh thoảng mới về quê thăm nhà một lần.

 Đối tượng Phước tại cơ quan công an

Đối tượng Phước tại cơ quan công an

Quá trình điều tra, Công an huyện Quế Sơn đã mời Phước đến trụ sở làm việc và tiến hành đấu tranh với 9X này. Ấp úng, quanh co trả lời những câu hỏi của ĐTV, biết không thể chối cãi, “quý tử” đã cúi đầu khai nhận tất cả.

Theo đó, khoảng 22 giờ 30 ngày 1/11, Phước điều khiển xe máy từ nhà trọ ở TP. Tam Kỳ về quán nhậu của mẹ mình. Khoảng 23 giờ cùng ngày thì đến quán, Phước lấy chìa khóa cửa đã chuẩn bị từ trước để vào bên trong trộm cắp tài sản. Phước đi vào phòng kho của quán nhưng không “thu hoạch” được gì. Tiếp đến, Phước đi lại phía bếp lò, nơi có hộc để củi phía dưới lục lọi. Tại đây, 9X phát hiện trong hộc có 2 bao ni-lông đựng nhiều cọc tiền được cột bằng dây cao su. Chỉ chờ có thế, Phước nhanh chóng “cuỗm” hết số tiền rồi “chuồn” khỏi quán.

Trước khi tẩu thoát, Phước cũng không quên sắp xếp lại hiện trường như lúc ban đầu rồi lặng lẽ đi ra ngoài khóa cửa. Điều khiển xe về lại phòng trọ của mình ở TP. Tam Kỳ, Phước mang bao tiền ra đếm được hơn 157 triệu đồng. Điều đáng nói, số tài sản này là mồ hôi nước mắt của mẹ mình vất vả kiếm được, song chỉ trong vòng nửa tháng, Phước đã tiêu sạch.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quế Sơn đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Phước về hành vi trộm cắp tài sản.

Sơn Tùng

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/phap-luat/ho-so-vu-an/bat-ngo-ve-ke-trom-hang-tram-trieu-dong-cua-ba-chu-quan-nhau-282262.html